Hạng B1
27/9/12
87
98
33
Em đi Big C.

Bình thường thì vào đoạn này thì xe nào bên lề betong thì leo lề để tránh nhau. Nhưng em gặp phải anh này (chắc là CA vì thấy trên kính lái xe có để nón công an)


Ban đầu em nghỉ là anh này không biết leo lề nên dừng xe hạ kiếng xuống hướng dẫn anh này, nhưng sau 2 lần nói mà không thấy nhúc nhíc nên em nhìn lại thì thấy anh này cố tình đậu lại không nhường đường. Thôi thì em nhường vậy (em chuẩn bị vô siêu thị còn anh này đang về, không lẽ em đậu xe để vào siêu thị luôn. Nhưng thấy 2 bánh tắc đường).
Em tránh xong vô lại thì gặp 2 anh taxi rất lịch sự leo lề để tránh nhau (vì bên lề của em là bãi cỏ và trạm chờ nên không leo lề được.)
Em thắc mắc:
1. Có thể mới mua xe (vì biển số mới mà. 60A - 289.96) nên sót xe không dám leo cái lề 6 cm ?
2. Làm công an nên ngang tàng quen rồi, không biết nhường ai hết ?
3. Xe em không có nón CA, không có giấy xanh, giấy đỏ đằng trước kính nên phải nhường đường cho xe có mấy món đó ?
Bác nào thông não giúp em
Nếu đồng chí CA xe 60A - 289.96 có xem topic này thì cho em xin họ tên, cấp bật để em nói lời xin lỗi đồng chí. Xin lãnh đạo CA tỉnh Đồng Nai cho đồng chí về CA xã này đó làm để gần dân và hiểu dân hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
2/6/14
1.353
892
113
31
Chắc nghĩ bác gầm cao nên có thể xăn vào bụi cỏ =))) Em giởn thôi ^^
 
Hạng D
25/8/16
2.884
6.036
113
Vì em không biết Big C chỗ này nên em nhận xét khách quan:
- Thứ nhất: em không thấy 4b chạy hướng bác chủ mà chỉ chạy hướng ngược lại và cả 2b. Bác chủ hỏi lại xem, vì có thể ông đó rành đường nên không nhường và nghĩ bác chủ đi ngược chiều nên không nhường
- Thứ hai: Bộ CA đã cấm cán bộ không được để nón capi trên kính xe, vì vậy kệ mịa nó nếu mình đi đúng.
Thân
 
Hạng D
13/11/15
1.741
3.980
113
Hồi còn nhỏ, lúc đi học, em thấy cô giáo chủ nhiệm toàn cho mấy thằng học dốt, lì lợm, bặm trợn làm lớp trưởng, tổ phó không à. Cốt là để nó "giáo huấn" những ai quậy, bất tuân lệnh.

Giờ thì mới hiểu đỏ với đen cũng cùng bản chất, chỉ khác nhau màu áo....
 
Hạng B2
7/9/14
142
2.726
93
Sài Gòn
Vì em không biết Big C chỗ này nên em nhận xét khách quan:
- Thứ nhất: em không thấy 4b chạy hướng bác chủ mà chỉ chạy hướng ngược lại và cả 2b. Bác chủ hỏi lại xem, vì có thể ông đó rành đường nên không nhường và nghĩ bác chủ đi ngược chiều nên không nhường
- Thứ hai: Bộ CA đã cấm cán bộ không được để nón capi trên kính xe, vì vậy kệ mịa nó nếu mình đi đúng.
Thân
Mình cũng nghĩ vậy
Dù sao đi nữa leo lề vẫn là phạm luật và gây ảnh hưởng tới tài sản, cụ thể ở đây là của big c
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.913
113
Có phải là cái Big C ngay cầu vượt ngã tư Vũng Tàu không anh chủ?

Em ghé vô đây vài lần, đường thì nhỏ mà không có hướng dẫn rõ ràng, thích chạy sao thì chạy lộn xộn cả lên. Lỗi này không phải do anh chủ hay anh kia mà do Big C .
 
Hạng F
1/6/15
5.526
29.505
113
1. Xe để nón công an nghĩa là xe không phải của công an, vì công an không cần để cái nón hay bất cứ thứ gì ám hiệu chi cho mệt.
2. Em không nghĩ siêu thị này làm đường để khách phải leo lề tránh nhau đâu.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B1
27/9/12
87
98
33
Đây là lối ra, lối vào phía trước anh chủ.
Em đi cái siêu thị này từ ngày nó còn tên Cora kìa và hầu như tuần nào cũng đi
Đường này đường nội bộ của Big C ngã ba Vũng Tàu. em không thấy biển hướng dẫn gì hết, ngày xưa giờ mọi người vẫn đi 2 chiều. nếu đi khéo và không có honda để bên lề thì 2 chiếc 7 chỗ vẫn tránh nhau được không cần leo lề, nhưng thường thì mọi người leo lề cho nó tiện và nhanh (lề cao có 6 cm thôi).

Nói như bác bt_mis thì cũng đúng vì tại Big C làm cái dường này nhỏ quá.

Em đưa lên đây thực sự vì em rất ghét cái thể loại hổ báo trường mẫu giáo. Trên kính xe để giấy xanh, giấy đỏ, để nón công an - quân đội, ... này kia và cư xử không giống ai. Nếu là Sếp lớn thì anh em nhớ biển số hết rồi ai dám thổi, nếu có lỡ vi phạm thì các Sếp cũng nói tài xế nhận lỗi và vui vẽ ký biên bản thôi vì làm càng lớn thì người ta cư xử càng tinh tế và rất ngại dư luận.

Chúc các bác thượng lộ bình an.