Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên



phuong78936 nói:Dạ cám ơn bác Hoàng, tuy bác không giúp được nhìu, tuy nhiên cũng nhờ bác tư vấn nên em cũng đã biết nguyên nhân của căn bệnh xe em và cho kết luận chính xác , em cám ơn bác nhìu lắm ạh. Em cũng cám ơn bác Loan (chủ nhà hàng Hưng Phát Đà Lạt) bên hội Previa, bác Hòa và bác Kiệt(xin lỗi em không biết các bác có gagare tên gì) ở trên Đà lạt đã không ngại ngày lễ 02/09 và trời mưa chạy xuống chỗ em (cách Đà Lạt) gần 20km để cứu giùm pan xe em, nếu không có các bác giờ này cả nhà em chắc đã kiếm đất canh tác trên vùng cao luôn rồi ạh. Qua sự việc trên em thấy tin tưởng vào các Oser đã tạo ra sân chơi để có thể trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật cũng như cuộc sống và không ngại gian khó sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Em xin chúc các bác Oser sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt và càng ngày có nhiều thành viên đóng góp cho Otosaigon.com phát triển mạnh các bác nhé.
taunus71 nói:Xin lỗi Bác Phương ! Em đã không giúp Bác được nhiều ..... vì ở xa quá!![]()
Nhưng dẫu sao cũng chúc mừng Bác có thể về được Sài Thành.!Chúc Bác vui trong quãng thời gian cò lại và về đến nhà an toàn!..![]()
.![]()