Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
EM ĐÃ LẤY ĐƯỢC KHAI SINH VÀ HỘ KHẨU CHO NÓ RỒI.
vì là năm số nên Em không quan tâm nhiều lắm... chỉ chọn dãy số nào ...Thuộc hành thủy mà thôi!Vì Em mạng Mộc...Biển số xe Em ứng vớ quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh ( Nếu lấy cả)- Nếu xuống xâu thì có nước.
Nếu chỉ lấy dãy số sau thì nó là Địa Phong Thăng - Ứng vói quẻ 46.... Chắc là kỳ này Em Thăng Chức rồi đây!!!!!!
Thế là danh tính của nó rõ ràng rồi!
Lúc Em làm hồ sơ... Mấy Chú ... chăm sóc kỹ lắm.. vì Biển số Hải Phòng .. nổi tiếng xưa nay.
Có một chữ kí thời 1994 do cán bộ làm hồ sơ... kí mà quên ghi tên vào... thế là triệu tập cũng mất 20 phút...Em có biết ếch giáp gì đâu mà ..giải trình.Các chú còn kĩ đếm mức lấy bản chà gốc trong hồ sơ nhập khẩu...và bản chà hiện tại lồng ghép với nhau để kiểm tra độ khớp... chắc sợ ...Xe Em chồng xác... vì nói là... làm gì mà có con Accord nào sau 20 năm mà mới như thế.
Còn nữa trong hồ sơ nhập khẩu.. ghi là Đen Nòng Súng (Mấy chú nghe ấn tượng quá)...Đâu có thấy đen đâu... và không có giấy nào... xin đổi màu cả!!!!!!!Em nói cứ tra theo lắc màu trên cửa đi..... Mấy chú điếc... luôn:NH-531M là cái gì?????????Lục một hồi thì thấy có đánh màu Xám - Đen trên hồ sơ...Mấy Chú tắc đài luôn...Nói chung là nhờ tờ giấy "Yêu Cầu Giám Định" cứu Em một phần... Chứ nghe xe Biển số Hải Phòng... là mấy Chú "Lo " lắm... chăm sóc rất kĩ.. khi kiểm tra số khung... còn sờ soạn xung quanh thật kĩ.
Thú thật là Em còn bửu bối rất mạnh mà Em không thèm dùng.Vì Em bóc hồ sơ gốc ra xem thất Em nó rất ư là sạch sẽ về giấy tờ.... Mấy Chú hỏi... sao tự ý xé niêm phong(?)
Vì từ Vũng tàu nhập về Thành Phố đã khó..... Khi rút ra khỏi TP về Hải Phòng ...lại càng khó hơn..... Và bây giờ nhập về TP lại...mà tình trang không có gì thay đổi... nên không lo lắm.
EM ĐÃ LẤY ĐƯỢC KHAI SINH VÀ HỘ KHẨU CHO NÓ RỒI.
vì là năm số nên Em không quan tâm nhiều lắm... chỉ chọn dãy số nào ...Thuộc hành thủy mà thôi!Vì Em mạng Mộc...Biển số xe Em ứng vớ quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh ( Nếu lấy cả)- Nếu xuống xâu thì có nước.
Nếu chỉ lấy dãy số sau thì nó là Địa Phong Thăng - Ứng vói quẻ 46.... Chắc là kỳ này Em Thăng Chức rồi đây!!!!!!






Thế là danh tính của nó rõ ràng rồi!
Lúc Em làm hồ sơ... Mấy Chú ... chăm sóc kỹ lắm.. vì Biển số Hải Phòng .. nổi tiếng xưa nay.
Có một chữ kí thời 1994 do cán bộ làm hồ sơ... kí mà quên ghi tên vào... thế là triệu tập cũng mất 20 phút...Em có biết ếch giáp gì đâu mà ..giải trình.Các chú còn kĩ đếm mức lấy bản chà gốc trong hồ sơ nhập khẩu...và bản chà hiện tại lồng ghép với nhau để kiểm tra độ khớp... chắc sợ ...Xe Em chồng xác... vì nói là... làm gì mà có con Accord nào sau 20 năm mà mới như thế.
Còn nữa trong hồ sơ nhập khẩu.. ghi là Đen Nòng Súng (Mấy chú nghe ấn tượng quá)...Đâu có thấy đen đâu... và không có giấy nào... xin đổi màu cả!!!!!!!Em nói cứ tra theo lắc màu trên cửa đi..... Mấy chú điếc... luôn:NH-531M là cái gì?????????Lục một hồi thì thấy có đánh màu Xám - Đen trên hồ sơ...Mấy Chú tắc đài luôn...Nói chung là nhờ tờ giấy "Yêu Cầu Giám Định" cứu Em một phần... Chứ nghe xe Biển số Hải Phòng... là mấy Chú "Lo " lắm... chăm sóc rất kĩ.. khi kiểm tra số khung... còn sờ soạn xung quanh thật kĩ.
Thú thật là Em còn bửu bối rất mạnh mà Em không thèm dùng.Vì Em bóc hồ sơ gốc ra xem thất Em nó rất ư là sạch sẽ về giấy tờ.... Mấy Chú hỏi... sao tự ý xé niêm phong(?)
Vì từ Vũng tàu nhập về Thành Phố đã khó..... Khi rút ra khỏi TP về Hải Phòng ...lại càng khó hơn..... Và bây giờ nhập về TP lại...mà tình trang không có gì thay đổi... nên không lo lắm.