Chú tiểu nói:
Cái vụ ABS thì sau khi nhận hàng từ Hoctin về, trưa ko ngủ tháo cái pit ton của lão Toy ra thì... chỉ có khóc.
Cái của lão Toy ko thay thì mới lạ, trái pít tông rổ chằng rổ chịt, ko như cái của em, còn bóng loáng (nhưng gãy rồi)
Ko hy vọng gì nhưng cũng lắp vào vì Hoctin động viên nó rổ phần ngoài ko sao. Nhưng khi đưa pít tong vào nó lỏng leo thì cũng nghĩ là ko được. Nhưng phải lắp vào dể chạy tạm thôi, em 2712 ngày mai theo chồng rồi.
Cùng Hoàng Tùng lắp, xả gió rồi test lỗi:
Trước đây lỗi 1-2: Hỏng motor bơm
Bây giờ 1-2 hết lỗi thì chuyển sang 1- : motor chạy liên tục.
Hỏi bác Tấn thì bác bảo bơm ko hiệu quả nên nó bơm liên tục.
<span style=""color: #ff0000;"">Hỡi ôi! Giá như trái pit tông ko bị gãy. He he. </span>
Thôi bác đừng buồn, chờ cơ hội khác để xử em nó khi có điều kiện, nhìn dòng màu đỏ bác làm em liên tưởng đến những lời than vãn của Tào Tháo khi đại bại trận xích bích quá đi.
<span style=""background-color: #00ffff;"">
Ơ kìa! Thầy đổi chữ ký rồi kìa.</span> đó mới chính là lời dạy của Phật à nha: Kìa các đệ tử hãy nhìn theo ngón tay ta sẽ thấy trăng, nhưng nên nhớ ngón tay ta không phải là trăng
Chúc thầy ngủ ngon nhé.
p/s: Ngày mai nếu tiễn bác Hùng nhờ bác chuyển hộ cho dung_gialai gởi lời thăm sức khỏe đến gia đình bác ấy nhé.