Chúc TĐC sắp có niềm vui mới, trách nhiệm mới. Chúc mợ cả mẹ tròn con vuông.!
PS: mợ cả sinh ở đâu vậy TĐC? Từ Dũ hả?
PS: mợ cả sinh ở đâu vậy TĐC? Từ Dũ hả?
chuc gia dinh bac kyanh me tron con vuong nha.kyanh911 nói:thanks các bác....tưởng đêm qua phải chạy rùi chứ....sáng nay vẫn còn im re....chắc trong ngày nay sẽ nhập viện
em thi cung moi sinh F1 duoc 1 thang roi , chuc bac kyanh co RongCon jong nhu em.
ah bac Kyanh cho em hoi bac biet trong hoi minh co ai chay chiec accord 91 mau den bs : 52M-0681 ko vay bac? xe do la cua bac chu nao vay bac?
Đêm qua báo động nhầm....làm em thức suốt....nói chung thì phải canh tiếp....có thể đêm nay mới chạy...
Gáng nhe TDC ui, những lúc như thế này mới chứng tỏ được bản lĩnh của 1 người chồng, 1 người cha và 1 người đàn ông...Chúc TDC như ý nhe, có sướng thì phải có khổ chứ...hehehe. Em thấy có vài bà bầu nắm đầu thằng chồng vả vài bạt tai mà thằng chồng kg dám la, nếu ngày mai mà con mắt TDC bị nâu là biết rồi nhe
cám ơn Le Nguyen nhắc nhở....đề phòng cẩn thậnLe Nguyen nói:Gáng nhe TDC ui, những lúc như thế này mới chứng tỏ được bản lĩnh của 1 người chồng, 1 người cha và 1 người đàn ông...Chúc TDC như ý nhe, có sướng thì phải có khổ chứ...hehehe. Em thấy có vài bà bầu nắm đầu thằng chồng vả vài bạt tai mà thằng chồng kg dám la, nếu ngày mai mà con mắt TDC bị nâu là biết rồi nhe
Có sợ không? nếu sợ thì mang theo cái nón bảo hiểm và 02 cục bông gòn nhét tai...!
kyanh911 nói:cám ơn Le Nguyen nhắc nhở....đề phòng cẩn thậnLe Nguyen nói:Gáng nhe TDC ui, những lúc như thế này mới chứng tỏ được bản lĩnh của 1 người chồng, 1 người cha và 1 người đàn ông...Chúc TDC như ý nhe, có sướng thì phải có khổ chứ...hehehe. Em thấy có vài bà bầu nắm đầu thằng chồng vả vài bạt tai mà thằng chồng kg dám la, nếu ngày mai mà con mắt TDC bị nâu là biết rồi nhe