Thảo Luận Chung ABC

Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Khổ các bác không hiểu, em cũng không phân biệt vùng miền, chỉ là nhìn ra cái thâm ý của báo chí thôi. rất tinh tế, đăng 1 bài sau một bài khác đang hot với hình ảnh tương phản.

anw, trong sg cá nhân em nhận thấy mọi việc có phần ôn hòa và rõ ràng hơn qua cảm nhận của em ở nơi công quyền cũng như trong quán xá, trên đường giao thông cũng vậy.
 
  • Like
Reactions: vancondibo
Hạng F
16/7/15
6.393
28.038
113
mấy hôm nay... đọc mấy bài báo như kiểu này... em chỉ thấy 1 điều...
ơ... đệt... chích ngừa cho trẻ em mà cũng phải khổ vậy à !?!?
vắc xin mà thừa như tham nhũng thì khỏe rồi..
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng B1
26/11/15
59
63
18
36
Cái thói đời của dân Việt xưa giờ ko thay đổi.
Thằng con trẻ phá phách, làng xóm mách thì cha mẹ bệnh con, chửi đổng cả ông bà cha mẹ hàng xóm.
Hể ai nói động tới ông bà tổ tiên, dòng họ nhà mình, chưa biết đúng sai thể nào, chửi cha cái thằng đó trước.
Sự thật trước mắt, ko nhìn vào, ko đánh giá phân tích cho rõ đúng sai, liền chụp cho nó cái mũ, phân biệt vùng biệt, nặng hơn là phản động, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, bla bla bla,...
Hãy thử bấm từ "chen lấn", "xô đẩy" + Hà nội rồi bấm "saigon", kết quả: 393.000 vs 232.000
View attachment 399854
View attachment 399857
Về hình ảnh của vụ tiêm ngừa vừa qua:
Hà Nội
3_5.JPG

image1-1451010941460.JPG

Saigon
1-2-6558-1451115701.jpg

Cái cần thiết là hãy nhìn vào hiện tượng, hiện thực. Tìm cho ra nguyên nhân tại sao và tìm cách giải quyết.
Tại sao MB có nạn chen lấn để xin cái "ấn"? Tại sao xin nhập học lớp 1 cho con mà xô ngã cả cổng trường?...Hãy bình tâm, công bằng mà nhận định, MB nạn chen lấn, xô đẩy, ko biết xếp hàng nhiều hơn MN.
Hãy bỏ qua sĩ diện hảo mà nhìn nhận sai lầm để khắc phục, sửa chữa mới mong tiến bộ.
Đừng vì cái gì đó mà chụp mũ người khác để bao che cho cái xấu của mình.
Hy vọng được như bác nói. Nếu mà làm được điều này, Việt Nam đã đứng thứ 2 Đông Nam Á rồi, chứ không phải đứng thứ 7,8 đâu
 
Hạng B2
17/9/14
129
149
43
35
Kế bên nhà tôi có 1 gia đình người Bắc, quả thực mà nói gia đình tôi vô cùng khốn khổ với gia đình ấy. Ăn ở mất vệ sinh vô cùng. Hằng ngày họ giặc giũ ở trước cửa nhà sau đó đổ nước cặn xà phòng cho nó trôi tự nhiên từ nhà ra nắp hố ga, cảnh tượng nhóp nháp, dơ kinh khủng. Từ trong nhà ra cổng có vài bước chân mà lại lười đến độ sai cháu bé quẳng bọc rác từ trên lầu xuống góc trụ điện (trụ điện đã trở thành thùng rác mà họ chiếm hữu). Họ sinh hoạt bất kể ngày đêm, nhậu nhẹt cả đêm, CA xuống nhắc nhở thì họ bỏ vào nhà đóng cửa Nhậu tiếp. Trẻ con cùng xóm chơi với nhau, đánh nhau thì họ chẳng biết đúng sai túm cổ áo thằng bé mới 4-5t mà chữi bới, đến khi cha đứa nhỏ bị hành hung quyết ăn thua đủ thì giở giọng chí phèo chữi ra rả suốt mấy ngày trời. Kêu trời ko thấu với gia đình ấy. Có hôm việc gấp em đậu xe trước cửa nhà để vào lấy đồ thì ở ngoài mạnh mẹ, mẹ phá, mạnh con, con quậy. Cái xe của em mới mua láng coóng mà nó sử dụng như cầu tuột từ nóc xuống capo.
Và thật mừng là giờ gia đình ấy đã dọn đi nơi khác rồi, nhưng cả nhà em vẫn ám ảnh ko thôi :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/11/13
1.094
13.707
113
Kế bên nhà tôi có 1 gia đình người Bắc, quả thực mà nói gia đình tôi vô cùng khốn khổ với gia đình ấy. Ăn ở mất vệ sinh vô cùng. Hằng ngày họ cho giặc giũ ở trước cửa nhà sau đó đổ nước cặn xà phòng cho nó trôi tự nhiên từ nhà ra nắp hố ga, cảnh tượng nhóp nháp, dơ kinh khủng. Từ trong nhà ra cổng có vài bước chân mà lại lười đến độ sai cháu bé quẳng bọc rác từ trên lầu xuống góc trụ điện (trụ điện đã trở thành thùng rác mà họ sở hữu). Họ sinh hoạt bất kể ngày đêm, nhậu nhẹt cả đêm, CA xuống nhắc nhở thì họ bỏ vào nhà đóng cửa Nhậu tiếp. Trẻ con cùng sớm chơi với nhau, đánh nhau thì họ chẳng biết đúng sai túm cổ áo thằng bé mới 4-5t mà chữi bới, đến khi cha đứa nhỏ bị hành hung ăn thua đủ thì giở giọng chí phèo chữi ra rả suốt mấy ngày trời. Kêu trời ko thấu với gia đình ấy. Có hôm việc gấp em đậu xe trước cửa nhà để vào lấy đồ thì ở ngoài mạnh mẹ, mẹ phá, mạnh con, con quậy. Cái xe của em mới mua láng cóng mà nó sử dụng như cầu tuột từ nóc xuống capo.
Và thật mừng là giờ gia đình ấy đã dọn đi nơi khác rồi, nhưng cả nhà em vẫn ám ảnh ko thôi :)
À, cái bọn bắc kỳ đó nhìn chung nó như thế này :
1. Lúc nào cũng muốn trèo trên đầu người khác, trong này gọi là chơi cha.
2. Ai mà đụng chạm đến quyền lợi của mình là giãy đành đạch lên, nhất quyết phải ăn thua mới được, giành phần thắng về mình.
3. Đíu thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ biết có mình. Hay còn gọi là mặt dày.
4. Lúc cần nhờ cậy đến nguiiwf khác thì quỵ lụy, "cháu cháu, cụ cụ". Lúc xong việc hay nghĩ là đíu cần nhờ nưã thì quay ngoắc 180 độ "bố bố, mày mày"..
5. Còn nhìu nữa nhưng tạm thời nhiu đó, em gõ mỏi tay quá :)
 
À, cái bọn bắc kỳ đó nhìn chung nó như thế này :
1. Lúc nào cũng muốn trèo trên đầu người khác, trong này gọi là chơi cha.
2. Ai mà đụng chạm đến quyền lợi của mình là giãy đành đạch lên, nhất quyết phải ăn thua mới được, giành phần thắng về mình.
3. Đíu thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ biết có mình. Hay còn gọi là mặt dày.
4. Lúc cần nhờ cậy đến nguiiwf khác thì quỵ lụy, "cháu cháu, cụ cụ". Lúc xong việc hay nghĩ là đíu cần nhờ nưã thì quay ngoắc 180 độ "bố bố, mày mày"..
5. Còn nhìu nữa nhưng tạm thời nhiu đó, em gõ mỏi tay quá :)

Nghe nói các sếp đi đoàn công tác chung còn phân biệt, "*ụ ẹ" ghét "*ịt ẹ" không ưa ra mặt nữa mà -)
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
29/1/15
2.466
34.788
113
cholon
À, cái bọn bắc kỳ đó nhìn chung nó như thế này :
1. Lúc nào cũng muốn trèo trên đầu người khác, trong này gọi là chơi cha.
2. Ai mà đụng chạm đến quyền lợi của mình là giãy đành đạch lên, nhất quyết phải ăn thua mới được, giành phần thắng về mình.
3. Đíu thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ biết có mình. Hay còn gọi là mặt dày.
4. Lúc cần nhờ cậy đến nguiiwf khác thì quỵ lụy, "cháu cháu, cụ cụ". Lúc xong việc hay nghĩ là đíu cần nhờ nưã thì quay ngoắc 180 độ "bố bố, mày mày"..
5. Còn nhìu nữa nhưng tạm thời nhiu đó, em gõ mỏi tay quá :)
:3dcuoi:bức nút gồi.
 
Hạng B2
28/7/09
130
165
43
Hạng B2
28/7/09
130
165
43
Tôi là Người Việt Nam! Tôi hanh diện vì điều đó. Đã đảo Chủ nghĩa Cá nhân! Minh với Mình như thế rồi. Nói chi chống Cường Quốc. 1 chữ NẢN.