Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Hồi em đi làm giấy tờ tước bạ cho em NU, em chả biết gì,cứ nghĩ mấy đồng chí ấy thu thuế đúng cho nhà nước thôi, cho nên em cứ làm đơn,cứ đóng vô tư khi thằng điên đưa em biểu thuế,nhưng sau khi trước bạ cho con cọt thì biết gồi, thằng thuế nó say nó bẩu đóng theo khung thấp nhất, phần chênh lệch so với khung cao nhất được cưa đôi,nó 1 nữa,em 1 nữa he he he....em thấy nhà nước mất thuế em cũng sót nhưng... thấy mình được giảm đôi chút nên em éo sót nữa
Tụi nó mà điên có mà ông cố tụi nó đội mồ ngồi dậy liền, nó chỉ giả điên,giả say nhưng mà nó biết lúc nào nên điên,lúc nào nên say cho nên chúng ta cũng điên,cũng say theo từa lưa.Nguyen_Acc nói:Hỏi tụi nó có điên không vậy? Khùng cả đám
taunus71 nói:Biểu Thuế Bên Em họ tính... "Kiểu mới" cho xe "Đời cũ" ......
- Lấy giá của xe mới 2011 cùng chủng loại, cùng dung tích.... ( Ví dụ giá Accord 2011 dung tích 2.4L hoặc Dung tích 2.0 và giá nhập từ Nhật)
Giá này cũng khác với Accord nhập từ Đài Loan.![]()
- So sánh năm SX để lất khấu hao : Trên 10 năm lấy 20%.
- Vậy giá trị của "Em Nó" là giá hiện tại của Accord Nhật * 20% = A
- Biểu thuế được tính là: A * 10% = Thuế phải đóng >>>>> Dến đây thì Em vãi rồi...
Họ nói nếu Em mà ... "La lớn" thì tôi không tìm thấy giá Accord của 2.2L đâu cả..... Chỉ thấy của 2.4L thui..... thế là ...... Còn nếu biết chuyện thì lấy giá 2.0L của Nhật ( không chịu lấy Đài Loan) thì coi như có tí để ... cà phê.
Em nói căn cứ theo giá Nhập... qui ra USD tại thời điểm đó..... sau đó tính theo giá USD thời điểm hiện tại...... Sau đó căn cứ theo khấu hao..... Tính ra giá trị thật còn lại..... và cuối cùng là giá thuế phải đóng...... "Mấy Ảnh" nói làm vậy "khó lắm".![]()
Tới đây thì Em muốn chửi thề luôn >>>>>>>>>> Em đang chờ mấy Ảnh lấy công văn từ "Sở Tài Chính" gì .... gì... đó!
Hồi em đi làm giấy tờ tước bạ cho em NU, em chả biết gì,cứ nghĩ mấy đồng chí ấy thu thuế đúng cho nhà nước thôi, cho nên em cứ làm đơn,cứ đóng vô tư khi thằng điên đưa em biểu thuế,nhưng sau khi trước bạ cho con cọt thì biết gồi, thằng thuế nó say nó bẩu đóng theo khung thấp nhất, phần chênh lệch so với khung cao nhất được cưa đôi,nó 1 nữa,em 1 nữa he he he....em thấy nhà nước mất thuế em cũng sót nhưng... thấy mình được giảm đôi chút nên em éo sót nữa