thich_la_nhich nói:
dung_gialai nói:
thich_la_nhich nói:
dung_gialai nói:
Chau Pro ! nói:
Em Két thì ko có gì phải bàn nữa, nhưng cháu xin góp ý 1 chút theo cá nhân cháu:
cặp mắt con Két:
Nếu sau khi bác Dũng mặc áo mới cho két xong và muốn lên xi-non cho sáng thì theo cháu chú đừng mua đền trên ebay về gắn vào, trông nó quá xấu. Mà chú nên mua 1 bộ đèn của acc cũ, lô cũng được sau đó khoét gắn bi-xinon vào và giữ lại bộ đèn rin như thế nhìn xe sẽ như đèn nguyên bản. Đẹp.
Còn cái đèn sau:
miến i-nox giữ cho đèn khỏi rung và rớt trông đó xấu và không đẹp cả đuôi xe, chú thử nghiên cứu bỏ nó xem.
vài lời chân thành từ cháu, có gì ko phải chú bỏ qua cho cháu nhé. Cháu chỉ mong két đẹp hơn thui ạ.
hihi
Cảm ơn bác Châu, đã nhiều lần em dự sẽ mở các nẹp inox ra, nhưng sau suy nghĩ....từ từ hẳn tính, có thể khi trùm áo mới, em tháo tất ra và sẽ phô diễn cho các bác xem, chớ mà mần hết....hỏng còn chiêu nào để khè nữa
ao con dep vay , sao lai thay ao moi , ket vo doi roi

, man lai lam chi ?
Anh cười đểu tui đấy à, mặt áo mới không có nghĩa là con xe nó hoàn hảo đển độ không có gì mần....anh si nghĩ thật phản khoa học....

Két vô đối không có nghĩa là hỏng có chiện mần
Tím than của anh tuy còn trẻ nhưng khoog có nghĩa nó cứng và khỏe hơn bà già két...nhóe, có cần chứng minh không


em co cuoi deu ket dau , hehe

, e noi thiet ma , tai thay ao no con dep , chac tai bac muon choi dupon , chu ao con tim than e no con thua xa con ket ay chu , nhung ko co dieu kien nen danh de vay chay luon , dang lam tu tu tra no cho em no
[/quote]
Nó cũng sướt nhiều chỗ, vả lại.....sau 1 thời gian dài bỏ công...chăm nhiều thứ khác, rồi đến 1 ngày mình chợt nhận ra....đã cảm nhận được từng hơi thở tích cực của nó, vậy thì còn chần chừ gì nữa không cho nó cái áo để tăng thêm phần hấp dẫn
Hum qua em có đi nghiệm thu trên chiếc nissan 7 chỗ....xe taxi hay chạy....em chạy 1 đoạn cũng chừng 100 km em có cảm nhận thế này ( con xe này...số de nó móc lên đưa về trước như Nubirra, và nó có từ sô 1 đến số 6 nhưng đa phần chạy số 5- xe đời 2010, chạt được gần 60k)
1/Qua ổ gà, ổ voi, đường mấp mô so với cọt thì cọt vỡn cứ đẳng cấp
2/ Ù
3/ Cửa đóng....giống tôn bị thụng
4/ tốc độ 80 là tay lái cảm giác chông chênh, lận cua...không an toàn
5/ sau 100km...em xuống xe mà cái lưng đau thắt
6/ Độ đồng đều, cảm giác đồng bộ của tổng thể con xe....hơn cọt cổ