Hạng C
11/10/10
582
92
28
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Chưa sơn mà nhìn đã phê rồi
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
19/6/10
1.285
89
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Một tin vui....mới nhận được!
Hôm qua chính chủ xe đứng tên trên Giấy đăng ký xe.... Từ miệt ngoài vào Sài Gòn và mang theo linh hồn ( Hồ sơ Gốc của xe) vào và trao cho Em...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
,Tính tới thời điểm này thì đã 5 tháng rồi..
Đến bây giờ thì thật sự hồ sơ mới xong... Còn hồ sơ đăng kiểm thì chưa kịp lấy! ( sẽ gửi cho Em trong tuần tới)
Về quá trình làm hồ sơ thì có thể ghi vào một góc lịch sử của "Em Nó"Ở trong này thì Em một vài lần giúp cho những xe có hồ sơ trắc trở.... Vậy mà khi đến lượt mình thì ôi thôi dài hơi vô cùng....!Nhưng cuối cùng thì mục đích cũng được toại nguyện.... Tuần tới làm tròn nghĩa vụ công dân ( đóng thuế trước bạ) là đi đăng ký được rồi!

Khái quát tiến trình làm hồ sơ:
1- Do Em mua xe không chính chủ..... và sau 1 tuần là Em cho làm giấy tờ liền:Em giao hồ sơ cho người bán xe cho Em và chờ kí giấy......
Chờ đến gần 2 tháng....... vẫn chưa kí được và hồ sơ đi từ Phủ Lí( Hà Nam) vòng qua Nam Định.... Xong xuống Nghệ An.....
Ở Nghệ An qua 2-3 Người nữa..... đến khi Em không chừa được nữa thì gửi ngược vào cho Em ( Mấy tay làm dịch vụ bảo làm hồ sơ này mất 15 triệu!!!! mà không nói thời hạn hoàn thành nên Em không làm!)
2 - Lần thứ hai Em nhờ Dịch vụ ở Hà Nội đưng ra làm.... và hứa là trong vòng 20 ngày là xong.... Em lại gửi hồ sơ + biển số ra trở lại .. và ...chờ
Chờ khoảng 2 tháng ( Trong thời gian này gọi điện đôn đốc liên tục) vẫn chưa được!
Chủ cũ không đồng ý kí nữa ... và đòi giấy tờ đã kí trước đó.... Chủ cũ đã kí giấy bán cuối năm 2004... Qua bao năm và bao tay " Anh chị" thì tìm đâu ra giấy cũ nữa!????
Bên dịch vụ tiếp tục cho kí phường.... rồi mang đi rút hồ sơ?????Bên đăng kí xe Hải Phòng bắt buộc là phải có giấy kí bán của phòng công chứng thì mới cho rút hồ sơ!
Thế là xong! hết cách........
Em dò hỏi và tìm thông tin của chủ xe.... thì biết đang làm Giám đốc của Công Ty Du Lịch
Em quyết định gọi cho Chủ xe....... và Anh ta đổng ý kí cho Em....
3 - Vì là Em không trực tiếp ra kí được ..... Nên theo ý Chủ xe Em làm một tờ giấy ủy quyền cho một người ở ngoài đó ( Cháu của Chủ xe) Giấy ủy quyền này Em phải ra phòng công chứng để kí!.....Và Em scan ra trước đồng thời gửi Express ra ngay sau đó!
4 - Sau khi cầm giấy ủy quyền thì Cả hai vợ chồng cùng ra kí tưởng chừng thế đã xong.... nào ngờ...... phòng công chứng không chịu kí.... Lí do là: Đã kí rồi.... không xâm nhập vào mạng được nữa.......
Chủ xe phải gặp người đã được kí sang tên lần trước...... yêu cầu hủy giấy bán cũ....
Chỉ sau khi hủy giấy cũ thì mới kí giấy mới được....!
Chủ xe đã kí bán Tên Em rồi và nhân tiện rút hồ sơ gốc cho Em luôn..... và Hôm qua chính Chủ xe đã mang vào cho Em.. ( Một nỗi vui mừng trán dâng).

Tóm lại:
- Khi mua xe không chính chủ thì rất nhiều vấn đề phải xem xét!
- Nếu Chính chủ không đồng ý giúp thì .....không kí được ( Và cũng chẳng làm gì được họ.... vì họ đã làm tròng trách nhiệm rồi)
- Nếu người chủ thứ hai không đồng ý hủy.... thì cũng không kí được... ( Thế mới biết Em may mắn như thế nào)
- Các dịch vụ bên ngoài thì những ca bình thường thì giải quyết được ... chứ khó như ca này thì cũng bó tay!
- Sự nhiệt tình,quả quyết của Chủ xeđã giúp Em rất nhiều.... mặc dù chưa một lần gặp mặt... và không hề quen biết.... Đặt trường hợp gây khó dễ thì .... Mình cũng đành chịu!
Kinh nghiệm còn đó ..... và Em là người may mắn.....Các Bác cũng nên rút kinh nghiệm nhé!
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.244
113
Gialai
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

taunus71 nói:
Một tin vui....mới nhận được!
Hôm qua chính chủ xe đứng tên trên Giấy đăng ký xe.... Từ miệt ngoài vào Sài Gòn và mang theo linh hồn ( Hồ sơ Gốc của xe) vào và trao cho Em...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
,Tính tới thời điểm này thì đã 5 tháng rồi..
Đến bây giờ thì thật sự hồ sơ mới xong... Còn hồ sơ đăng kiểm thì chưa kịp lấy! ( sẽ gửi cho Em trong tuần tới)
Về quá trình làm hồ sơ thì có thể ghi vào một góc lịch sử của "Em Nó"Ở trong này thì Em một vài lần giúp cho những xe có hồ sơ trắc trở.... Vậy mà khi đến lượt mình thì ôi thôi dài hơi vô cùng....!Nhưng cuối cùng thì mục đích cũng được toại nguyện.... Tuần tới làm tròn nghĩa vụ công dân ( đóng thuế trước bạ) là đi đăng ký được rồi!

Khái quát tiến trình làm hồ sơ:
1- Do Em mua xe không chính chủ..... và sau 1 tuần là Em cho làm giấy tờ liền:Em giao hồ sơ cho người bán xe cho Em và chờ kí giấy......
Chờ đến gần 2 tháng....... vẫn chưa kí được và hồ sơ đi từ Phủ Lí( Hà Nam) vòng qua Nam Định.... Xong xuống Nghệ An.....
Ở Nghệ An qua 2-3 Người nữa..... đến khi Em không chừa được nữa thì gửi ngược vào cho Em ( Mấy tay làm dịch vụ bảo làm hồ sơ này mất 15 triệu!!!! mà không nói thời hạn hoàn thành nên Em không làm!)
2 - Lần thứ hai Em nhờ Dịch vụ ở Hà Nội đưng ra làm.... và hứa là trong vòng 20 ngày là xong.... Em lại gửi hồ sơ + biển số ra trở lại .. và ...chờ
Chờ khoảng 2 tháng ( Trong thời gian này gọi điện đôn đốc liên tục) vẫn chưa được!
Chủ cũ không đồng ý kí nữa ... và đòi giấy tờ đã kí trước đó.... Chủ cũ đã kí giấy bán cuối năm 2004... Qua bao năm và bao tay " Anh chị" thì tìm đâu ra giấy cũ nữa!????
Bên dịch vụ tiếp tục cho kí phường.... rồi mang đi rút hồ sơ?????Bên đăng kí xe Hải Phòng bắt buộc là phải có giấy kí bán của phòng công chứng thì mới cho rút hồ sơ!
Thế là xong! hết cách........
Em dò hỏi và tìm thông tin của chủ xe.... thì biết đang làm Giám đốc của Công Ty Du Lịch
Em quyết định gọi cho Chủ xe....... và Anh ta đổng ý kí cho Em....
3 - Vì là Em không trực tiếp ra kí được ..... Nên theo ý Chủ xe Em làm một tờ giấy ủy quyền cho một người ở ngoài đó ( Cháu của Chủ xe) Giấy ủy quyền này Em phải ra phòng công chứng để kí!.....Và Em scan ra trước đồng thời gửi Express ra ngay sau đó!
4 - Sau khi cầm giấy ủy quyền thì Cả hai vợ chồng cùng ra kí tưởng chừng thế đã xong.... nào ngờ...... phòng công chứng không chịu kí.... Lí do là: Đã kí rồi.... không xâm nhập vào mạng được nữa.......
Chủ xe phải gặp người đã được kí sang tên lần trước...... yêu cầu hủy giấy bán cũ....
Chỉ sau khi hủy giấy cũ thì mới kí giấy mới được....!
Chủ xe đã kí bán Tên Em rồi và nhân tiện rút hồ sơ gốc cho Em luôn..... và Hôm qua chính Chủ xe đã mang vào cho Em.. ( Một nỗi vui mừng trán dâng).

Tóm lại:
- Khi mua xe không chính chủ thì rất nhiều vấn đề phải xem xét!
- Nếu Chính chủ không đồng ý giúp thì .....không kí được ( Và cũng chẳng làm gì được họ.... vì họ đã làm tròng trách nhiệm rồi)
- Nếu người chủ thứ hai không đồng ý hủy.... thì cũng không kí được... ( Thế mới biết Em may mắn như thế nào)
- Các dịch vụ bên ngoài thì những ca bình thường thì giải quyết được ... chứ khó như ca này thì cũng bó tay!
- Sự nhiệt tình,quả quyết của Chủ xeđã giúp Em rất nhiều.... mặc dù chưa một lần gặp mặt... và không hề quen biết.... Đặt trường hợp gây khó dễ thì .... Mình cũng đành chịu!
Kinh nghiệm còn đó ..... và Em là người may mắn.....Các Bác cũng nên rút kinh nghiệm nhé!
Chúc mừng bác chủ đã tìm được nguồn gốc, lai lịch của em nó sau thời gian dài lưu lạc nhé.
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
50
Phố Biển
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

taunus71 nói:
Một tin vui....mới nhận được!
Hôm qua chính chủ xe đứng tên trên Giấy đăng ký xe.... Từ miệt ngoài vào Sài Gòn và mang theo linh hồn ( Hồ sơ Gốc của xe) vào và trao cho Em...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
,Tính tới thời điểm này thì đã 5 tháng rồi..
Đến bây giờ thì thật sự hồ sơ mới xong... Còn hồ sơ đăng kiểm thì chưa kịp lấy! ( sẽ gửi cho Em trong tuần tới)
Về quá trình làm hồ sơ thì có thể ghi vào một góc lịch sử của "Em Nó"Ở trong này thì Em một vài lần giúp cho những xe có hồ sơ trắc trở.... Vậy mà khi đến lượt mình thì ôi thôi dài hơi vô cùng....!Nhưng cuối cùng thì mục đích cũng được toại nguyện.... Tuần tới làm tròn nghĩa vụ công dân ( đóng thuế trước bạ) là đi đăng ký được rồi!

Khái quát tiến trình làm hồ sơ:
1- Do Em mua xe không chính chủ..... và sau 1 tuần là Em cho làm giấy tờ liền:Em giao hồ sơ cho người bán xe cho Em và chờ kí giấy......
Chờ đến gần 2 tháng....... vẫn chưa kí được và hồ sơ đi từ Phủ Lí( Hà Nam) vòng qua Nam Định.... Xong xuống Nghệ An.....
Ở Nghệ An qua 2-3 Người nữa..... đến khi Em không chừa được nữa thì gửi ngược vào cho Em ( Mấy tay làm dịch vụ bảo làm hồ sơ này mất 15 triệu!!!! mà không nói thời hạn hoàn thành nên Em không làm!)
2 - Lần thứ hai Em nhờ Dịch vụ ở Hà Nội đưng ra làm.... và hứa là trong vòng 20 ngày là xong.... Em lại gửi hồ sơ + biển số ra trở lại .. và ...chờ
Chờ khoảng 2 tháng ( Trong thời gian này gọi điện đôn đốc liên tục) vẫn chưa được!
Chủ cũ không đồng ý kí nữa ... và đòi giấy tờ đã kí trước đó.... Chủ cũ đã kí giấy bán cuối năm 2004... Qua bao năm và bao tay " Anh chị" thì tìm đâu ra giấy cũ nữa!????
Bên dịch vụ tiếp tục cho kí phường.... rồi mang đi rút hồ sơ?????Bên đăng kí xe Hải Phòng bắt buộc là phải có giấy kí bán của phòng công chứng thì mới cho rút hồ sơ!
Thế là xong! hết cách........
Em dò hỏi và tìm thông tin của chủ xe.... thì biết đang làm Giám đốc của Công Ty Du Lịch
Em quyết định gọi cho Chủ xe....... và Anh ta đổng ý kí cho Em....
3 - Vì là Em không trực tiếp ra kí được ..... Nên theo ý Chủ xe Em làm một tờ giấy ủy quyền cho một người ở ngoài đó ( Cháu của Chủ xe) Giấy ủy quyền này Em phải ra phòng công chứng để kí!.....Và Em scan ra trước đồng thời gửi Express ra ngay sau đó!
4 - Sau khi cầm giấy ủy quyền thì Cả hai vợ chồng cùng ra kí tưởng chừng thế đã xong.... nào ngờ...... phòng công chứng không chịu kí.... Lí do là: Đã kí rồi.... không xâm nhập vào mạng được nữa.......
Chủ xe phải gặp người đã được kí sang tên lần trước...... yêu cầu hủy giấy bán cũ....
Chỉ sau khi hủy giấy cũ thì mới kí giấy mới được....!
Chủ xe đã kí bán Tên Em rồi và nhân tiện rút hồ sơ gốc cho Em luôn..... và Hôm qua chính Chủ xe đã mang vào cho Em.. ( Một nỗi vui mừng trán dâng).

Tóm lại:
- Khi mua xe không chính chủ thì rất nhiều vấn đề phải xem xét!
- Nếu Chính chủ không đồng ý giúp thì .....không kí được ( Và cũng chẳng làm gì được họ.... vì họ đã làm tròng trách nhiệm rồi)
- Nếu người chủ thứ hai không đồng ý hủy.... thì cũng không kí được... ( Thế mới biết Em may mắn như thế nào)
- Các dịch vụ bên ngoài thì những ca bình thường thì giải quyết được ... chứ khó như ca này thì cũng bó tay!
- Sự nhiệt tình,quả quyết của Chủ xeđã giúp Em rất nhiều.... mặc dù chưa một lần gặp mặt... và không hề quen biết.... Đặt trường hợp gây khó dễ thì .... Mình cũng đành chịu!
Kinh nghiệm còn đó ..... và Em là người may mắn.....Các Bác cũng nên rút kinh nghiệm nhé!
Ôi, em không ngờ việc tìm lại nguồn gốc vợ 2 của Bác lại truân chuyên dzữ vậy. Chúc mừng Bác nhé!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Chúc mừng Taunus71 đã chính thức chủ sở hữu. Bác làm em cũng lăn tăn về vấn đề này. Em được thuận lợi là xe chính chủ bán. Nhưng chỉ làm giấy mua bán tay, chưa làm ủy quyền công chứng và chuyển quyền sở hữu. Vì chủ quan, chủ xe là người quen biết và đàng hoàng.
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Thật sự nếu có điều kiện thì em vẫn khoái đứng tên cho V2 1 cách chính thức.
Nhưng thật sự vốn không có tiền mới mua xe cũ, mà xe cũ về vốn phải tốn tiền tu sữa, rồi còn đu đeo làm đồng. Nên em vẫn sử dụng Giấy ủy quyền để chạy
Đợi trúng số em sẽ sang tên cho V2 luôn...hehe
 
Hạng D
19/6/10
1.285
89
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

hung_tele nói:
Chúc mừng Taunus71 đã chính thức chủ sở hữu. Bác làm em cũng lăn tăn về vấn đề này. Em được thuận lợi là xe chính chủ bán. Nhưng chỉ làm giấy mua bán tay, chưa làm ủy quyền công chứng và chuyển quyền sở hữu. Vì chủ quan, chủ xe là người quen biết và đàng hoàng.
Nếu là chỗ quen biết thì Bác nên làm giấy ủy quyền cho Mình.....Và vẫn hợp lệ khi sử dụng Bác ạ!
Khi nào Mình muôn sang tên thì tự mình đi làm.... vẫn hợp lệ.. không phụ thuộc vào Chủ cũ!.....
Còn xe Em... vì chủ không quen vàcũng chẳng biết... nên buộc phải sang tên... chứ cứ nghĩ.... : Cái xe nó luu7thông trên đường... đôi lúc có những rắc rôi xảy ra..... Khi có chuyện đi tìm chủ thì rất phức tạp...
Và khi đã sang tên được rồi thì chuyện tranh chấp trước đó là không xảy ra....độ tiin cậy cao hơn!
Một câu chuyện mà năm trước... Có thật và chính Em gặp phải:
Em có đi xem một chiếc Fiat Seina màu trắng 2003. Chủ xe không sang tên ( Không chính chủ)... khi xem xe xong ...Em cũng muốn mua! và hỏi giấy tờ.
Chủ xe đưa cho Em tờ hóa đơn đã xuất cho môt người Khác!
Theo tờ hóa đơn đó thì Em tìm được sđt bàn và gọi vào.... Xin được số đt cầm tay... Khi gọi đến thì Người đó nói là xe đã ...Mất cách đây 2 năm...
Lí do là có nhờ dân "cò" làm giấy tờ sang tên.... Nhưng không thấy xe và cũng không thấy người đâu cả....!
Có đi trình báo công an.... nhưng cũng im hơi lặng tiếng... Đến khi Em gọi thì mới ngỡ ngàng....
Em cũng hổ trợ cho Người đó.... Và cuối cùng thì lấy được xe về!.
Chỉ có như thế mới vỡ lẽ nội tình...và có tranh chấp....
Thử đặt trường hợp.... Bạn bè làm ăn chung với nhau ... Sau này không còn thuận thảo nữa.... và giải quyết tài chính bằng cách cấn qua cấn lại....
Sau đó đến lượt Mình mua về.... thì ....giâyờ sẽ như thế nào..????? Một người.. thì đứng tên... Còn môt người thì ... đứng bán... và tất nhiên là "hứa bậy".
Cuối cùng thì người mua bị thiêt thòi.....Và trường hợp này thì rất nhiều.
Có những trường hợp cầm cố... và Bên cầm đồ đó bán ra... sau mấy năm.. thì người mua bán cho người khác!....Đến lúc làm giấy tờ thì ...ôi thôi!:)
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.244
113
Gialai
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

huy812000 nói:
Thật sự nếu có điều kiện thì em vẫn khoái đứng tên cho V2 1 cách chính thức.
Nhưng thật sự vốn không có tiền mới mua xe cũ, mà xe cũ về vốn phải tốn tiền tu sữa, rồi còn đu đeo làm đồng. Nên em vẫn sử dụng Giấy ủy quyền để chạy
Đợi trúng số em sẽ sang tên cho V2 luôn...hehe
Nếu nói như Chu Văn Quyềnh: mấy bác cưới vợ lậu à? ke ke ke....
 
Tập Lái
29/6/07
9
0
1
41
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Thấy được bộ hồ sơ góc của em nó là bác tê tê ....người hay điến người liền.......?
bash.gif
Bệnh “ Zin Zin “ lại lên cơn
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif