bác về đến Sài Gòn thì nghĩ ngay đến bác Tấn. Thứ 6 về tới thì thứ 7 đã phi lên Bình Dương. Tâm trạng bác còn mệt mỏi vì chuyến đi dài nhưng sao bác nhậu còn ác quá. Hèn chi mà đi ô tô cũng đem theo cái nón bảo hiểm
đoạn Quảng ngãi , Qui nhơn cực kỳ xấu , nhất là từ Đức phổ đến Sa huỳnh , Ổ gà Ổ voi lởm chởm , các xe đi ngược chiều mở pha rọi thẳng vào xe đối diện và ko chịu cụp cos , đo đó , em phải chạy vói tốc độ rùa bò...
Đoạn Qui nhơn - Nha trang còn tệ hơn nhiều..
ơn trời , sáng 23 .12 , em đã có mặt ở Nha trang :
ở miền trung có bác Tiểu vì nghiện acc 94 mà đua ra hà lội lấy xe em phục kinh . nay thì có pác 3down7up vip hơn đi 1 thân 1 mình từ hồ chí minh ra hà nội lấy acc về . em xin bái phục
, nhìn cái xe bác đậu ở bác tấn em thấy oải quá mà pác dám đạp lên trên 100km/h , em xem hình xong hãi thật . hèn gì pác đi xe hơi mà cũng đội nón bảo hiểm nữa
.
chúc bác mau đại tu xong vợ 2 . em xin lót dép ngồi hóng hớt tiếp .