Móa thiệt linh, tối hum qua em kêu zôm bình xăng trúng phốc 

Last edited by a moderator:
Hỏi trên ni lão Chú giận chít...có gì thì mật thư thau..Wao .
Câu này thì thiệt tình em không dám hỏi . Vì em có biết mô tê gì đâu, chỉ có chồng kết núi mới biết mừ .
![]()
Tối hqua em gọi nhà lão Chú đang cúp điện, đang nói chuyện điện thoại thì Chú bảo đi kiểm tra bình xăng, em nghe tiếng bật hộp quẹt rồi tút tút túttttt...... sau đó gọi lại kg được, chắc đi ngủ rồiLão Chủ đâu rồi...cốc keng...
muốn biết phải gọiVậy cuối cùng là lão đang ở thiên đàng hay địa ngục vậy ròm...?
Để em gọi Thiên Lôi thử coi sáng giờ có gặp Chú em đâu kg, nếu kg gặp thì chắc phải gọi xuống dướiVậy cuối cùng là lão đang ở thiên đàng hay địa ngục vậy ròm...?