Ngày 7: Đà Nẵng - Bà Nà (tt)
Sau chừng 30 phút taxi, cuối cùng cả nhà cũng đến ga cáp treo đầu tiên để chuẩn bị một ngày thăm thú và thư giãn ở Bà Nà.Cả nhà oánh dấu phát ngay cổng chính vào khu du lịch này
Vài nhánh hoa súng trên đường vào ga
Như mọi người cũng biết, hiện Bà Nà có 2 cung đường cáp để lên đến đỉnh Bà Nà, giá vé của 2 cung đường đều như nhau:
1. Cung đường cũ: từ ga Suối Mơ ở tầng trệt lên ga Bà Nà, rồi sau đó di chuyển sang Ga Debay để đi cáp lên ga Morin.
2. Cung đường mới ( từ 2013): đi thẳng từ ga Tóc Tiên lên đỉnh Bà Nà (ga Indochine) mà không qua một ga trung gian nào.
Dẩu biết thế nhưng đến với Bà Nà vào một ngày cuối tuần, với số lượng du khách quá đông, gọi nhau í ới, bọn em cũng loay hoay mãi mới tìm được đường đúng đến ga Tóc Tiên để đi một mạch lên đỉnh Bà Nà cái đã. Khi có thời gian, quay xuống ga Morin tham quan sau cũng được. Khác với ga Suối Mơ nằm ngay tầng trệt, muốn lên ga Tóc Tiên, phải di chuyển bằng thang cuốn khá xa và khá cao, cảm giác như ga Tóc Tiên nằm ngay lưng chừng đồi...
Cổng chào ga Suối Mơ (by F1)
Xếp hàng chừng 10 phút, rồi cũng tới lượt mình chuẩn bị lên cabin
Vừa mới bắt đầu di chuyển, đã có cảm nhận vì sao đây được gọi là Ga Tóc Tiên
Một trong những lọn tóc của mái tóc nàng tiên buông lơi ngay bên dưới cáp treo.
Lúc này, bãi xe đã có vẻ xa rồi. Dãy nhà mái ngói bên trái, kỳ thực là để che chở cho hệ thống thang cuốn đưa du khách từ sảnh đón, lên ga Tóc Tiên
Một cảm giác mát mẻ và tự do
Hai nhóc nhà em và nhà Navitek cười sung sướng vì biết có rất nhiều trò chơi đang chờ chúng nó trên đỉnh Bà Nà
Sau chừng 20 phút, đã thấy thấp thoáng các công trình kiến trúc của đỉnh Bà Nà
Ngoảnh mặt nhìn lại phía chân đồi, phóng tầm mắt nhìn về bán đảo Sơn Trà từ trong cabin, cảnh trí đẹp một cách ngoạn mục không thể tả
Mở cửa cabin bước ra ngoài khi lên tới đỉnh, một không khí mát mẻ ập đến bất ngời giữa mùa hè nóng nực tại Đà Nẵng, dù bây giờ là 10:00 sáng. Quả đúng là Dalat của Miền Trung! Tranh thủ chụp cho nhóc một tấm khi vừa ra khỏi ga Indochine.
Cũng ngay trên đỉnh Bà Nà, còn có một ga Morin, là ga thuộc cung đường cũ để xuống ga trung gian là ga Debay. Tại khu vực ga Debay, có vườn tình yêu với thật nhiều loại hoa mà bác Daibig đề cập, bọn em sẽ xuống tham quan vào buổi chiều. Chiếc đồng hồ đặt tại ga Morin
Một số kiến trúc trên đỉnh Bà Nà. Em không rành lắm nhưng có lẽ khu này chính là khu vực đồi Vọng Nguyệt vì thấy có kiến trúc của các ô cửa giống ở chùa Linh Ứng (Sơn Trà)
Khách sạn Morin - Bà Nà, nơi mà gia đình em ban đầu dự định ở lại một đêm với giá chừng 1 triệu/ đêm cho phòng Deluxe, và 1.3 triệu/ đêm cho phòng Suite
Tranh thủ bắn phá cho mấy nhóc vài tấm hình
Em thích tấm này quá!
Thích Ca Phật đài ở chùa Linh Ứng (Bà Nà) - chùa Linh Ứng này xây sau chùa Linh Ứng (Ngũ Hành Sơn) và do chính vị trụ trì chùa ở Ngũ Hành Sơn đặt viên đá xây dựng đầu tiên. Cũng vì vậy mà về kiến trúc và thờ tự, hai ngôi chùa cùng tên Linh Ứng này giống nhau
Chờ ba...
Hoa ven lối đi
Hoa bên khung cửa
Hoa hờ hững đợi chờ
Hoa buông lơi trong gió
Trở lại khu vực Ga Morin, đồng hồ đã điểm 10:30'
Vậy là đã 30 phút dạo mát trên đỉnh Bà Nà trôi qua, cho bọn trẻ con vào khu Fantasy vui chơi thôi ...
(còn tiếp - em buồn ngủ quá roài)