Nếu cần sedan hạng D tầm mức đó thì Nissan Teana, không lẽ 1 con nhập Mỹ nguyên chiếc chất lượng lại thua xe châu Á. Còn muốn rẻ hơn thì cứ quất Mazda6, option tốt, cảm giác lái ngon, ngoại hình cũng OK, chưa kể ngay cả con Camry 2.0E thôi còn được trang bị hộp số 6 cấp hơn cái hộp số lỗi thời 5 cấp trên con Accord mác Thái.
Gầm cao thì CX-5, Tucson, X-Trail, Traiblazer...chứ mắc gì cứ phải cắm đầu vào mua CR-V cho bị làm giá.
Còn muốn đẳng cấp thì cứ 320i, C200 lướt 2016-2017, leo lên chạy xong mà còn mê mấy con như Accord mới lạ. Quá nhiều sự lựa chọn so với 1 con phiên bản cũ mà mua còn phải chờ thì pó tay cái kiểu có tiền mà còn bị hành.