RE: á, Piaggio Berverly phun nước lám mát....
Bác xem thử coi cái quạt làm mát (nếu có) còn hoạt động không, sau đó xem xét chổ nào xì thì dùng kềm mũi nhọn kẹp cái lá nhôm tản nhiệt đó lại. Tốt nhất là bác nên đem xe cho kỹ thuật viên làm. Sauo bác lại đi mở cái nắp ra, không khéo nó văng lên bể mặt rồi bị bỏng nước sôi ấy chứ.
Bác xem thử coi cái quạt làm mát (nếu có) còn hoạt động không, sau đó xem xét chổ nào xì thì dùng kềm mũi nhọn kẹp cái lá nhôm tản nhiệt đó lại. Tốt nhất là bác nên đem xe cho kỹ thuật viên làm. Sauo bác lại đi mở cái nắp ra, không khéo nó văng lên bể mặt rồi bị bỏng nước sôi ấy chứ.
RE: á, Piaggio Berverly phun nước lám mát....
Như vậy là bình thường thôi mà! bác xem lại có đổ nước làm mát quá đầy hay đóng nắp chưa chặt không? Lần sau chớ dại mở nắp két nước khi xe đang nổ máy hay vừa dừng nhé, có ngày văng trúng mắt thì vĩnh biệt em yêu đấy.
Chạy bình thường máy báo 33 độ, còn dừng thì 44 độ ???
Như vậy là bình thường thôi mà! bác xem lại có đổ nước làm mát quá đầy hay đóng nắp chưa chặt không? Lần sau chớ dại mở nắp két nước khi xe đang nổ máy hay vừa dừng nhé, có ngày văng trúng mắt thì vĩnh biệt em yêu đấy.
RE: á, Piaggio Berverly phun nước lám mát....
Chính xác cực kì đấy bác,đừng dại dột làm hành động đó để rồi an hận,em nói thế vì em cũng còn một vết trên cánh tay,nghĩ lai vẫn còn thấy sợ vì nhỡ lúc đó không vào tay mà vào mặt hay vào mắt thì tèo.Mà pác này,con Ber chạy ngon chứ nhỉ,bị mỗi cái ồn,em mê quả mâm to hoành tráng và cái ...yên của nố bọc da hột nhìn tuyệt đẹp,thằng bạn thân đi học xa nhà gửi em chiếc này,chạy thử thấy thích lắm,nhưng không dám nghĩ đến chuyện cưới em nì về,trựơt giá thì kinh khủng,mà linh kiện thì đắt hơn vàng,lại hay hắt hơi sổ mũi nữa

Chính xác cực kì đấy bác,đừng dại dột làm hành động đó để rồi an hận,em nói thế vì em cũng còn một vết trên cánh tay,nghĩ lai vẫn còn thấy sợ vì nhỡ lúc đó không vào tay mà vào mặt hay vào mắt thì tèo.Mà pác này,con Ber chạy ngon chứ nhỉ,bị mỗi cái ồn,em mê quả mâm to hoành tráng và cái ...yên của nố bọc da hột nhìn tuyệt đẹp,thằng bạn thân đi học xa nhà gửi em chiếc này,chạy thử thấy thích lắm,nhưng không dám nghĩ đến chuyện cưới em nì về,trựơt giá thì kinh khủng,mà linh kiện thì đắt hơn vàng,lại hay hắt hơi sổ mũi nữa
RE: á, Piaggio Berverly phun nước lám mát....
thôi bác đừng nói nữa em sợ con này lắm rồi. Em bị 1 lần rồi đang chạy tới cầu Sài Gòn tự nhie7n xe bốc khói ục ục em sợ quá tưởng xe bị cháy
nên em liền tấp xe vô lề rút chìa khóa xong chạy ra xa xa đứng chờ xem có chuyện gì xảy ra ko? Em phải đứng chờ nữa tiếng em mới dám lại gần đề máy xe chạy về.Thì ra do két nước nóng quá mà em mới chạy từ Nhà Thờ Đức Bà ra thôi.
thôi bác đừng nói nữa em sợ con này lắm rồi. Em bị 1 lần rồi đang chạy tới cầu Sài Gòn tự nhie7n xe bốc khói ục ục em sợ quá tưởng xe bị cháy
RE: á, Piaggio Berverly phun nước lám mát....
hi`hi` thiệt tình thì em đâu có ý mở cái nắp ra
. Nhưng tưởng mình chưa vặn đúng khớp nên tháo ra vặng lai.. ai dè..
Con này chạy đúng là ngọn rất đầm khi trên xa lộ, mổi tội nặng quạ . Mỗi lần dắt ra khỏi nhà là " mồ hôi mẹ với mồ hôi con "
Em đang địng thay con NSR ( em có lập 1 topic về mua em này ). Thêm em wave bèo nữa là ngon . Tầm <30t thui mà
Em berverly này em mua ở Xuân Cậu ,Còn em thì đang ở Can Thơ, làm sao bi giờ, ra mí chỗ sữa xe nó "hét" chắt đứt cổ quá ( em cũng nghỉ nó bị hư cái quạt giải nhiệt, nhưng ko rành về cái vụ này ).
Vậy là có nhiều bác bị giống em rồi à. chà chà. vụ này .. hơi kì à nghẹn ko lẽ xe ai cũng bị
Con này cũng tốn xăng kinh ( chưa đo nhưng thấy vậy). À, Piaggio Xuân Cầu ko còn trưng bày chiếc này nữa à các bác em đi ngang thấy toàn Gt,Lx thui. [8D]
hi`hi` thiệt tình thì em đâu có ý mở cái nắp ra
Con này chạy đúng là ngọn rất đầm khi trên xa lộ, mổi tội nặng quạ . Mỗi lần dắt ra khỏi nhà là " mồ hôi mẹ với mồ hôi con "
Em đang địng thay con NSR ( em có lập 1 topic về mua em này ). Thêm em wave bèo nữa là ngon . Tầm <30t thui mà
Em berverly này em mua ở Xuân Cậu ,Còn em thì đang ở Can Thơ, làm sao bi giờ, ra mí chỗ sữa xe nó "hét" chắt đứt cổ quá ( em cũng nghỉ nó bị hư cái quạt giải nhiệt, nhưng ko rành về cái vụ này ).
Vậy là có nhiều bác bị giống em rồi à. chà chà. vụ này .. hơi kì à nghẹn ko lẽ xe ai cũng bị
Con này cũng tốn xăng kinh ( chưa đo nhưng thấy vậy). À, Piaggio Xuân Cầu ko còn trưng bày chiếc này nữa à các bác em đi ngang thấy toàn Gt,Lx thui. [8D]
RE: á, Piaggio Berverly phun nước lám mát....
Với mức giá đó của Pi xe mới còn ai mua mới lạ
.Công ty của người bạn em nhập một lô 6 chiếc Ber về bán với giá 3500USD,xe mới,bán xong nghĩ lại còn sợ.Chỉ có kiểu dáng là đẹp quá,nhìn manly cực kì,còn tất tần tật những thứ khác đều kém[&o][&o]
Với mức giá đó của Pi xe mới còn ai mua mới lạ