Em mới đi đường ngang Tapao về, may mắn là luôn đi đúng tốc độ, với lại trời mưa to nên không bị soi.Chiều mai mấy giờ đi vậy em? Có sớm kg cho anh ké đến Xuân Lộc. Hôm trước đi Đức Mẹ Tà Pao về bị bắn 57/50 tại đây. Quyết kg làm hư cán bộ nên giờ phải đi đóng phạt. Biết đâu hứng khởi làm luôn Nha Trang thứ 6 về![]()
Hôm nay mới coi hết 6 trang " Du lịch qua ảnh " của bác,lưu lại những địa chỉ cần thiết, sẽ có dịp đi khám phá...
Tuyệt quá bác Fiat ơi!
Tuyệt quá bác Fiat ơi!
Hôm nay mới coi hết 6 trang " Du lịch qua ảnh " của bác,lưu lại những địa chỉ cần thiết, sẽ có dịp đi khám phá...
Tuyệt quá bác Fiat ơi!
Uhm, Nhớ gọi thêm nhiều đồng bọn vào, ra em Câu Cá mập lần cho đã

Lâu lắm rồi em chưa quay lại Đà Nẵng, chắc cũng gần 10 năm rồi, coi hình của bác Fiat mà ngứa ngáy cái chân. Hôm nào thu xếp được thời gian, ra ĐN làm phiền Bác Đại vài hôm.Uhm, Nhớ gọi thêm nhiều đồng bọn vào, ra em Câu Cá mập lần cho đã.

Ngày 6: Hội An - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng (tt)
Rời đảo Cù Lao Chàm với chùa Hải Tạng có niên đại 300 năm, tàu chở cả đoàn đến một hòn đảo khác, thả neo để mọi người chuẩn bị ngắm lặn san hô sống. Mỗi thành viên được phát một cái kính lặn, ngạc nhiên là nó giống tuyệt đối với cái kính lặn dân dã mà gia đình em đã mua ở Nhatrang với giá 22K/ cái. Mọi người được yêu cầu mặc áo phao đầy đủ, kể cả người biết bơi, trước khi thả mình vào dòng nước mát lạnh. HDV hướng dẫn mọi người cách úp mặt xuống nước ngắm san hô, sau đó ngước mặt lên thở rồi lại ngắm tiếp. May mắn là cha con em thủ theo các ống thở, nên có thể ngắm nhìn san hô liên tục mà không cần ngóc đầu lên thở. San hô ở đó thật nhiều, đa dạng và nhiều màu sắc. Các chú cá lượn lờ quanh các rặng san hô tuyệt đẹp, cứ như trong hải cung ở Vinpearl vậy. Một vài khối đá có san hô nằm rất cạn, bọn em có thể đứng trên tảng đó vẫn nhô đầu lên khỏi mặt nước được. Nhiều lần ngắm san hô qua tàu đáy kính, đây là lần đầu tiên em được trực tiếp bơi lội ngắm nhìn san hô thế này. Dĩ nhiên ở dưới nước, em không có tấm hình nào. Mọi người xem tạm hình từ Internet nhé...
Khu vực bọn em được thả xuống lặn ngắm san hô tương tự như vầy. Thật đáng tiền cho tour Cù Lao Chàm. Nếu có thời gian ở Hội An, em nghĩ mọi người nên tham gia.
Sau khoảng 30 phút ngắm san hô, cả đoàn lên tàu cập một đảo khác trong quần thể đảo Cù Lao Chàm để tắm nước ngọt và chuẩn bị ăn trưa trên đảo. Do về đảo vào giờ cao điểm, nên các khu vực tắm nước ngọt chật kín người. Lộn xộn chút nhưng rồi cũng xong!
Các cano neo sát bờ chờ đoàn ăn trưa
Nhà em 7 người (tính cả trẻ em vì bọn em trả tiền tour cho cả trẻ em, với 50% giá), nên được sắp riêng 1 bàn.
Ốc đủ cho mỗi người 1 con mỗi loại. Khoái cái là có ốc "Vú Nàng" đặc sắc
Món này theo thực đơn ban đầu là "Rau rừng Cù Lao Chàm" đây
Còn đây là "Cá chiên sốt cà chua"
"Tôm rim thịt"
"Mực xào chua ngọt"
"Điệp nướng mỡ hành"
Nói chung là đủ cả các món y như trong giới thiệu ban đầu. Số lượng và chất lượng các món ăn đảm bảo. Sau khi ăn xong, em phi ra ghế bố dưới tán dừa chợp mắt 1 chút. Đúng 1:30, cả đoàn lục tục kéo nhau lên cano quay trở về đất liền, kết thúc tour
tham quan Cù Lao Chàm theo em là cực kỳ thú vị và rất đáng tiền!
À, có 2 điểm trên đảo rất lạ:
1. Dừa tươi không phải mang từ đất liền ra, cây nhà lá vườn nhưng bán giá 50K/ quả.
2. Trên đảo có đặc sản là "cua đá" rất đặc sắc
Thông tin chi tiết về cua đá có thể xem ở đây http://www.dulichculaocham.com.vn/dac-san/cua-da
Nhưng điều đáng nói là HDV đã thuyết minh là từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm cua đẻ và người ta cấm đánh bắt cua để bảo tồn như trong bài viết trong link trên đã nêu. Vì vậy nên khi đang ăn trưa, được chủ quán mang mớ cua đá ra bàn để chào bán, bọn em nhất quyết không mua vì để giáo dục bọn trẻ con biết đó là "cua lậu".
Vào bờ, do đã đặt anh tài xế chiếc Everest hôm đưa gia đình từ ga Danang về Hội An, ảnh rước cả nhà em tại bến cảng Cửa Đại, đưa gia đình về nơi lưu trú Home Stay để lấy đồ đạc đã gởi buổi sáng khi Check Out, nhằm hướng KS Mường Thanh Danang thẳng tiến. Chuẩn bị khám phá quê hương bác Daibig thôi...
Do là lần cuối gặp bác tài xế, nên thay vì trả 300K cho chuyến Hoian - Danang như giá đã thỏa thuận, em gởi thêm 100K cho bác ấy uống nước và không quên cảm ơn sự chân tình và chu đáo của bác tài này (bác ấy dân Hội An).
Sau khi check in khách sạn Mường Thanh với giá phòng Deluxe có view nhìn ra sông Hàn, giá tốt (780K/ phòng 2 giường 1.6m; phụ thu người thứ 3 200K/ ngày - do F1.1 của em đã 13 tuổi; phụ thu ăn sáng của 2 F1s nhà em thêm 100K/ chú nữa), bọn em có việc phải sang khu Furama Resort để tìm hiểu về giá cả và chất lượng dịch vụ nơi ấy. Một vài tấm ảnh em chộp được bên đó...
View nhìn ra biển (hôm đó em tới tầm 5:30PM, trời lại âm u)
Dãy phòng Garden View làm cảm giác khu Furama này có vẻ chật chội
Một bông hoa dâm bụt ven lối đi (để em dành post sang thớt nhiếp ảnh nữa) - Bokeh nổi lên ầm ầm...
Góc ảnh này gợi nhớ đến tấm ảnh quảng cáo cho Furama không nhỉ?
Hình quảng cáo của Furama đây
Chia tay Furama, bọn em quay về KS chuẩn bị cho bữa tối. À mà ở KS có hồ bơi, sao không tắm cái cho mát mẻ trong cái không khí nóng nực ngày hè này?
... quán bà Thôi là một cái tên mà ai đến Danang cũng một lần muốn ghé đến. Mặc cho các bác tài taxi khuyên ăn quán khác, nhưng bọn em cứ cương quyết ghé bà Thôi
Do là tối thứ 6, nên quán bà Thôi khá đông khách và các em phục vụ chạy bở hơi tai. Thực khách phải vào tận nhà bếp để bưng đồ ăn ra mới có cái ăn nhanh nhanh. Do bọn em có nhiều thời gian nên cứ thong thả. Đánh giá chung thì giá cả ở chỗ bà Thôi vừa phải, đồ ăn thì cũng chỉ tạm được, không có gì là đặc sắc. Thôi đành phải chấp nhận vì mình đã vào trong phố rồi...
Món cá Xương Xanh với cái xương khi ăn hết lộ ra xanh lè. Bọn em chỉ ăn thử cho biết chứ thịt cá không được ngọt cho lắm.
Xin lỗi bức ảnh hơi phản cảm nhưng phản ánh cái sắc xanh của xương con cá này
Kết thúc bữa tối ở quán Bà Thôi, cả nhà chưa chịu quay về ngay mà đi ăn chè trái cây dầm ở gần KS, xem thử có khác biệt nhiều so với chè trái cây Nhatrang hay không. Đúng là mỗi nơi có những điểm khác nhau, nhưng chè trái cây ở cả 2 nơi đều "tuyệt vời ông mặt trời"!
... Sau một ngày sinh hoạt đầy năng động, cả nhà nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ thật sâu và ngon. Sáng mai, lại tiếp tục tham quan chinh phục danh thắng Bà Nà Hills, Dalat của miền Trung!
Rời đảo Cù Lao Chàm với chùa Hải Tạng có niên đại 300 năm, tàu chở cả đoàn đến một hòn đảo khác, thả neo để mọi người chuẩn bị ngắm lặn san hô sống. Mỗi thành viên được phát một cái kính lặn, ngạc nhiên là nó giống tuyệt đối với cái kính lặn dân dã mà gia đình em đã mua ở Nhatrang với giá 22K/ cái. Mọi người được yêu cầu mặc áo phao đầy đủ, kể cả người biết bơi, trước khi thả mình vào dòng nước mát lạnh. HDV hướng dẫn mọi người cách úp mặt xuống nước ngắm san hô, sau đó ngước mặt lên thở rồi lại ngắm tiếp. May mắn là cha con em thủ theo các ống thở, nên có thể ngắm nhìn san hô liên tục mà không cần ngóc đầu lên thở. San hô ở đó thật nhiều, đa dạng và nhiều màu sắc. Các chú cá lượn lờ quanh các rặng san hô tuyệt đẹp, cứ như trong hải cung ở Vinpearl vậy. Một vài khối đá có san hô nằm rất cạn, bọn em có thể đứng trên tảng đó vẫn nhô đầu lên khỏi mặt nước được. Nhiều lần ngắm san hô qua tàu đáy kính, đây là lần đầu tiên em được trực tiếp bơi lội ngắm nhìn san hô thế này. Dĩ nhiên ở dưới nước, em không có tấm hình nào. Mọi người xem tạm hình từ Internet nhé...
Khu vực bọn em được thả xuống lặn ngắm san hô tương tự như vầy. Thật đáng tiền cho tour Cù Lao Chàm. Nếu có thời gian ở Hội An, em nghĩ mọi người nên tham gia.

Sau khoảng 30 phút ngắm san hô, cả đoàn lên tàu cập một đảo khác trong quần thể đảo Cù Lao Chàm để tắm nước ngọt và chuẩn bị ăn trưa trên đảo. Do về đảo vào giờ cao điểm, nên các khu vực tắm nước ngọt chật kín người. Lộn xộn chút nhưng rồi cũng xong!
Các cano neo sát bờ chờ đoàn ăn trưa

Nhà em 7 người (tính cả trẻ em vì bọn em trả tiền tour cho cả trẻ em, với 50% giá), nên được sắp riêng 1 bàn.

Ốc đủ cho mỗi người 1 con mỗi loại. Khoái cái là có ốc "Vú Nàng" đặc sắc

Món này theo thực đơn ban đầu là "Rau rừng Cù Lao Chàm" đây

Còn đây là "Cá chiên sốt cà chua"

"Tôm rim thịt"

"Mực xào chua ngọt"

"Điệp nướng mỡ hành"

Nói chung là đủ cả các món y như trong giới thiệu ban đầu. Số lượng và chất lượng các món ăn đảm bảo. Sau khi ăn xong, em phi ra ghế bố dưới tán dừa chợp mắt 1 chút. Đúng 1:30, cả đoàn lục tục kéo nhau lên cano quay trở về đất liền, kết thúc tour
tham quan Cù Lao Chàm theo em là cực kỳ thú vị và rất đáng tiền!
À, có 2 điểm trên đảo rất lạ:
1. Dừa tươi không phải mang từ đất liền ra, cây nhà lá vườn nhưng bán giá 50K/ quả.
2. Trên đảo có đặc sản là "cua đá" rất đặc sắc

Thông tin chi tiết về cua đá có thể xem ở đây http://www.dulichculaocham.com.vn/dac-san/cua-da
Nhưng điều đáng nói là HDV đã thuyết minh là từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm cua đẻ và người ta cấm đánh bắt cua để bảo tồn như trong bài viết trong link trên đã nêu. Vì vậy nên khi đang ăn trưa, được chủ quán mang mớ cua đá ra bàn để chào bán, bọn em nhất quyết không mua vì để giáo dục bọn trẻ con biết đó là "cua lậu".
Vào bờ, do đã đặt anh tài xế chiếc Everest hôm đưa gia đình từ ga Danang về Hội An, ảnh rước cả nhà em tại bến cảng Cửa Đại, đưa gia đình về nơi lưu trú Home Stay để lấy đồ đạc đã gởi buổi sáng khi Check Out, nhằm hướng KS Mường Thanh Danang thẳng tiến. Chuẩn bị khám phá quê hương bác Daibig thôi...
Do là lần cuối gặp bác tài xế, nên thay vì trả 300K cho chuyến Hoian - Danang như giá đã thỏa thuận, em gởi thêm 100K cho bác ấy uống nước và không quên cảm ơn sự chân tình và chu đáo của bác tài này (bác ấy dân Hội An).
Sau khi check in khách sạn Mường Thanh với giá phòng Deluxe có view nhìn ra sông Hàn, giá tốt (780K/ phòng 2 giường 1.6m; phụ thu người thứ 3 200K/ ngày - do F1.1 của em đã 13 tuổi; phụ thu ăn sáng của 2 F1s nhà em thêm 100K/ chú nữa), bọn em có việc phải sang khu Furama Resort để tìm hiểu về giá cả và chất lượng dịch vụ nơi ấy. Một vài tấm ảnh em chộp được bên đó...
View nhìn ra biển (hôm đó em tới tầm 5:30PM, trời lại âm u)

Dãy phòng Garden View làm cảm giác khu Furama này có vẻ chật chội

Một bông hoa dâm bụt ven lối đi (để em dành post sang thớt nhiếp ảnh nữa) - Bokeh nổi lên ầm ầm...


Góc ảnh này gợi nhớ đến tấm ảnh quảng cáo cho Furama không nhỉ?

Hình quảng cáo của Furama đây

Chia tay Furama, bọn em quay về KS chuẩn bị cho bữa tối. À mà ở KS có hồ bơi, sao không tắm cái cho mát mẻ trong cái không khí nóng nực ngày hè này?
... quán bà Thôi là một cái tên mà ai đến Danang cũng một lần muốn ghé đến. Mặc cho các bác tài taxi khuyên ăn quán khác, nhưng bọn em cứ cương quyết ghé bà Thôi

Do là tối thứ 6, nên quán bà Thôi khá đông khách và các em phục vụ chạy bở hơi tai. Thực khách phải vào tận nhà bếp để bưng đồ ăn ra mới có cái ăn nhanh nhanh. Do bọn em có nhiều thời gian nên cứ thong thả. Đánh giá chung thì giá cả ở chỗ bà Thôi vừa phải, đồ ăn thì cũng chỉ tạm được, không có gì là đặc sắc. Thôi đành phải chấp nhận vì mình đã vào trong phố rồi...
Món cá Xương Xanh với cái xương khi ăn hết lộ ra xanh lè. Bọn em chỉ ăn thử cho biết chứ thịt cá không được ngọt cho lắm.

Xin lỗi bức ảnh hơi phản cảm nhưng phản ánh cái sắc xanh của xương con cá này

Kết thúc bữa tối ở quán Bà Thôi, cả nhà chưa chịu quay về ngay mà đi ăn chè trái cây dầm ở gần KS, xem thử có khác biệt nhiều so với chè trái cây Nhatrang hay không. Đúng là mỗi nơi có những điểm khác nhau, nhưng chè trái cây ở cả 2 nơi đều "tuyệt vời ông mặt trời"!
... Sau một ngày sinh hoạt đầy năng động, cả nhà nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ thật sâu và ngon. Sáng mai, lại tiếp tục tham quan chinh phục danh thắng Bà Nà Hills, Dalat của miền Trung!
Dạ nghe chính nhân viên Furama truyền đạt lại thì đã mấy đời thay cô xếp bằng đó rồi.Càng ngày thì cô mới càng có eo thon hơn cô cũ đóa!Ơ, rứa bác chủ ra Furama có thấy cái cô ngồi xếp bằng đó khôn ? quảng cáo với thực tế khác xa quá !
Quảng cáo và thực tế khác xa là do trình của người cung cấp ảnh xét về cả hai khía cạnh trình chụp và trình bôi kem nữa đó bác Zing