Thì ra cá vẫn còn nhiềuGả chồng rầu ... 255 chai nha pác cò ròm
Giao kèo khi nào em đỏ lên PS và ổn mới cho nàng về nhà chồng.
(giờ phải mượn xe đi)

Thường đồ dỏm hay làm chảnh để được nâng, gớ LA cũng không ngoại lệ, 255 chai để gướt lờ mờ chăm 7 sướng hơnMóa nhà trai khủng bố quá ... hâm he đủ thứ mới ép lòng gả em nó chứ câu hồi nào mà cá ... cá hả thèng ròm



A...đu....lúc biết được kỹ với thuật thì....gớ LA chửng bị pánmóa có 1 kỹ thuật tính chia sẽ mà giờ ghét rầu để trong bụng lun
Hố to rồi, mấy hôm nay lão năn nỉ em rước có ba chục mà kg thèm!


Nể thiệc. Hổng biết lão chủ sài thuốc giề......???Móa nhà trai khủng bố quá ... hâm he đủ thứ mới ép lòng gả em nó chứ câu hồi nào mà cá ... cá hả thèng ròm


