Re:ACCORD CLUB - Accord EX 1994: Tiêu tùng cái ABS...
Hôm các bác miền Nam rước dâu cho Chipmap và lừ em cái vụ ABS, em lênh đênh trên biển 1 ngày. Vài hính ảnh ăn chơi:
Bỏ V2 lên thuyền: Giống đợt Nha Trang nên có 1 chút nhớ về off lần 1
Hôm các bác miền Nam rước dâu cho Chipmap và lừ em cái vụ ABS, em lênh đênh trên biển 1 ngày. Vài hính ảnh ăn chơi:
Bỏ V2 lên thuyền: Giống đợt Nha Trang nên có 1 chút nhớ về off lần 1

Re:ACCORD CLUB - Accord EX 1994: Tiêu tùng cái ABS...
Lần này có cả Cao bồi miền Tây đi theo. He he
Lần này có cả Cao bồi miền Tây đi theo. He he

Re:ACCORD CLUB - Accord EX 1994: Tiêu tùng cái ABS...
Đúng là chụp bằng D94. He..he...
Đúng là chụp bằng D94. He..he...
Chú tiểu nói:Vợ chồng bác Hùng bên V2 mới:
![]()
Re:ACCORD CLUB - Accord EX 1994: Tiêu tùng cái ABS...
Rời bến bọn em dần dần tiến về cửa biển, và cây cầu tạm để chuyển vật liệu thi công chiếc cầu khá nổi tiếng: CẦU CỬA ĐẠI.
Rời bến bọn em dần dần tiến về cửa biển, và cây cầu tạm để chuyển vật liệu thi công chiếc cầu khá nổi tiếng: CẦU CỬA ĐẠI.








Re:ACCORD CLUB - Accord EX 1994: Tiêu tùng cái ABS...
Chúc mừng bác Hùngtmh nhé, bác còn nhớ e không?hung_tele nói:Chúc mừng Hungtmh và cô vợ mới!
P/s: Vẫn chưa rãnh để đi xem giúp Hùng loa sub.
Re:ACCORD CLUB - Accord EX 1994: Tiêu tùng cái ABS...
He he... khè nè khè nè, nổ êm ru, nhưng vẫn cứ tưởng là máy tắt, đề nhiều lần là tiêu cái cũ đề chứ hỏng phải là tiêu cái bình, mà nếu tiêu cái bình thì máy thật sự không nổ roài, mà máy không nổ thì...hết khè...Chú tiểu nói:Và phế chiêu Sư tử hống. Sau khi phế em nó bây giờ êm ru, lại phát sinh thêm 1 bệnh mới: Bệnh hết bình acc vì nổ rồi mà cứ đề hoài. Khè khè khè:
![]()
![]()