Chủ đề tương tự
Tập sống chung với lũ đi bác à, em có 1 số rác chuyên nghe dt từ cò ( có nghĩa gọi là bốc máy nghe ) nếu giới thiệu trúng dự án mình khong quan tâm thì mình hỏi giá rồi cúp máy, nếu trúng cái mình quan tâm kêu nó gửi thông tin giấy tờ , pháp lý, vị trí rõ ràng qua viber để ngâm cứu chứ không chơi trò để cò khua môi múa mép dẫn đi lung tung. Vậy là bác có được nguôn thông tin mà chẳng phải lo tốn thời gian để cò dẫn dụ, khoẻ re mà.
E chỉ cần nói e chuyển về Cà Mau ở rồi, Thế là các em thôi liền.
E chưa thấy các bác gạo cội ở đây post những bức xúc như bác , họ có kinh nghiệm gì hay ko khi ai cũng biết họ là dân đầu tư cá mập ?
Bác chủ thớt chắc bị gọi điện thoại chào mời nhiều lần nên bức xúc.
Đúng là nhiều khi bực mình với cái trò chào mời qua điện thoại kiểu này. Nhiều khi đi đường đang kẹt xe ức chế bỏ con bà đi được, bỗng dưng có đứa gọi tới: "Em chào anh, em ở sàn bất động sản XYZ, bên em đang mở bán dự án ABC....". Nó cứ làm cho một hồi không ngưng nghỉ luôn. Nghe chỉ muốn chửi vào mặt tụi nó một bài cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại cũng nên thông cảm và từ chối lịch sự vì đó là nghề kiếm cơm của người ta rồi. Người ta cũng chẳng muốn như vậy làm gì.
Bực nhất là có nhiều đứa nó gọi một ngày tới 3 lần liền. Hoặc nó vừa gọi tới và đã trả lời dứt điểm là không quan tâm dự án đó và cúp máy. Nhưng chỉ 5 phút sau nó lại gọi tiếp.
Sở dĩ một số điện thoại bị chào mời nhiều lần, cứ vài ngày lại có đứa nó gọi chào mời đất dự án, vay tiền ngân hàng, mở tài khoản ưu đãi,.. là bởi có những bọn nó chuyên làm công việc thu thập số điện thoại, tên tuổi người dùng từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó nó tổng hợp và phân thành danh sách dữ liệu khách hàng và mang bán cho nhiều Cty khác nhau: từ nhà đất, ngân hàng, bảo hiểm,..
Mà bây giờ bọn nó gọi tới cũng rất khôn ngoan rồi. Chúng nó toàn mua sim số cổ 0913 hoặc 0903 hoặc sim số đẹp để khi gọi tới tạo sự tin tưởng và sẽ dễ bắt máy hơn. Không như trước đây toàn chơi số bàn.
Đúng là nhiều khi bực mình với cái trò chào mời qua điện thoại kiểu này. Nhiều khi đi đường đang kẹt xe ức chế bỏ con bà đi được, bỗng dưng có đứa gọi tới: "Em chào anh, em ở sàn bất động sản XYZ, bên em đang mở bán dự án ABC....". Nó cứ làm cho một hồi không ngưng nghỉ luôn. Nghe chỉ muốn chửi vào mặt tụi nó một bài cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại cũng nên thông cảm và từ chối lịch sự vì đó là nghề kiếm cơm của người ta rồi. Người ta cũng chẳng muốn như vậy làm gì.
Bực nhất là có nhiều đứa nó gọi một ngày tới 3 lần liền. Hoặc nó vừa gọi tới và đã trả lời dứt điểm là không quan tâm dự án đó và cúp máy. Nhưng chỉ 5 phút sau nó lại gọi tiếp.
Sở dĩ một số điện thoại bị chào mời nhiều lần, cứ vài ngày lại có đứa nó gọi chào mời đất dự án, vay tiền ngân hàng, mở tài khoản ưu đãi,.. là bởi có những bọn nó chuyên làm công việc thu thập số điện thoại, tên tuổi người dùng từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó nó tổng hợp và phân thành danh sách dữ liệu khách hàng và mang bán cho nhiều Cty khác nhau: từ nhà đất, ngân hàng, bảo hiểm,..
Mà bây giờ bọn nó gọi tới cũng rất khôn ngoan rồi. Chúng nó toàn mua sim số cổ 0913 hoặc 0903 hoặc sim số đẹp để khi gọi tới tạo sự tin tưởng và sẽ dễ bắt máy hơn. Không như trước đây toàn chơi số bàn.
Chỉnh sửa cuối:
Lâu rồi có số di động gọi đến số đt bàn của tui. Cái đt bàn của tui nó có hiển thị số... tui bắt máy thì nghe giới thiệu là bên bank nào đó.. nói tui may mắn trúng thưởng số tiền khá lớn. Tui nói tui không có làm ăn gì với bank... đó cả. Nó bảo là gì gì đó tui không nhớ chính xác, đại khái là không cần phải là khách hàng của bank nó, chọn ngẫu nhiên gì đó. Tui nghe là biết ngay cái mùi lừa đảo tui liền giả bộ lắng nghe, cói tình hỏi đi hởi lại nhiều lần.. chắc cũng trên 30’ áh.,, sau đó nó thấy nhắm không câu nổi tui nó trở mặt chửi tui mới ghê. Tui cứ nghe. Nghe xong tui bảo thẳng: nảy giờ tui biét ngay là cái trò lừa đảo cho nên tui cói tình dụ cho mày tốn tièn đt chơi. Nó cúp máy liền.Bác chủ thớt chắc bị gọi điện thoại chào mời nhiều lần nên bức xúc.
Đúng là nhiều khi bực mình với cái trò chào mời qua điện thoại kiểu này. Nhiều khi đi đường đang kẹt xe ức chế bỏ con bà đi được, bỗng dưng có đứa gọi tới: "Em chào anh, em ở sàn bất động sản XYZ, bên em đang mở bán dự án ABC....". Nó cứ làm cho một hồi không ngưng nghỉ luôn. Nghe chỉ muốn chửi vào mặt tụi nó một bài cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại cũng nên thông cảm và từ chối lịch sự vì đó là nghề kiếm cơm của người ta rồi. Người ta cũng chẳng muốn như vậy làm gì.
Bực nhất là có nhiều đứa nó gọi một ngày tới 3 lần liền. Hoặc nó vừa gọi tới và đã trả lời dứt điểm là không quan tâm dự án đó và cúp máy. Nhưng chỉ 5 phút sau nó lại gọi tiếp.
Sở dĩ một số điện thoại bị chào mời nhiều lần, cứ vài ngày lại có đứa nó gọi chào mời đất dự án, vay tiền ngân hàng, mở tài khoản ưu đãi,.. là bởi có những bọn nó chuyên làm công việc thu thập số điện thoại, tên tuổi người dùng từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó nó tổng hợp và phân thành danh sách dữ liệu khách hàng và mang bán cho nhiều Cty khác nhau: từ nhà đất, ngân hàng, bảo hiểm,..
Mà bây giờ bọn nó gọi tới cũng rất khôn ngoan rồi. Chúng nó toàn mua sim số cổ 0913 hoặc 0903 hoặc sim số đẹp để khi gọi tới tạo sự tin tưởng và sẽ dễ bắt máy hơn. Không như trước đây toàn chơi số bàn.
Kakaka....
Không phải tụi nó ngu đâu, mà tụi nó bị cấp trên bắt buộc phải làm đó, giờ sim bác lỡ dính vào data rồi không gỡ đc đâu, nên chỉ có cách từ chối khéo thôi, kinh nghiệm của tui đi mua nhà đất để sđt sale đứng tên có gì nó gọi tui vào giờ cố định trước phẻ re.. kkk