Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Thanks bác! Em sẽ ghi nhớ và đợi khi nào em nó tạm ngưng hoạt động sẽ gửi vào.
 
Hạng D
19/6/10
1.285
87
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Em xin chia sẻ cùng các Bác:
Từ đầu đến giờ..... Em quan tâm đến vấn đề đồng-sơn....
Em nhận thấy rằng có rất nhiều con nghiện am tường về hoạt động cửa động cơ Accord 8x,9x điều này chứng tỏ các Bác yêu quí V2 của Mình như thế nào....
Nhân tiện trên theart này Em có ý định hệ thống hóa các hoạt động của động cơ accord thế hệ 8x,9x
Cụ thể như: Hệ thống phun xăng điện từ,Hệ thống đánh lửa,
Mục đích chia sẻ thông tin và tự chăm sóc cho V2 của mình tốt hơn.
Vấn đề kỹ thuật..... nói chung diễn đạt nó cũng vướng phải những điểm hạn chế nhất định......các ý kiến đóng góp,mổ xẻ chúng ta hãy cởi mở với nhau nhé!
Rất mong các Bác chia xẻ thông tin cũng như kinh nghiệm và những trăn trở của mình ....
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Còn chờ gì nữa hả bác Taunus! Bác gãi đúng chỗ của anh em rồi!
- Thật ra, cùng với thớt của Dung_gialai, thớt của bác cũng là thớt kỹ thuật. Nên để giúp mọi người dễ dàng theo dõi, bác mở mục lục thớt bác ở trang 1 và cập nhật thường xuyên nhé!
Thân!
taunus71 nói:
Em xin chia sẻ cùng các Bác:
Từ đầu đến giờ..... Em quan tâm đến vấn đề đồng-sơn....
Em nhận thấy rằng có rất nhiều con nghiện am tường về hoạt động cửa động cơ Accord 8x,9x điều này chứng tỏ các Bác yêu quí V2 của Mình như thế nào....
Nhân tiện trên theart này Em có ý định hệ thống hóa các hoạt động của động cơ accord thế hệ 8x,9x
Cụ thể như: Hệ thống phun xăng điện từ,Hệ thống đánh lửa,
Mục đích chia sẻ thông tin và tự chăm sóc cho V2 của mình tốt hơn.
Vấn đề kỹ thuật..... nói chung diễn đạt nó cũng vướng phải những điểm hạn chế nhất định......các ý kiến đóng góp,mổ xẻ chúng ta hãy cởi mở với nhau nhé!
Rất mong các Bác chia xẻ thông tin cũng như kinh nghiệm và những trăn trở của mình ....
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/6/10
1.285
87
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Tình hình là đã lắp xong động cơ.....Mà không nổ máy được!!!!!!!!
Đang cho lắp thùng xăng và đường ống.... Đổ xăng vào .. thì mới nổ được....

 
Hạng D
19/6/10
1.285
87
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Chú tiểu nói:
Bác quất 1 lúc 2 lần hình. He he
Tại cái dườnh hình á!...post xong nó rớt đâu mất tiêu!
Thôi để Em xóa bớt... tiết kiệm tài nguyên....không mod nói Em spam thì.. chít
21.gif

Như thường lệ... cứ đến cuối tháng... là Em cắm đầu.. trong đóng viếc
Mai Em chốn khỏi ...đó lun!Tham gia off Lagi với XNLer uống" mía lon" xả tress thôi.....Các Bác cuối tuần vui vẻ nhá!
Em né rồi... mà Các Bác XNLer bôk phòng rồi....Em chơi tới bến lun...
39.gif
39.gif
39.gif

Mía lon của Em đây ạ: Kính mời các Bác



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Lão Taunus71 này, làm xe cũng tới bến, mà chơi cũng bay tốc luôn!
 
Hạng D
19/6/10
1.285
87
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Hôm qua.... Thấy Em này nhỏ nhỏ...... xinh xinh... uống vào thấy nhẹ quá! Làm Em mất cảnh giác..
bash.gif
bash.gif
bash.gif

Uống xong ...về công ty ...vưỡn còn tỉnh.....
Vậy mà sau 2 tiếng trên đường ...Em về...nhà thì Em muốn lết luôn!
sieuthiNHANH2011112532847n2qzymywzm142143.jpeg

Thấy 'nó'... nhỏ nhẹ.... đừng tưởng là 'nó' hiền nhé!
Sau này phải cảnh giác mấy thứ đó
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
19/6/10
1.285
87
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Quái!Kế hoạch của Em là... đi ngủ trước 0 giờ.... Để mai 4 giờ thức dậy... Chuẩn bị cho chuyến off Lagi!
Bộ đàm thì sạc đầy đủ,máy ảnh thì cũng ok.... vậy mà không tài nào...ngủ được
bash.gif

Thôi Em overnight luôn để đi cho nó sớm.......:cool:
Hai mắt Em giờ....[:O][:O][:O][:O]như thế này.... thì thôi chẳng Ép làm gì....
Chắc là do kế hoạch cuối năm nó làm Em căng thẳng quá!... Cố gắng hoàn thành kế hoạch..... lấy 3 vé... Malaysia-Singapore thưởng cho Anh Em phấn khởi.....Còn Em thì cưỡi Accord già vi vu về thăm quê cho nó bõ cả năm cày cuốc!
Một tháng nữa thôi... và cũng là áp lực cả năm còn sót lại.....Em cũng sắp chạm mốc rồi......
Lúc Em mới về nhận việc hồi tháng 4 : trung bình cả tháng... tổng kết chỉ có....60 xe vào bảo dưỡng và 6 xe vào làm dịch vụ đồng sơn.
Giờ thì trung bình 350 xe/tháng vào BD và 100 xe/tháng vào làm đồng sơn.Đó cũng là lí do V2 của Em nó không về đích nổi... mặc dù... sơn xong cả 4 tuần rồi! Đôi khi Em nói đến Noel... là vì thế.