Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: À, con này là ...

bác lấy gì chứng minh đó là con bọ ????

Cái này là theo lời giới thiệu của các PV tác nghiệp ảnh từ Essen. Theo đánh giá riêng (common sense) của cá nhân tui thì thấy cũng không có biểu hiện nào là "lừa dối". Nếu các bác không tin thì tất nhiên vẫn hoàn toàn có thể bảo lưu quan điểm riêng của mình :)

Thêm mấy hình xe độ. Hãng chuyên độ Audi ABT đem đến "Hoa sơn Luận kiếm" lần này mấy em trông cũng khá bắt mắt:




HBmAaNBu_Pxgen_r_1100xA.jpg





HBhmh2gz_Pxgen_r_1100xA.jpg




Đáng đồng tiền bát gạo quá, có bác nào nhập về VN không, đảm bảo không bị đụng hàng :).
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: À, con này là ...

hoành tráng quá ta em này có bác OS nào nhập về ko nhỉ.

ấn tượng cặp pô quá

Thế thì "tiếc gì" mà không làm cả bộ Audi R8 độ của ABT ở Essen cho cả nhà ngắm các bác hý.

Các bác thấy anh chàng áo đỏ "liếc mắt đưa tình" em nó ghê chưa (chắc là chỉ tại cái cặp mông mẩy quá)? Cái này thì thi hào Nguyễn Du xưa đi xem hội chợ xe gặp trường hợp tương tự cũng đã phải tả rùi:

"Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở ở không xong"​


20375_1196687825319.jpg




Muốn xem mông thì mông đây, đã đáng đồng tiền bát gạo chưa:



20375_1196687862210.jpg




Và như thường lệ lúc nào cũng thu hút đông đảo các PV tới tác nghiệp:



20375_1196687875951.jpg




Nnững đường viền đỏ là làm từ carbon, cứng hơn thép :)



20375_1196687892246.jpg




20375_1196687913262.jpg





Lúc chưa độ thì em nó "điềm đạm" thế này:



20375_1196687933664.jpg




20375_1196687952215.jpg




20375_1196687966272.jpg



Vị trí các pô vậy là được ABT đặt lại cho đẹp hơn :)

Thêm hình khủng để các bác làm wallpaper:
http://www.ricdes.com/wp-content/fgallery/abt_r8/abtr8ressen.jpg
http://www.ricdes.com/wp-content/fgallery/abt_r8/abtr8ressen2.jpg
 
Hạng C
2/6/07
856
51
28
53
Hà Nội
RE: À, con này là ...

Trích đoạn: Golf06
Các bác thấy anh chàng áo đỏ "liếc mắt đưa tình" em nó ghê chưa (chắc là chỉ tại cái cặp mông mẩy quá)? Cái này thì thi hào Nguyễn Du xưa đi xem hội chợ xe gặp trường hợp tương tự cũng đã phải tả rùi:

"Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở ở không xong"​
đây là trích bài thiếu nữ nằm ngửa giữa ban ngày của người Cổ lại còn mang tiếng Nguyệt, buồng Xuân chỉ để lạnh mùi Hương, hổng phải của bác Du bác ạ, đại khái là:

Trời hè hây hẩy gió nồm đông,
gái nó nằm ngửa quá giấc nồng
lược trúc biếng cài trên mái tóc
yếm đào trễ xuống dưới nương long
đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
một lạch đào nguyên suối chửa thông
trai qua dùng dằng đi chẳng dứt
đi thì cũng tiếc, ở càng tiếc :D

nhưng công nhận em xe này đoạn nào ra đoạn nấy, nói chung chẳng em nào kém em nào, chỉ mong là:

quân tử có thương thì đóng cọc
xin đừng mân mó nhựa ra tay :mad:
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: À, con này là ...

Cám ơn bác NguoiTlem, hôm nay sảng rùi, nhầm bà HXH qua thành ông ND :(

Nhưng tui thấy version chuẩn của nó vầy, hơi khác mấy câu của bác:

Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.

TD ở đây http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/vanhoc/0000/hxh.htm

Mà hình như có nhiều bài và giai thoại, cái gì xung quanh cái chủ điểm này, bị gán "oan" là của bà HXH. Phải chăng cũng là hiện tượng mà sau này bị lặp lại ở nhà thơ Bút Tre (nổi tiếng quá nên thỉnh thoảng cũng bị "oan")?

Thân mến!