Re:Xin Ra mắt Accord anhphat
Bức sức hay không là của lão chủ mừ...em thì chả bao giờ đi bức sức những chiện hẻm phải của em, người này trêu người nọ mà người nọ vỡn cười vui....đều có cái nguyên do của nó , đâu phải cái giề cứ phơi mặt ra cho mọi người thấy mới là OK, cho nên có những cái thuộc về người khác dù có như lào em mà chưa bít thì em luôn câm cái mồm em lại chả dám phát bẩu linh tinh sợ kẻo ngừ khác bẩu....chỉ biết tý tẹo mà to mồm
Két có như lào thì cũng là con xe, từ con xe để chơi và khè cho nó sướng, và trong cuộc chơi đôi khi chia sẽ giúp đỡ nhau, có những cái mọi người cùng bít, nhưng có những cái đâu cần phải kể lễ cho mọi người cùng nghe.... là tui thế lày... em không bao giờ cho phép bản thân như thế bởi luôn ý thức rằng..người như thế chả hay ho giề
Hùng tè le trước đây nói chiện qua điện thoại anh em đùa giỡ với nhau , đôi lúc đùa ngừoi khác nghe rất khó chịu, nhưng với em và lão ấy....thế mà lại hay, và bây gờ vớn thế, dù có như thế nào vỡn là Hùng tè le ngày nào, chớ phải mà thằng khác hén...lão hoặc em tán cho vỡ mồm
cho nên trân trọng hay không có nhiều cách thể hiện, đâu phải cứ tung hô nhau là trân trọng, thiên hạ đầy rẫy ra đới, lúc tình thương mến thương thì ca tụng ngọt ngào cứ như mía lùi, khi không hài lòng, không thể với nhau thì...cứ chờ là sực...chờ là sực
Em nói thế đúng không lão Anhphat
Em nói thế đúng không các nghiện



He he he....có gì mà hẻm chịu, hẻm chịu mà được à....nhân tiện cũng dài dòng 1 chút....truongnx2012 nói:Bác Dũng chỉ thấy được mặt khiếm khuyết chứ chưa thấy được mặt tích cực... có lẽ chỉ thấy được nhiêu đó, em đoán là thế...dung_gialai nói:Đẹp cái giề...nhìn thì zị đóa, nhưng nội lực thì.....nhiều ẻm còn đỉnh nữa, bi nhiêu chưa ăn thua giề đâu, cái bát từ lồng quạt đỡ cái ống nước từ két sang bình phụ...mất, cái con tắc nhiệt 106 độ...mất, bát đỡ bó dây từ nắp curoacam đến di na mô....mất (cái này lão xem lại cái bó dây chạm vào mặt nắp máy nhé, không ai để bó dây điện luôn bị chịu nhiệt như vậy đâu), heo thắng bị xì dầu ở mô mà bình dầu...cạn (kiểm ta lại nhé), ống nước ngay vai két nước...tít keo xấu quắc, chả có chút kỹ thuật gì, Cái ống ga lạnh...con két đã cố tình đưa từ trên xuống dưới cho nó đúng kỹ thuật và thẩm mỹ, còn EGLA thì....ngược lại, Nắp chụp su ngay cái lẫy mở capô....mất....vân ...vân...và vân....vânvunguyenbui nói:Trời, đẹp long lanh , chúc mừng chúc mừnganhphat nói:Trái tim EGLA hôm qua ...
![]()
Và trái tim EGLA hôm nay ...
![]()
Có gì hẻm chịu thì ...thứ lẫu....thứ lẫu nhoen![]()
Nếu bác Dũng thấy được cái tốt hơn của ngày hôm nay so với ngày hôm qua thì tốt hơn, trân trọng hơn...
Nếu lấy con két so với EGLA thì khó so sánh quá vì xuất phát điểm nó khác nhau... quan trọng là EGLA đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu và đang dần hoàn thiện...
Có gì hẻm chịu thì ...thứ lẫu....thứ lẫu nhoen![]()
Bức sức hay không là của lão chủ mừ...em thì chả bao giờ đi bức sức những chiện hẻm phải của em, người này trêu người nọ mà người nọ vỡn cười vui....đều có cái nguyên do của nó , đâu phải cái giề cứ phơi mặt ra cho mọi người thấy mới là OK, cho nên có những cái thuộc về người khác dù có như lào em mà chưa bít thì em luôn câm cái mồm em lại chả dám phát bẩu linh tinh sợ kẻo ngừ khác bẩu....chỉ biết tý tẹo mà to mồm
Két có như lào thì cũng là con xe, từ con xe để chơi và khè cho nó sướng, và trong cuộc chơi đôi khi chia sẽ giúp đỡ nhau, có những cái mọi người cùng bít, nhưng có những cái đâu cần phải kể lễ cho mọi người cùng nghe.... là tui thế lày... em không bao giờ cho phép bản thân như thế bởi luôn ý thức rằng..người như thế chả hay ho giề
Hùng tè le trước đây nói chiện qua điện thoại anh em đùa giỡ với nhau , đôi lúc đùa ngừoi khác nghe rất khó chịu, nhưng với em và lão ấy....thế mà lại hay, và bây gờ vớn thế, dù có như thế nào vỡn là Hùng tè le ngày nào, chớ phải mà thằng khác hén...lão hoặc em tán cho vỡ mồm
Em nói thế đúng không lão Anhphat
Em nói thế đúng không các nghiện