vunguyenbui nói:
Hỏng biết người Anh Em mai mốt gặp Bùi em có cho em thử cái ABS hong? Em ngọc mà có ABS cho thử thoải mái.
He he he...nói đùa thế thôi chớ con xe mà làm gì kỹ đến nẫu thía nhất là lão họ Bùi, em có thể giao cả con xe cho lão mà không 1 chút lo lắng

Em thì quan niệm như ri...của mình kỹ như nào thì người khác họ cũng thế, đặt biệt là các nghiện cọt, cho nên mỗi khi em lên xe ai em cũng thấy như đang ngồi trên xe mình, chỉ cần vài đường lả lướt...là có thể cảm nhận con xe nó như lào mà chả cần phải chạy nhanh, cái gốc mà nó OK thì cái ngọn nó mới phơ, tất nhiên không thể trọn vẹn như gara Hiệp thắng được
Xe lão Let cũng thía, lão kỹ bà cố, mỗi lần cần bước lên con xe lão khi đứng tại chỗ, em không e ngại mà bỏ chiếc dép em ra, trừ khi em chạy thử 1 đoạn, tuy không nói ra dưng...em thấy lão có vẻ hài lòng, từ cách ấn chìa khóa để bậc chìa, mở quạt gió, bậc AC....mọi thứ đều tạo cho em cái thói quen là phải nhẹ nhàng, do đó các nghiện nếu hẻm
có món gì độc trên xe thì cũng an tâm mà giao xe cho em

Em nói thía được không các nghiện, các nghiện có giống em ít nhất trong chuyện con cọt dư lày hem