Hạng F
29/8/07
7.982
27.241
113
Re: Accord Club - Tạm biệt 5542

kyanh911 nói:
manchestervn nói:
Xe đang ở HT. PS vừa kê đơn xong. Cũng phải hơn 30 củ mới đi dự đại hội được. Làm lại nội thất, mặt dưỡng.. cũng tầm hơn 40 cũ.
đù...có thằng em mà hở ra tí là phập mình.....nguy hiểm quá
:D:D:D
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re: Accord Club - Tạm biệt 5542

kyanh911 nói:
manchestervn nói:
Xe đang ở HT. PS vừa kê đơn xong. Cũng phải hơn 30 củ mới đi dự đại hội được. Làm lại nội thất, mặt dưỡng.. cũng tầm hơn 40 cũ.
đù...có thằng em mà hở ra tí là phập mình.....nguy hiểm quá
Em thấy có nói gì sai đâu ta?:D
Trước em 5542 mới lấy dìa, nói cũng chuẩn này nọ......nhưng giờ hết nhiêu rồi mới tiễn em nó đi...
Rồi em lầu xanh của lão TOY, cũng chuẩn......nhưng giờ hết nhiều òi!
Và em của em cũng hơi chuẩn, nhưng giờ nhiều rồi và sắp tới sẽ còn 1 cuộc đại phẫu nừa thì em nó mới hơi hơi được.....:D
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re: Accord Club - Tạm biệt 5542

kyanh911 nói:
Muốn khỏi sửa xe thì có 2 phương án:
+ đừng mua xe
+ mua xe mới
Ờ kiểu ở nhà tranh hồi xưa, cứ tới mùa mưa là phải làm lại mái, hoặc lâu lâu gió thổi mạnh quá thì phải sửa lại.
Còn ở biệt thự thì 10 năm chưa nhút nhít!
Nhà nghèo ai xây được 1 phát đươc cái biệt thự.
Em xác định là do nhà nghèo nên gắn bó với em CỌT 92 của em, mặc dù lâu lâu em phải "lợp lại mái" cho nó.
Em đang làm thủ tục chính chủ cho em nó luôn.
Chỉ ai giàu thiệt giàu mới đổi xe thui!:D
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re: Accord Club - Tạm biệt 5542

kyanh911 nói:
huy812000 nói:
Chỉ ai giàu thiệt giàu mới đổi xe thui!:D
đi rùi còn múc giò lái 1 câu.....
bash.gif
.....giận....bán xe luôn
ờ bán xong cho em mượn tiền đại tu máy nha!
Cảm ơn anh trước!
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re: Accord Club - Tạm biệt 5542

kyanh911 nói:
sao sáng nay có tậm trạng sì pam vậy HUY? tưởng rảnh vào đây ném đá như mấy cha nội kia chứ
Nếu em có đá thì để tự xây nhà, rãnh đâu ném cho anh.....quên đi cưng...:D
À, đang nhiều cái lo cho con xe quá, nên vào đây để mong tìm đường "cứu xe".
Và thấy nhà CỌT vắng quá, nên tranh thủ quậy tý!