tranh thủ ghê .....ha.Thiệt hả lão râu ... móa khè cho dữ cũng sài hàng đó hả
Lão chủ đi làm thầy ...mo....cho hàng xóm....hôm qua tới giờ....chưa xứt hiện...???
Chúc mừng lão chồng két:Chú ơi Chú, cái này là cái gì mà seller nó gửi cho em, nó ghi chữ đen sô đen thau gì hỏng hiểu! Cụt nhà em hỏng xài được
View attachment 195995
View attachment 195996

Chú: Thuốc bổ của Chú về chưa Cháu?
Cháu: Đang trên đường, nó sáng choang ngon lắm chú.
Chú: Vậy hả, Chú đang đợi- Chú mún Két phải đỉnh của đỉnh. Chú không ngại ăn mì tôm- Gì chứ mì tôm chú ăn cả năm rồi có sao đâu cháu. Có cả Giấy Khen của hãng mì tôm nè.
Cháu: Yên tâm đi chú- Mà chú ăn mì tôm vậy mà XXX con Két có chút xíu chú ko tiếc hay sao? Để nhà trùm mềm ko à. Uổng quá chú, xăng xuống quá trời.
Chú: Cháu đừng lo, chú sẽ ăn mì tôm dài dài. Bộ cao su gầm chú ko thèm mua hàng RBI Thái mà chơi nguyên bộ từ Honda part về thì cháu biết rồi. Két phải là top của top-Cháu xem có con nào hơn Két của chú đâu?
Cháu: Chú không chạy thì con nào hơn của chú được?
Chú: Yên tâm đi Cháu lâu lâu chú lấy ra kì cọ cho nó sáng bóng chơi. Hum nào qua GL mà xem! Nhớ đem theo chai thuốc lác nhé. Nhìn con Két lác mắt phải xức thuốc ngay cháu à!
Cháu:

Bác nào đã từng tháo cái đồng hồ giờ ra xin vui lòng chỉ cho mình cách tháo . Cám ơn các bác
Goi cho em . Em co nhieu mau ve no lam . Anh Pho chuan bi mau roi di nha .




Nhìn mẹt cha nậu này xuống núi là công an bắt liềnChúc mừng lão chồng két:
![]()
Chú: Thuốc bổ của Chú về chưa Cháu?
Cháu: Đang trên đường, nó sáng choang ngon lắm chú.
Chú: Vậy hả, Chú đang đợi- Chú mún Két phải đỉnh của đỉnh. Chú không ngại ăn mì tôm- Gì chứ mì tôm chú ăn cả năm rồi có sao đâu cháu. Có cả Giấy Khen của hãng mì tôm nè.
Cháu: Yên tâm đi chú- Mà chú ăn mì tôm vậy mà XXX con Két có chút xíu chú ko tiếc hay sao? Để nhà trùm mềm ko à. Uổng quá chú, xăng xuống quá trời.
Chú: Cháu đừng lo, chú sẽ ăn mì tôm dài dài. Bộ cao su gầm chú ko thèm mua hàng RBI Thái mà chơi nguyên bộ từ Honda part về thì cháu biết rồi. Két phải là top của top-Cháu xem có con nào hơn Két của chú đâu?
Cháu: Chú không chạy thì con nào hơn của chú được?
Chú: Yên tâm đi Cháu lâu lâu chú lấy ra kì cọ cho nó sáng bóng chơi. Hum nào qua GL mà xem! Nhớ đem theo chai thuốc lác nhé. Nhìn con Két lác mắt phải xức thuốc ngay cháu à!
Cháu:![]()

tháo được rồi bác.Goi cho em . Em co nhieu mau ve no lam . Anh Pho chuan bi mau roi di nha .
![]()




mới gắn cái vè nè các bác
Chỉnh sửa cuối: