Hehehe, mình tên Lê Ngọc Châu, còn bác là Trần Ngọc Châu...con cháu nhà Lê nhà Trần, nhưng mình lớn hơn bác đến 8 tuổi.....
Thật sự mà nói cơ duyên cũng quan trọng lắm trong việc cưới vợ 2, và rất éo le, nhiều khi chưa đủ tiền thì nhìn thấy toàn là hoa hậu, khi đủ tiền rồi thì chỉ còn lại nỗi thất vọng chua cay....ăn thua hên xui, như mình đây cũng phải trãi qua 3 đời vợ 2 và những kinh nghiệm đau khổ cho đến bây giờ. Vậy đó bác ơi, cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng em khuyên bác 1 câu như thế này: Bình tĩnh, chịu khó, kiên nhẫn,và học hỏi
Vâng, rất vui được làm wen với bác ạ. Thật sự trước jo em toàn chạy land của cơ quan nên wen chạy SUV, jo ko có nhiều tiền nên accord là lựa chọn số 1 cho thõa cơn nghiện. Chắc từ nay đến cuối năm cũng học được nhiều kinh nghiệm của nàng accord này. Hic.
Phân đà đã giải tán rùi....còn thành viên nào nữa đâu...bán xe hết rùi
Nghe bác kyanh911 nói mà em gần xỉu, may mà có bác Võ Như Đáng chứ ko thì em đi ….cấp cứu mất. hihi
Thật sự mà nói cơ duyên cũng quan trọng lắm trong việc cưới vợ 2, và rất éo le, nhiều khi chưa đủ tiền thì nhìn thấy toàn là hoa hậu, khi đủ tiền rồi thì chỉ còn lại nỗi thất vọng chua cay....ăn thua hên xui, như mình đây cũng phải trãi qua 3 đời vợ 2 và những kinh nghiệm đau khổ cho đến bây giờ. Vậy đó bác ơi, cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng em khuyên bác 1 câu như thế này: Bình tĩnh, chịu khó, kiên nhẫn,và học hỏi
Vâng, rất vui được làm wen với bác ạ. Thật sự trước jo em toàn chạy land của cơ quan nên wen chạy SUV, jo ko có nhiều tiền nên accord là lựa chọn số 1 cho thõa cơn nghiện. Chắc từ nay đến cuối năm cũng học được nhiều kinh nghiệm của nàng accord này. Hic.
Phân đà đã giải tán rùi....còn thành viên nào nữa đâu...bán xe hết rùi
Nghe bác kyanh911 nói mà em gần xỉu, may mà có bác Võ Như Đáng chứ ko thì em đi ….cấp cứu mất. hihi