Nếu mua Toy cùng đời thì được cái thương hiệu tốt, đồ cũng bền (vì có cái gì đâu để hư hỏng) nhưng em ko thích vì nói chung thiết kế vẫn đi sau honda 1 tý (theo cá nhân em), xấu. KIA thì xoay quanh vẫn CD5, Spectra, nubira... nhưng em lại ko thích kiểu dáng đó.
Accord cũ có những cái khổ và sướng của nó. Khổ là thỉnh thoảng nó vẫn làm cho mình phải hì hụi sửa những cái lặt vặt, dầu mỡ dính tay... nhưng những gì mà nó mang lại cho mình cảm giá hưng phấn sau tay lái thì ít có dòng xe cũ nào tầm tuổi nó có được. Em có 1 lần chạy accord đời 90, máy 2.0 chế hòa khí khoảng gần 50km mà đã sướng không chịu được rồi, nếu là xe Mỹ thì chắc "phê" hơn nữa.
Em làm dự án giảm nghèo nên toàn ngồi Land (từ đời 2002-2008, Prado 2007) xe cơ quan nên thích gầm cao. Nhưng được chạy accord 90 1 lần là đam mê luôn dòng này.
Hiện tại em vẫn đi xe 2 bánh, Vespa Spirin 150 cổ đời 1974 hàng ngày 80km các bác ạ. Em nghị accord cổ nếu có hành hạ em thì cũng ko bằng cái thằng Vespa cổ này đâu. Hihi.
Chúc các bác sức khỏe