dạ Em tới Ninh Bình Bác ạ :HANHNGUYENGSM nói:Bác chủ thớt tới đâu rồi nhỉ.

Ninh Bình là một điểm nút giao thông quan trọng, tất cả các huyện, thành phố, thị xã đều có đường quốc lộ đi qua: quốc lộ 1A xuyên Việt đi qua các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô, Tp Ninh Bình và Tx Tam Điệp với tổng chiều dài gần 40 km.



linh_allcar nói:bác về tới sài thành chưa vậy,sao chưa thấy bác báo cáo nhỉ
dạ Em đã về tới saigon bình yên vào ngày thứ 6 24.12.10 và em nó thì đang nằm ở gara của bác Tấn ở bình dương để làm đại phẩu..
hôm nay em mới ngồi post bài dc vì 2 hôm nay phải ngủ bù....hehehe

Lại 1 con nghiện giống em khi rước vợ 3 Acc 94 rồi. Nhưng em đi 2 người còn bác chủ thread thì đi 1 mình thì phải.
Lợn mán là heo mọi hay còn gọi là heo dân tộc đó bác.3down7up nói:tối đó , em dc Ông chủ xe dẫn đi chiêu đãi " lợn mán' Em chả biết lợn mán là lợn gì , nhưng thịt thì khá ngon và hấp dẫn :
![]()
![]()
![]()
cô chủ quán khỏe mạnh và duyên dáng cười e thẹn quay mặt đi khi Em chụp hình :
![]()
tối đó , sau khi làm 2 xị nếp Bắc + vô số thịt , lòng lợn mán , em về khách sạn ngủ thẳng cẳng ... ngày mai còn nhiều việc lắm đây...
còn tiếp...............
quốc lộ 1A đoạn từ hà nội - vinh thường xuyên kẹt xe vì có quá nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ :
do em chạy ban tối , nên chẳng chụp dc gì đoạn Ninh Bình- huế . Em chỉ biết và xác nhận là đoạn Đồng Hới - quảng trị đường cực kỳ tốt và Em nghĩ , đây là đoạn tốt nhất quốc lộ 1 A . acc91 cùi bắp mà cũng có thể chạy 100 cây chuối giờ ( đồng hồ tua máy đã tèo)
đoạn qua đèo phước tượng
còn tiếp.............

do em chạy ban tối , nên chẳng chụp dc gì đoạn Ninh Bình- huế . Em chỉ biết và xác nhận là đoạn Đồng Hới - quảng trị đường cực kỳ tốt và Em nghĩ , đây là đoạn tốt nhất quốc lộ 1 A . acc91 cùi bắp mà cũng có thể chạy 100 cây chuối giờ ( đồng hồ tua máy đã tèo)

đoạn qua đèo phước tượng


còn tiếp.............
6:00 am ngày 22.12 Em đã ngồi ăn sáng ở Lăng cô ( Huế)
Em hứa là có dịp ngang Huế , Em phải ghé quán này vì nó quá ngon :
phần vì mệt , đói và vì tô bún quá ngon , thơm , tinh khiết , Em " quất" hai tô mà vẫn còn thòm thèm trước sự ngạc nhiên của cô chủ quán .
và đây , Em nó tại quán bún bò , tả tơi sau hành trình gần 700Km :
còn tiếp................
Em hứa là có dịp ngang Huế , Em phải ghé quán này vì nó quá ngon :



phần vì mệt , đói và vì tô bún quá ngon , thơm , tinh khiết , Em " quất" hai tô mà vẫn còn thòm thèm trước sự ngạc nhiên của cô chủ quán .
và đây , Em nó tại quán bún bò , tả tơi sau hành trình gần 700Km :


còn tiếp................