Hạng B2
5/4/13
155
148
93
<h1>Vợ ngài "ngã" liên tục đấy!</h1> Một linh mục quá mệt mỏi vì các giáo dân của mình cứ đến thú tội ngoại tình của họ, ông tuyên bố:

- Nếu các con còn phạm tội ngoại tình, ta sẽ không làm linh mục nữa!

Để đối phó với cha, các giáo dân quy ước bí mật với nhau là sẽ không nói từ ngoại tình nữa mà thay bằng từ vấp ngã. Mọi việc sau đó đều tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục kia qua đời. Vị linh mục mới, sau vài buổi rửa tội, đến gặp ông thị trưởng và tỏ vẻ lo lắng:

- Ngài phải cho sửa chữa lại đường xá trong thị trấn mới được. Khi các giáo dân đến xưng tội, họ than phiền về việc bị vấp ngã.

Ông Thị trưởng phá lên cười vì sự ngây ngô của người mới đến. Vị linh mục bực tức:

- Tôi không hiểu ông cười cái gì. Tuần này vợ ông đã bị vấp ngã ba lần rồi đấy!
 
Hạng B2
5/4/13
155
148
93
<h1>Đúng thằng đó rồi!</h1> Ông giám đốc không biết gì về bóng đá, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi:

- Các cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không?

- Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - Một trợ lý rú lên.

- Cô vợ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem!

- Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italy, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, quả bóng vàng châu Âu...

- Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - Thủ trưởng nóng nảy phẩy tay.

- Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con, nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra...

- Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa!
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
NHƯỜNG CHỖ

Một cậu bé 6 tuổi khoe với mẹ rằng:
- Mẹ biết không? Buổi sáng đi xe bus cùng bố con đã nhường chỗ cho một phụ nữ!
Mẹ cậu khen:
- Con giỏi lắm, con đã ra dáng một chàng trai rồi đấy! Mẹ rất tự hào về con! Người mẹ mặt tươi rói, rạng ngời hạnh phúc trước đứa con ngoan.
Một lát sau chợt nhớ ra điều gì, người mẹ hỏi:
- À… con 6 tuổi không phải mua vé mà cũng có ghế ngồi ư?
- Dạ không, không phải ghế. Trước đó con ngồi trên đùi bố!
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Gừng càng già càng cay

Trên quãng đường vắng, do chạy nhanh nên hai chiếc xe không tránh kịp đụng nhau cái rầm. Hai người bước ra khỏi xe, một người già và một người trẻ.
Người trẻ hỏi:
- Bác có sao không?
- Không sao, còn anh ?
- Dạ, không hề gì. Ông già đi rảo vòng quanh chiếc xe quan sát và nói:
- Đây cũng là cái duyên chú cháu mình gặp nhau chứ hả. Biết đâu lại có thêm một người bạn tốt nữa!
- Dạ bác nói đúng quá.Ông già mở cốp xe và reo lên:
- Thiệt là hay, chai rượu thượng hạng bạn tôi tặng hãy còn nguyên nè! Ông mở chai rượu và nói:
- Thử xem!
Chàng trai trẻ đưa lên mũi ngửivà tấm tắc khen:
- Mùi hết xảy, bác ạ!
- Thì làm đại vài ngụm đi.
Thấy ông già thoải mái, chàng trai chẳng cần ý tứ ngửa cổ nốc liền mấy phát, xong anh đưa chai cho ông già:
- Làm một hơi đi bác! Ông già xua tay từ chối:
- Không, cảm ơn. Tôi chờ cảnh sát tới làm biên bản đã ![/h5]
 
Hạng B2
7/11/11
334
0
0
40
Mulberry Capital
Giấu đầu hở đuôi</h1>
Sau khi nghỉ hè về, bà vợ phát hiện có 2 cái quần lót trong tủ áo của mình. Bà giận giữ gọi chồng đến hỏi.- Nói cho em biết, đây là quần lót của ai?</h2>
- Anh không biết!
Bà vợ phát cáu lên và gọi cô giúp việc chất vấn:
- Ai là chủ nhân của cặp quần lót này?
- Thưa bà, làm sao tôi có thể biết được. Chúng không phải là của tôi. Tôi không mặc quần lót bao giờ, không tin bà cứ hỏi ông chồng bà thì biết
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
totototeti nói:
Giấu đầu hở đuôi

Sau khi nghỉ hè về, bà vợ phát hiện có 2 cái quần lót trong tủ áo của mình. Bà giận giữ gọi chồng đến hỏi.- Nói cho em biết, đây là quần lót của ai? - Anh không biết!Bà vợ phát cáu lên và gọi cô giúp việc chất vấn:- Ai là chủ nhân của cặp quần lót này?- Thưa bà, làm sao tôi có thể biết được. Chúng không phải là của tôi. Tôi không mặc quần lót bao giờ, không tin bà cứ hỏi ông chồng bà thì biết
lâu lắm mới thấy bóng dáng nha.
 
Hạng B2
7/11/11
334
0
0
40
Mulberry Capital
Dạ, vì dạo này em bận tùm lum việc nên ít post bài nhưng ngày nào em cũng vào ACC mà.
033102comp_1_prv.gif

Bữa nào anh lên SG alo em cafe với nha
57.gif