Hạng C
15/8/10
797
107
43
Không có gì nói hết được PS quá tuyệt vời, Chúc PS mạnh khỏe.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.222
113
Gialai
Thế mới gọi là pháp sư chứ, hôm qua có gọi cho PS và nói thời gian ngắn quá, hỏng biết PS có kịp xử lý không, PS phân tích nhiều yếu tố quan trọng và nói: lếch xù khó cữ nào tui cũng xử được, ACC này tui nhìn phát là biết ngay ấy mừ
Chiều nay gọi cho PS bác ấy bẩu: xe nổ rồi, chỉ mất 5 phút mà tui phải lội 1000km
PS quá nhiệt tình, quá tuyệt vời
Đúng là talameo có bẩu: Camry chỉ cần y tá, còn cọt thì phải cần bác sĩ
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Quá hay luôn! Em nghe mà lòng vui và đầy tự hảo luôn!
Quả là đẳng cấp của PS có khác!
Chúc mừng PS, chúc mừng bác Hiệp!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Mặc dù em đi du xuân Đà lạt, nhưng thông tin tại Nha Trang nắm rất chắc:
- 15h chiều nay, Ps và bác Tạo đã có mặt tại Nha Trang để xử lý xe cho Acca.
- 16h, Ps +Tạo+Talameo+Trường 5779, Lâm -Nhatrang7979, có mặt tại gara để xử lý phần điện.
- 17h, Psư đã xử xong, máy đã nổ: nguyên nhân: thợ điện sau khi tháo denco đã ráp sai 1 vị trí. Thật là chẳng biết nói sao! Psư tuyệt vời!
- Sau đó, Psư được bác talameo mời thăm nhà.
- Hội OS có cuộc hội ngộ Xuân tại Nha Trang đã mời Psư và bác Tạo cùng tham gia.
- Sáng mai, Bác Talameo cùng các anh em phân đà Nt ăn sáng, cà phê, và tiếp tục giao lưu.
- Em dù đang xa Nha Trang, vẫn thường xuyên alô các anh em ở Nha Trang chăm lo cho Pháp sư.
-Thay mặt PĐNT cảm ơn bác Talameo, Truong5778, Nhatrang7979 rất nhiều, trong việc tiếp đón chu đáo cho Pháp sư.
- Nghe nói nhiều khả năng PS còn ở chơi Nha Trang, vì NT có nhiều quyến rũ quá! He..he..
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Pháp sư cùng Truong5779 sẽ rời Nha Trang đi Đà lạt sáng nay, sau khi hội ngộ cafe voi ae PDNT. Sẽ hội ngộ cùng Tele ở xứ hoa đào. Ae ở Pd Đà lạt tham gia không nhỉ.
 
Hạng B2
18/6/11
205
21
18
42
TP Ngàn Hoa
sanxeviet.vn
Thật là tiếc ............Hôm qua em đi Nha Trang cùng gia đình .......
Khi xuống đến NT thì xe bị bể đáy két nước ........Đã liên lạc với các bác ở NT .
Bác truong5779 và bác lam7979 đã ứng cứu em ngay khi sự cố xảy ra .
V2 em đã phải ngủ lại KS NGÀN SAO công viên 1 đêm thật tội nghiệp
Đến sáng nay off caffe cùng bác bác ở NT cùng bác Tấn và bạn tại CF BỐN MÙA sau đó bác trường và bác lâm liên lạc được xe kéo giúp xe em về gara bác Dũng ở lại đó chờ ngày mai tìm cách xử lý..........
Em sẽ cập nhật thông tin và xin trợ giúp từ các bác .......
Em chân thành cảm ơn các bác con nghiện NT nói riêng và toàn thể hội nghiện nói chung đã cho em biết tình yêu thương giữa những con nghiện thật thắm thiết và nòng hậu biết chừng nào .....
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
toyota cresta nói:
Pháp Sư vượt hơn 1000km.....mà chỉ xử có 05 phút.....là Cọp Coupper của Accali33......vượt ra đường vi vu liền......quả là chỉ có Pháp Sư.......thật xứng danh Pháp Sư......một lần nữa chúc mừng Pháp Sư, và chúc mừng cho Accalibaba.......
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
cám ơn sự nhiệt tình của bác Tấn với gia đình accord của chúng ta,
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
- Chiều nay, Psư cùng bác Tạo và vợ chồng Trương5779, có mặt ở Đà Lạt lúc 16h30. Vợ chồng Bác Thuận (Mexeco), vợ chồng Sơn Tunchip, và Tèle đã kịp thời đón tiếp.
- Sau 1 hồi cà phê, Vchồng bác Mexeco đưa mọi người đến quán bê thui 371Phan đình Phùng.
- Vợ chồng Sơn Tunchip mời Pháp sư và bác Tạo về nhà nghỉ 1 đêm, mai lên đường sớm. Nhưng sự cố đã xảy ra.
Sau khi ăn tối xong, xe bác Mexeco bị sự cố về máy. ( sẽ tường thuật chi tiết sau). Lúc ấy là 20h. Bác Tấn và bác Tạo, với trình độ kỹ thuật và tất cả tấm lòng, một lần nữa phải trổ tài, pan nhanh chóng được tìm ra. Chứng kiến việc này có Tèle, Tunchip, Mexeco. Mất 2h đồng hồ, xe của bác Mexeco, tạm thời được khắc phục, lăn bánh được, chờ ngày mai đến gara xử lý rốt ráo. Nếu không có Pháp sư, chắc chắn phải kêu cứu hộ.
- 22h10, sau khi xử lý xong xe của Mexeco, Bác Tấn và bác Tạo quyết định rời Đà lạt chạy đêm về Sì phố.
- Mọi người cùng nhau đi uống cà phê đêm tại Đà lạt, để Pháp sư tỉnh táo lên đường.
- 23h20, Pháp sư và bác Tạo khởi hành về Sì phố. Một cái tết không trọn vẹn của Pháp sư, nhưng trọn tình với anh em Hội Accord.
- Chúc Pháp sư thượng lộ bình an và luôn sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.
- Bùi ngùi chia tay Pháp sư và Tạo, nhưng lòng tôi dấy lên 1 cảm xúc khó tả về một con người, mà đây là lần thứ 2, chính mắt tôi thấy được hành động và sự tận tâm nghề nghiệp của Pháp sư. Mọi lời cảm ơn ở đây là quá thừa!