Hạng B2
15/11/11
152
0
0
Bác Toy! Hôm qua alo cho bác mà hổng được. E đi công tác, đang QUY NHON. Bác có địa chỉ nhà em gái bác Dung kg, cho e xin với. Or cho em xin số phone bác Hảo QN cũng được, qua trưa e lại rời Quy nhơn rồi bác.
Kính: Bác nào có thông tin về vđ ni, cho e xin, e cảm ơn nha
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
VĂN ĐIẾU CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH BÁC DŨNG GIA LAI​
Nỡ nào chia cách trời mây​
Lời thiên thu gọi tóc xanh ngậm ngùi​
Nén hương lẩn khuất xụt xùi​
Đôi dòng lệ thẳm khóc người ra đi​
Phận người rồi củng chia ly​
Sanh ly tử biệt kẻ đi người về​
Nữa đêm thương khóc não nề​
Trời già cay nghiệt chẳng huề nổi đau​
Người giờ hồn ở nơi đâu​
Che thân mưa gió xa xôi vạn trùng​
Âm dương hai ngã bất phùng​
Còn trong giấc mộng thạch sùng nỉ non​
Thôi rồi giờ đã héo hon​
Xe lăn một bước người trông nẻo mòn​
Nén hương khói cuộn khoanh tròn​
Người đi mà vẫn còn lòng vấn vương​
Nén hương tiển biệt người rồi​
Cầu an linh đó qua đồi thảnh thơi​
 
Hạng B2
15/11/11
152
0
0
Cảm động quá bác HN ơi! Đọc xong....chảy nước mắt bác ạ!
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Tiễn biệt

Bao năm gắng bó giờ chia ly
Những phút bên nhau nhắn được gì
Giờ đây cách trở đời đôi ngã
Ngậm lòng thương tiếc nuốt sầu bi
Không gian vắng lặng mùi hương khói
Chạnh lòng tiễn biệt lệ thắm mi
Tay mang di ảnh lê từng bước
Rũ rợi không hồn chân cứ đi

Mong anh Dũng vơi đi bớt nỗi buồn....
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Em xin chia buồn cùng anh Dũng...

Nghe tin như sét bên tai
Nát lòng câm giận trách ai đây trời
Ngước mặt lên, nhẻo miệng cười
Cười trong nước mắt hỏi đời bất công
Lấy tay vuốt mặt hỏi lòng
Đời không phải thế, phải không cuộc đời?
Giọt lệ đắng vẫn tuôn rơi
Khóc thương cho nhỏ mệnh đời hẩm hiu
Thương cho đưa nhỏ càng nhiều
Mất tình mẫu tử lắm điều gian nan
Âm dương cách trở đôi đàng
Chia lìa phân ngã phủ phàng làm sao?
Cuối xin khấn lạy trời cao
Xin người đừng nở làm đau cỏi trần.
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Khóc đứa Em
Khóc nữa đi anh cho khô tàn giọt lệ
Thương người em gái nhỏ mãi cách xa
Linh hồn em vẫn mãi ở trong nhà
Chỉ cách mặt chứ lòng anh không cách
Cuộc sống trời ban và trời tách bạch
Số phận em dừng bước ở nơi đây
Ôi tiếc sao ! số kiếp chẳng trọn đầy
Em khuất núi khi xuân xanh cháy bỏng
Sao em nỡ về trời cao lồng lộng
Để mẹ già khóc ngất với con thơ
Trần thế đó còn một đứa con khờ
Đưa tiễn mẹ khi tâm hồn trong trắng
Nhưng em hỡi! hãy cười nơi chín suối
Đừng trách nghe em! định phận do trời
Em- Gia đình: Có xa cách ngàn khơi
Nhưng lòng vẫn có hồn em trong đó
Anh sẽ mãi nhìn về xa xôi nọ
Để thấy nụ cười vẫn nở môi em !

Tặng dung_gialai ! Mong rằng Bác và gia đình vơi bớt nỗi buồn. Số phận là do ông Trời định sẵn rồi Bác nhỉ !!!