Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
Sẽ bắt đền khi nào có dịp lên Gia Laihuy812000 nói:Thế bắt đền bác Dũng Gia Lai đi bác Chú tiểu ơi!



Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
bác mượn bên quân đội mấy khẩu trọng pháo, đổ đầy bia, quay nòng về hướng tây và ... phất cờ!Chú tiểu nói:Sẽ bắt đền khi nào có dịp lên Gia Laihuy812000 nói:Thế bắt đền bác Dũng Gia Lai đi bác Chú tiểu ơi!![]()
![]()
![]()
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
Thôi bữa nào bác ghé gialai em sẽ tạ lỗi bác, mong bác đừng lấy súng bắn, lỡ em chít thì vợ già em chẳng ai lo. he he...
He he... vậy là CA các tỉnh khó qua hay là CA tỉnh em thấy tụi em miền núi, vùng cao hòan cảnh khó khăn đi lại cách trở nên được ưu tiên 0,5 điểm khà khà. Thật tình lúc em mua Matiz, kế đến là Nu và bây giờ là Acc, cả 3 xe trên em chưa bao giờ mang xe đến CA, mà chỉ mang bộ hồ sơ được Niêm phong của CA chủ quản gửi cho CA tỉnh em, sau đó CA mở ra và chủ bẩu mang tòan bộ hồ sơ xuống chi cục thuế để đóng thuế trước bạ, sau khi đầy đủ thuế thì mang đến CA và lọc ra 1 bộ CA quản lý, 1 bộ em quản lý và sau đó được cấp biển số, thế thôi, và gắn biển số đi đăng kiểm. Chắc là bữa nào em phải lên gặp Giám đốc CA tỉnh để hỏi xem các bác ấy làm có đúng quy trình cho dân nhờ không nữa nhưng em sợ mấy chú CA lém vì mấy chú ấy có súngChú tiểu nói:Vì bác Dũng tư vấn: "Em vừa đăng ký xong nên em rành vụ này lắm. Bên Công An ko kiểm tra xe, chỉ kiểm tra hồ sơ thôi. Khi nào bác qua bên đăng kiểm họ mới cà số khung số máy"kyanh911 nói:em không hiểu tại sao lại có bác dung_gialai trong vụ này? Nhưng còn cái "gặp tình cờ trên đường" thì em biết là gì rùi, hehe...chúc mừng bác!Chú tiểu nói:Chính xác đó bác. Phải mang xe đến để kiểm tra số khung và số máy. Nguyên tắc là vậy mà.hongchi nói:Ở chỗ em cũng vậy mang xe đến kiểm tra số khung số máy, bác trung tá nầy dử thiệt.
Qua đây em kể chuyện em đi sáng nay. Đã hẹn trước 8h00 có mặt nên 6h00 em đã dậy lấy chiêc Isuzu của uứa bạn chạy từ ĐN vào Quảng Nam 80km. Đến nơi là 7h40. Alo hẹn gặp cà phê và... Ko có xe ko làm được. Hu hu. Chít em rồi...
Đợi đến 8h30 cũng ko gặp được "bạn hiền" vì nó có chuyện đột xuất thì gặp người bạn. Qua nói chuyện bảo OK. Đưa số khung số máy đã cà đây!
Hỡi ôi! Em ko mang theo mới chết chứ. Bạn bảo: Thôi, khi nào làm xe xong thì vào vậy.
Bó tay với bac Dung_Gialai. bó tay với tính đãng trí của em luôn. Hu hu
Kết quả: Chờ xong xe làm luôn. Cả đi và về gần 200km.
Bù lại được 1 cái. He he, gặp tình cờ trên đường. Vui, vui và rất vui...![]()
Nguyên văn bác Dũng Gia Lai đó
Thôi bữa nào bác ghé gialai em sẽ tạ lỗi bác, mong bác đừng lấy súng bắn, lỡ em chít thì vợ già em chẳng ai lo. he he...
Last edited by a moderator:
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
Bác ChuTieu
Bác khoe nét đẹp em gái 94, còn 8x như em chắc hết đẹp rồi..phải không Bác
Em giọt lẹ...chứ không Bác chít em mất....hihihi
Bác ChuTieu
Bác khoe nét đẹp em gái 94, còn 8x như em chắc hết đẹp rồi..phải không Bác
Em giọt lẹ...chứ không Bác chít em mất....hihihi
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
hơ hơ, cái vụ bác chú tiểu bị bác dung_gialai dụ dỗ không thành vấn đề. Cái quan trọng là bác chú tiểu lại có thêm 1 số điện thoại mới trong cái Q-Mobile 8 sim 8 sóng của bác ấy. Nhưng mà em nói bác chú tiểu nghe, mình là dân đồng bằng mà, phải cẩn thận với mấy ông ở trên núi nhe bác....hihi...em dzọt!
hơ hơ, cái vụ bác chú tiểu bị bác dung_gialai dụ dỗ không thành vấn đề. Cái quan trọng là bác chú tiểu lại có thêm 1 số điện thoại mới trong cái Q-Mobile 8 sim 8 sóng của bác ấy. Nhưng mà em nói bác chú tiểu nghe, mình là dân đồng bằng mà, phải cẩn thận với mấy ông ở trên núi nhe bác....hihi...em dzọt!
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
Sáng nay thứ 7 em lại lăn lội từ QN chạy ra ĐN chăm cho V2 của em. Cả buổi sáng em đè đầu em nó ra về sinh 4 cái hốc bánh xe thật sạch bằng nước xà phòng. Sau đó em phóng con "xế hộp 2 bánh" chạy lên đại lý 3M tại ĐN mua 2 bình xịt gầm về và tiến hành xịt 4 hốc bánh xe. Kết quả:
- Mặt và tay em đen thui. Hu hu
- 4 hốc bánh xe đẹp làm sao. Như vừa trong hãng ra.
Loại sơn này xịt lên nó xùi lên như nhựa đường, em đọc thành phần thấy vừa chống ồn vừa chống gỉ sắt. Có lẽ hôm nào em đến làm thêm 1 bình nữa cho 2 hốc sau. Vì 2 hốc sau là nơi dễ mục nhất và đã "qua lửa" của thợ hàn.
Kết quả: 2 bình = 400k
Mồ hôi: 1/2 lít
Sướng vô cùng!!!
Sáng nay thứ 7 em lại lăn lội từ QN chạy ra ĐN chăm cho V2 của em. Cả buổi sáng em đè đầu em nó ra về sinh 4 cái hốc bánh xe thật sạch bằng nước xà phòng. Sau đó em phóng con "xế hộp 2 bánh" chạy lên đại lý 3M tại ĐN mua 2 bình xịt gầm về và tiến hành xịt 4 hốc bánh xe. Kết quả:
- Mặt và tay em đen thui. Hu hu
- 4 hốc bánh xe đẹp làm sao. Như vừa trong hãng ra.
Loại sơn này xịt lên nó xùi lên như nhựa đường, em đọc thành phần thấy vừa chống ồn vừa chống gỉ sắt. Có lẽ hôm nào em đến làm thêm 1 bình nữa cho 2 hốc sau. Vì 2 hốc sau là nơi dễ mục nhất và đã "qua lửa" của thợ hàn.
Kết quả: 2 bình = 400k
Mồ hôi: 1/2 lít
Sướng vô cùng!!!
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
sơn đó vừa chống rỉ vừa chống ồn đó Huy ơi. Cứ ra chỗ cửa hàng bán đồ chơi xe hơi hỏi là có. Hình như hiệu Xonax hoặc LiQuid Molly là ngon. Còn không biết mấy loại khác thì sao.
sơn đó vừa chống rỉ vừa chống ồn đó Huy ơi. Cứ ra chỗ cửa hàng bán đồ chơi xe hơi hỏi là có. Hình như hiệu Xonax hoặc LiQuid Molly là ngon. Còn không biết mấy loại khác thì sao.
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...
Bác Kỳ Anh nói đúng rồi. Em xài 3M. Có hình chụp nhưng chưa up vì hình chụp bằng Q-M lại sợ mấy bác ... lakyanh911 nói:sơn đó vừa chống rỉ vừa chống ồn đó Huy ơi. Cứ ra chỗ cửa hàng bán đồ chơi xe hơi hỏi là có. Hình như hiệu Xonax hoặc LiQuid Molly là ngon. Còn không biết mấy loại khác thì sao.