Bác dung.tran ở đâu vậy ? Hôm nào cafe cho e mục sở thị và ngồi thử c200 - 2008 bác nhé, e cũng định qua năm gom tiền múc 1 em, kết em C200 xám của bác Sup bên chợ 4B lắm mà giờ cận tết quá, gom lúa chưa kịpdung.tran.7374 nói:hehe,Bác chủ cứ mạnh dạn tự tin chơi 1 em c200 2007,tìm được xe lành chủ xài kĩ là chiến thôi,em mua c200 2008 cách đây gần 1 năm,xe đi 5 vạn,em cũng mua chỉ 760tr,đến h em chỉ thay nhớt và chạy,chẳng phải sữa chữa hỏng hóc gì.
trước khi quyết định mua xe gì,bác cứ phải chạy thử xem em Mer c cảm giác khác như thế nào với em civic hay camry hay cả lexus cùng hạng bác nhé,chọn mer biết chăm sóc,bảo quản thì đừng ngại chuyện hỏng hóc bác ạ,xe em cũng đã service B ,vẫn rất ngon,lành và không lẫn cảm giác đi đâu được đấy bác ,bác thích thì hôm nào cafe,em chuẩn bị cả 3 con c,cam, và civic của bạn để bác chạy thử và sau đó hẵng quyết định bác nhé.thân.![]()
em ở q7 các bác ạ,cuối tuần rảnh rổi các bác gọi em cafe,khoảng sáng chủ nhật thì ngon,em xin mang vợ 2 ra để các bác test thử ạ.
còn về giá c200 2007,em nghĩ nhiều giá lắm,tùy chất xe,date,rồi cái mọi người ngán nhất là odo nữa ạ,nhưng tầm 750 là tìm được xe rồi ạ.
số đt em : 0963333363- Dũng ạ.em 24 xuân xanh 
còn về giá c200 2007,em nghĩ nhiều giá lắm,tùy chất xe,date,rồi cái mọi người ngán nhất là odo nữa ạ,nhưng tầm 750 là tìm được xe rồi ạ.
Ok bác, mình cũng Q.7 và cũng chỉ rảnh sáng CN, mình thì già rồi, 44
Có gì hôm nào cuối tuần mình báo trước rồi hẹn cafe đâu đó Q.7 nhé
Có gì hôm nào cuối tuần mình báo trước rồi hẹn cafe đâu đó Q.7 nhé
Nếu mua C sẽ là sai lầm lớn của bác so với E cũ. Em đã đi 2 năm C 2005 và C 230 2007/08, và giờ em đang đi E240-2005. Cảm giác C dưới hẳn một bậc mặc dù đi cũng ok.
Chi phí thì em thấy ko hơn nhau là bao vì xe mình đi giữ gìn thì cũng ko phải hay hỏng. Đổi lại mình được nhiều thứ từ an toàn cho gia đinh, khoẻ mạnh hơn sau những chuyến đi xa...
Cơ quan em còn có con E250 mới 2011 nhưng so với E 240 em thấy còn ko bằng nhất là đi trong phố gia tốc của nó rất kém đạp ga mãi nó mới lên.
Em là em khuyên Bác thật đừng có sợ, mua con E mà đi sướng hơn nhiều chứ Civic và Altis thì chán lắm.
Không biết phải khuyên Bác thế nào hi vọng ko có thêm 1 người dại, có tiền mà lại mua những cái xe ko đúng giá trị thật của nó, ở vn là cơ hội vàng để sở hữu xe ĐỨC giá rẻ...
Đấy là ý kiến riêng của em ợ, có gì các cụ mợ bỏ qua nhé.
Bố Gấu
Chi phí thì em thấy ko hơn nhau là bao vì xe mình đi giữ gìn thì cũng ko phải hay hỏng. Đổi lại mình được nhiều thứ từ an toàn cho gia đinh, khoẻ mạnh hơn sau những chuyến đi xa...
Cơ quan em còn có con E250 mới 2011 nhưng so với E 240 em thấy còn ko bằng nhất là đi trong phố gia tốc của nó rất kém đạp ga mãi nó mới lên.
Em là em khuyên Bác thật đừng có sợ, mua con E mà đi sướng hơn nhiều chứ Civic và Altis thì chán lắm.
Không biết phải khuyên Bác thế nào hi vọng ko có thêm 1 người dại, có tiền mà lại mua những cái xe ko đúng giá trị thật của nó, ở vn là cơ hội vàng để sở hữu xe ĐỨC giá rẻ...
Đấy là ý kiến riêng của em ợ, có gì các cụ mợ bỏ qua nhé.
Bố Gấu