Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ
Hộp cầu chì trên của EGLA sao có cái cầu chì gì mà trắng trắng dài thòn zị mấy pác
hổm nay hổng khè nhưng tại con két khè quá ...
Cọp với the dream lật nắp hộp cầu chì lên xem còn cái cầu chì này hem nha ... nó bao ampe zị cà hụ?
Hộp cầu chì trên của EGLA sao có cái cầu chì gì mà trắng trắng dài thòn zị mấy pác

Cọp với the dream lật nắp hộp cầu chì lên xem còn cái cầu chì này hem nha ... nó bao ampe zị cà hụ?
Last edited by a moderator:
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ
Rầu, xong phin, nếu lão chịu xuống nước em chỉ cho lão kiểm tra, còn không thì chớ
Nói gì thì nói lão qua nhà em bàn lựng vài chiện đi
Rầu, xong phin, nếu lão chịu xuống nước em chỉ cho lão kiểm tra, còn không thì chớ
Nói gì thì nói lão qua nhà em bàn lựng vài chiện đi
anhphat nói:Hộp cầu chì trên của EGLA sao có cái cầu chì gì mà trắng trắng dài thòn zị mấy páchổm nay hổng khè nhưng tại con két khè quá ...
![]()
Cọp với the dream lật nắp hộp cầu chì lên xem còn cái cầu chì này hem nha ... nó bao ampe zị cà hụ?
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Tú hailai rủ cà hụ vô ném đá cho nhiều vào ... càng nhiều càng zui nhaOntuhily nói:Sáng mở ra thấy anhphat phủ sóng toàn diễn đàn![]()

Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Bữa nào em xuống nhậu thì lấy cái cục đó ra gắp nước đá nha anhanhphat nói:Hộp cầu chì trên của EGLA sao có cái cầu chì gì mà trắng trắng dài thòn zị mấy páchổm nay hổng khè nhưng tại con két khè quá ...
![]()
Cọp với the dream lật nắp hộp cầu chì lên xem còn cái cầu chì này hem nha ... nó bao ampe zị cà hụ?
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Lấy cái cầu chì trắng trắng đó hả Tú ...Ontuhily nói:Bữa nào em xuống nhậu thì lấy cái cục đó ra gắp nước đá nha anhanhphat nói:Hộp cầu chì trên của EGLA sao có cái cầu chì gì mà trắng trắng dài thòn zị mấy páchổm nay hổng khè nhưng tại con két khè quá ...
![]()
Cọp với the dream lật nắp hộp cầu chì lên xem còn cái cầu chì này hem nha ... nó bao ampe zị cà hụ?![]()
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Nói gắp nước đá là hiểu rầuanhphat nói:Lấy cái cầu chì trắng trắng đó hả Tú ...![]()
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ
Cái bát sắt đỡ bó dây từ nắp máy đi xuống của lão mất tiêu rầu, lão độ 1 cái bát khác nhưng như vậy vô tình ghì cái ống dây xuống, kế đó cái gút nhựa lại tiếp tục ghì 1 lần nữa nhìn thật không thẩm mỹ, ở cái thế đo nếu nhìn vào người có óc hài hước tưởng tượng...cái cắn ná : 1 cái xuống rắc 4 chân, 1 cái đi ra cọc dương giống....phụ nữ chổng phao câu quớ
Nhà két tuy hỏng có cái gút nhựa, nhưng cái bát zin đỡ bó dây đi từ nắp máy xuống dinamo nhìn thật đẹp
Cái bát sắt đỡ bó dây từ nắp máy đi xuống của lão mất tiêu rầu, lão độ 1 cái bát khác nhưng như vậy vô tình ghì cái ống dây xuống, kế đó cái gút nhựa lại tiếp tục ghì 1 lần nữa nhìn thật không thẩm mỹ, ở cái thế đo nếu nhìn vào người có óc hài hước tưởng tượng...cái cắn ná : 1 cái xuống rắc 4 chân, 1 cái đi ra cọc dương giống....phụ nữ chổng phao câu quớ
Nhà két tuy hỏng có cái gút nhựa, nhưng cái bát zin đỡ bó dây đi từ nắp máy xuống dinamo nhìn thật đẹp

anhphat nói:Tú hailai rủ cà hụ vô ném đá cho nhiều vào ... càng nhiều càng zui nhaOntuhily nói:Sáng mở ra thấy anhphat phủ sóng toàn diễn đàn![]()
![]()
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Cái pát đó là của Jolie đó lão ... nếu hỏng thẩm mỹ thì tháo ra tìm cái khác lắp vô đến khi nào lão nói ... đẹp đẹp thì mới để luôndung_gialai nói:Cái bát sắt đỡ bó dây từ nắp máy đi xuống của lão mất tiêu rầu, lão độ 1 cái bát khác nhưng như vậy vô tình ghì cái ống dây xuống, kế đó cái gút nhựa lại tiếp tục ghì 1 lần nữa nhìn thật không thẩm mỹ, ở cái thế đo nếu nhìn vào người có óc hài hước tưởng tượng...cái cắn ná : 1 cái xuống rắc 4 chân, 1 cái đi ra cọc dương giống....phụ nữ chổng phao câu quớ
Nhà két tuy hỏng có cái gút nhựa, nhưng cái bát zin đỡ bó dây đi từ nắp máy xuống dinamo nhìn thật đẹp
![]()
anhphat nói:Tú hailai rủ cà hụ vô ném đá cho nhiều vào ... càng nhiều càng zui nhaOntuhily nói:Sáng mở ra thấy anhphat phủ sóng toàn diễn đàn![]()
![]()
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ
Đây là lão mời em vào nhé, chớ hỏng phải em tự ý, có pà con làm chứng
Nhưng nói thiệt...nó chàng hảng 2 cái dây ngay đầu dinamo em thấy kỵ lắm, lái xe cảm giác lúc nào cũng có phụ nữa dạng chân trước đầu xe, ngán thậtanhphat nói:Cái pát đó là của Jolie đó lão ... nếu hỏng thẩm mỹ thì tháo ra tìm cái khác lắp vô đến khi nào lão nói ... đẹp đẹp thì mới để luôndung_gialai nói:Cái bát sắt đỡ bó dây từ nắp máy đi xuống của lão mất tiêu rầu, lão độ 1 cái bát khác nhưng như vậy vô tình ghì cái ống dây xuống, kế đó cái gút nhựa lại tiếp tục ghì 1 lần nữa nhìn thật không thẩm mỹ, ở cái thế đo nếu nhìn vào người có óc hài hước tưởng tượng...cái cắn ná : 1 cái xuống rắc 4 chân, 1 cái đi ra cọc dương giống....phụ nữ chổng phao câu quớ
Nhà két tuy hỏng có cái gút nhựa, nhưng cái bát zin đỡ bó dây đi từ nắp máy xuống dinamo nhìn thật đẹp
anhphat nói:Tú hailai rủ cà hụ vô ném đá cho nhiều vào ... càng nhiều càng zui nhaOntuhily nói:Sáng mở ra thấy anhphat phủ sóng toàn diễn đàn![]()
![]()
![]()
Đây là lão mời em vào nhé, chớ hỏng phải em tự ý, có pà con làm chứng