Re:Xin Ra mắt Accord anhphat
HỨng lúc nào chọt lúc đó cần chi giờ giấc hả lão
Thường giò này két hay mang boom...em đoán zịanhphat nói:Tối nay vắng quá ... sao thế hỏng lẻ giờ này còn chọt sao chời!



HỨng lúc nào chọt lúc đó cần chi giờ giấc hả lão
Re:Xin Ra mắt Accord anhphat

Chiều này mở cái hộc đồ ở giữa 2 ghế trước ra vệ sinh và phát hiện nó nứt, tét vài chổ cũng nhỏ ... và đứt 2 cái chân vặn vít luôn ... trước nay thấy nó ọt ẹp mà không biết ... thế là xài keo dán sắt + tàn nhang cho mấy chổ nứt, tét còn 2 chân vặn vít thì xử lý bằng keo A-B ... cứng ngắt luôn không cần phải hàn ... và vệ sinh sạch sẽ lắp vào như hàng mới không còn lỏng lẽo ọt ẹp nữadung_gialai nói:Thường giò này két hay mang boom...em đoán zịanhphat nói:Tối nay vắng quá ... sao thế hỏng lẻ giờ này còn chọt sao chời!![]()
![]()
![]()
HỨng lúc nào chọt lúc đó cần chi giờ giấc hả lão![]()
Re:Xin Ra mắt Accord anhphat
Còn buổi sáng hôm nay trốn việc chút đưa EGLA đến bác thợ điện làm vệ sinh và kiểm tra quạt điều hoà (2 hôm nay có quạt kêu lớn rất khó chịu) ... chưa đến 1 giờ là xong thì ra quạt 94 - 95 rất dể mở ra chỉ cần rút jắc và vặn 4 con vít là lấy ra dể dàng ... mình cứ tưởng khó như 90 - 93 chứ ... làm hết 50k lắp vào êm ru chỉ có tiếng gió thôi ... đúng là xe củ về tay mình muốn chuẩn và sạch phải lắm công phu mới đạt được ... mệt nhưng vui đâm ra nghiện ngày nào không cần cờ lê hay cái khăn hoặc không lật nắp capo săm soi thì ngày đó y như rằng ăn cơm không biết ngon vậy
Còn buổi sáng hôm nay trốn việc chút đưa EGLA đến bác thợ điện làm vệ sinh và kiểm tra quạt điều hoà (2 hôm nay có quạt kêu lớn rất khó chịu) ... chưa đến 1 giờ là xong thì ra quạt 94 - 95 rất dể mở ra chỉ cần rút jắc và vặn 4 con vít là lấy ra dể dàng ... mình cứ tưởng khó như 90 - 93 chứ ... làm hết 50k lắp vào êm ru chỉ có tiếng gió thôi ... đúng là xe củ về tay mình muốn chuẩn và sạch phải lắm công phu mới đạt được ... mệt nhưng vui đâm ra nghiện ngày nào không cần cờ lê hay cái khăn hoặc không lật nắp capo săm soi thì ngày đó y như rằng ăn cơm không biết ngon vậy
Re:Xin Ra mắt Accord anhphat



dung_gialai nói:Thường giò này két hay mang boom...em đoán zịanhphat nói:Tối nay vắng quá ... sao thế hỏng lẻ giờ này còn chọt sao chời!![]()
![]()
![]()
HỨng lúc nào chọt lúc đó cần chi giờ giấc hả lão![]()
Re:Xin Ra mắt Accord anhphat
Sao vậy trời.!!!!!!!!! Em tháo ra vs ráp dzô lại kêu hơn trước. tiếng re ré re khó chịu thiệt.anhphat nói:Còn buổi sáng hôm nay trốn việc chút đưa EGLA đến bác thợ điện làm vệ sinh và kiểm tra quạt điều hoà (2 hôm nay có quạt kêu lớn rất khó chịu) ... chưa đến 1 giờ là xong thì ra quạt 94 - 95 rất dể mở ra chỉ cần rút jắc và vặn 4 con vít là lấy ra dể dàng ... mình cứ tưởng khó như 90 - 93 chứ ... làm hết 50k lắp vào êm ru chỉ có tiếng gió thôi ... đúng là xe củ về tay mình muốn chuẩn và sạch phải lắm công phu mới đạt được ... mệt nhưng vui đâm ra nghiện ngày nào không cần cờ lê hay cái khăn hoặc không lật nắp capo săm soi thì ngày đó y như rằng ăn cơm không biết ngon vậy
Re:Xin Ra mắt Accord anhphat
Xem lại cái phe nó có còn chắc chắn không, lắp vào kêu hơn trước cũng có thể cái phe nó gảy mịa rầu ... vì lâu ngày có thể nó không còn giử cánh quạt chặt được ... cái phe của EGLA cũng phải thay cái khác, chứ lúc chưa làm nó cũng kêu rẹt rẹt nhất là qua mấy gờ giảm tốc hơi cao là thể nào nó cũng kêu. Khi bảo trì, vệ sinh và thay luôn cái phe lắp vào đi đến nay vẩn rất êm không còn rè rè hay rẹt rẹt gì nữa ... mở quạt ra có dể không vậ Trí_mayxucMayxuc nói:Sao vậy trời.!!!!!!!!! Em tháo ra vs ráp dzô lại kêu hơn trước. tiếng re ré re khó chịu thiệt.anhphat nói:Còn buổi sáng hôm nay trốn việc chút đưa EGLA đến bác thợ điện làm vệ sinh và kiểm tra quạt điều hoà (2 hôm nay có quạt kêu lớn rất khó chịu) ... chưa đến 1 giờ là xong thì ra quạt 94 - 95 rất dể mở ra chỉ cần rút jắc và vặn 4 con vít là lấy ra dể dàng ... mình cứ tưởng khó như 90 - 93 chứ ... làm hết 50k lắp vào êm ru chỉ có tiếng gió thôi ... đúng là xe củ về tay mình muốn chuẩn và sạch phải lắm công phu mới đạt được ... mệt nhưng vui đâm ra nghiện ngày nào không cần cờ lê hay cái khăn hoặc không lật nắp capo săm soi thì ngày đó y như rằng ăn cơm không biết ngon vậy
Re:Xin Ra mắt Accord anhphat

Nay rành dữ hénanhphat nói:Xem lại cái phe nó có còn chắc chắn không, lắp vào kêu hơn trước cũng có thể cái phe nó gảy mịa rầu ... vì lâu ngày có thể nó không còn giử cánh quạt chặt được ... cái phe của EGLA cũng phải thay cái khác, chứ lúc chưa làm nó cũng kêu rẹt rẹt nhất là qua mấy gờ giảm tốc hơi cao là thể nào nó cũng kêu. Khi bảo trì, vệ sinh và thay luôn cái phe lắp vào đi đến nay vẩn rất êm không còn rè rè hay rẹt rẹt gì nữa ... mở quạt ra có dể không vậ Trí_mayxucMayxuc nói:Sao vậy trời.!!!!!!!!! Em tháo ra vs ráp dzô lại kêu hơn trước. tiếng re ré re khó chịu thiệt.anhphat nói:Còn buổi sáng hôm nay trốn việc chút đưa EGLA đến bác thợ điện làm vệ sinh và kiểm tra quạt điều hoà (2 hôm nay có quạt kêu lớn rất khó chịu) ... chưa đến 1 giờ là xong thì ra quạt 94 - 95 rất dể mở ra chỉ cần rút jắc và vặn 4 con vít là lấy ra dể dàng ... mình cứ tưởng khó như 90 - 93 chứ ... làm hết 50k lắp vào êm ru chỉ có tiếng gió thôi ... đúng là xe củ về tay mình muốn chuẩn và sạch phải lắm công phu mới đạt được ... mệt nhưng vui đâm ra nghiện ngày nào không cần cờ lê hay cái khăn hoặc không lật nắp capo săm soi thì ngày đó y như rằng ăn cơm không biết ngon vậy