anh phải hỏi như vầy mới đúng nhé: "mày ăn cám lâu chưa?"Bác khen thì nó trả lời vậy là cũng lịch sự đó chứ, nều bác hỏi : " mày ăn cơm hay ăn cám mà chạy ngu vậy ? ". Câu trả lời sẽ khác![]()
cố tập theo cái này
mỗi lần gặp chuyện trên đường, em lại nhớ clip này, và cười...
cười (1 mình) nhiều quá có hại không mấy anh???
cười (1 mình) nhiều quá có hại không mấy anh???
Bác còn bình tĩnh để nhớ thì hay quá. Tánh em nóngcố tập theo cái nàymỗi lần gặp chuyện trên đường, em lại nhớ clip này, và cười...
cười (1 mình) nhiều quá có hại không mấy anh???
Hau quá bác. Ủng hộ mọi người nên như thế khi ra ngoài đường.cố tập theo cái nàymỗi lần gặp chuyện trên đường, em lại nhớ clip này, và cười...
cười (1 mình) nhiều quá có hại không mấy anh???
Mới mấy hôm trước em bị vợ dí cái clip này vô mặt bắt xem và học thuộc tại chỗcố tập theo cái nàymỗi lần gặp chuyện trên đường, em lại nhớ clip này, và cười...
cười (1 mình) nhiều quá có hại không mấy anh???
Em bị biển số 61 mấy lần: Hôm qua ở bến phà vàm cống, đang kẹt phà, xe nối đuôi hàng cây số, một anh Innova biển sáu mươi mốt chạy thẳng tới ngã 3 xuống phà, Bị bảo vệ phà bắt phải quay đầu xếp hàng. Sau khi quay đầu, Anh ấy lại chạy song song với xe đang xếp hàng Và tìm cách chen ngang vào hàng!!Không xe nào nhượng hết!! nhưng cuối cùng anh ấy cũng chen vào được!!!
Clip đơn giản mà hữu ích.cố tập theo cái nàymỗi lần gặp chuyện trên đường, em lại nhớ clip này, và cười...
cười (1 mình) nhiều quá có hại không mấy anh???
Cám ơn bác.
Chắc không có hại đâu, những người đang yêu cũng hay cười một mình có thấy sao đâu bác.
hì hì.
Xúi dại, không chơianh phải hỏi như vầy mới đúng nhé: "mày ăn cám lâu chưa?"![]()