Kính Gửi Các AE trong hội "nghiện":
Chúc Mừng Năm Mới!!!
Vạn Sự Tốt Lành,
An Khang Thịnh Vượng,
Gia Đình Mạnh Khỏe,
Phúc, Lộc Đầy Nhà,
Khà...khà....Khà...Khà...
Chúc Mừng Năm Mới!!!
Cáo lỗi với các Pak nhé vì hôm nay em mới khai hàng nên mọi thứ máy móc giờ mới bắt đầu hoạt động.
Gửi các Pak vài hình ảnh trong dịp Tết vừa rồi trong chuyến đi của em:
Đường về quê Mẹ:
Đường đẹp... dài hun hút... quanh co!
"Khi trở lại Cao bằng, con đường tươi màu "lá" (vì lạnh nên ko có nắng, em sửa lại lời ông nhạc sỹ chút chó phù hợp)
Tiếng chim hót trong veo, giữa rừng già im vắng!!!
Cách Thái Nguyên 30KM:
...Là đường vào ATK chiến khu Việt Bắc năm xưa:
"Khi trở lại Cao Bằng, làng bản mờ trong sương,
Nghe ngọt ngào tiếng hát, của người đi làm nương...
Ơi Cao bằng yêu thương...."
Cuộc sống hiện đại chẳng làm ảnh hưởng đến khung cảnh thanh bình êm ả của cuộc sống đồng bào dân tộc Việt Bắc
Hoa Mận nở báo hiệu mùa xuân đã về. Ruộng cung cấp gạo nếp, heo trong chuồng, gà thả ngoài vườn, chè bên sườn đồi, rượu sẵn trong vò... Tất cả mọi thứ đều FRESH và tự nhiên 100% đã sẵn sàng... Nào! thịt heo, thịt gà, gói bánh chưng và... ăn Tết thôi!!!
Pháo hoa đêm giao thừa tại quảng trường Hồ Chí Minh thị xã CB:
Đường phố thị xã CB đêm 30 Tết:
Phố vắng đìu hiu vì... lạnh. 4oC các Pak ạh.
F1 của em hí hửng và vui vẻ đi coi pháo hoa:
Mùng 2 Tết tại nhà Pak Caobangmobile1, tụi em cụng nhau vài ba ly rượu truyền thống bản địa, chúc nhau những điều tốt đẹp, gợi nhớ lại ký ức, hóa ra tụi em học cùng nhau lúc còn nhỏ... khà khà hơn 20 năm rồi mới gặp lại... chả trách QUÊN!!!
Chân dung "con Nghiền" Cao Bằng:
Và... F1 của em vs F1 của Pak ý: 2 chị em xinh xắn, đáng yêu và ... khác nhau 1 trời một vực, hì... Pak caobangmobile1 này tảo hôn các Pak ạh! Chả trách con gái... lớn thế!
Em định bổ sung "con 67" này để thỏa mãn đam mê của mình, có được ko các Pak?
@ Pak Gấu: Pak là một fan của 67, em xin Pak ý kiến về con 67 này nhé?
Tạm biệt Cao Bằng ngày mùng 3 Tết:
"Cao bằng ơi Cao bằng...
Năm tháng sẽ qua đi nhưng nhớ thương thì vẫn thế!"
Trưa ngày 3 Tết tại Hà Nội bắt được "con nghiện" này, các Pak có nhận ra khuôn mặt và cái biển số ko ạh? "con nghiền" này trông phong độ hỉ? Em và Pak Gấu cụng nhau 3 ly 3 loại rượu em mang theo trước khi em lên đường Nam tiến.
Tối mùng 3 Tết vào đến quê bà Cả, mải mê nhậu nhẹt, chúc tết nên hok có nháy được "bô" nào, vậy là hok có gì để "pót"
Chiều ngày 4 tết trên đường Nam tiến tình cờ tại Đông Hà bắt gặp mấy ông bạn thủa hàn vi đi "phượt" vậy là nhập hội luôn:
Cả bọn vừa đi Phong nha - Kẻ Bàng về và tiếp theo là hành hương vào thăm Thánh Địa Đứa Mẹ La Vang tại Quảng trị. Đường vào Thánh địa:
Nhà Hành Hương:
Tranh thủ quảng cáo bà Cả tí he he... xa xã phia trước là mấy ông bạn, xa xa nữa là tháp chuông Tóa Thánh:
Toàn cảnh tháp chuông Tòa Thánh:
Công trình này có tuổi là 350 năm:
Ý em nói là cái Tòa thánh đằng sau đó nha, còn cái "công trình" đứng thộn mẹt ra phía trước đó chỉ có tuổi ngoài 30 thui.

Một Con Chiên ngoan đạo đang cầu nguyện đầu năm. Nhớ cầu Chúa phò hộ cho kiếm được mớ to trong năm nay nhé!
Góc cổ kính rêu phong của Tòa Thánh...
Và chiếc đồng hồ vượt thời gian...
Sau nửa tiếng thăm viếng Thánh Địa La vang, cả bọn tiếp tục vào Huế và thẳng tiến ra biển Thuận An:
C180 2005 chạy đua với Accord 1990 rất vất vả...he he accord già đến trước ngồi chơi xơi nước rùi mới thấy C180 xuất hiện.
Và... mực tươi đây:
Cả bọn tề tựu đông đủ, đồ chơi từ can, lon, chai... đầy đủ và sẵn sàng:
Và Ghẹ đây:
Bia, rượu chán rồi đến cụng bằng ghẹ! Bó tay!!!
11g đêm mùng 4 Tết chia tay Huế lên đường vào Đà nẵng, Ngủ lại ĐN và sáng hôm sau mùng 5 tết xuất phát. Sau khi thảo luận các bạn đồng ý bầu accord già làm tiên phong và đẫn đường. Tụi em chọn đường QL 24 để đi từ Quảng Ngãi lên Kon tum, chứ ko đi bằng đường 14 từ ĐN đi lên. Ưu điểm: quãng đường và time leo đèo dốc ngắn hơn, đường đẹp, phong cảnh đẹp. Nhược điểm: đoạn ĐN - Mộ Đức quá đông -> đi chậm, QL 24 đường hẹp, đèo Violak hiểm trở.
Tại thị trấn Ba Tơ lịch sử:
Và thịt heo rừng xào tía tô-lá lốt:
Thôi, thế đã. Em có khách, hẹn các Pak tối nay em pót tiếp nhé.