Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

lamhuyphong nói:
Chú tiểu nói:
xe reo nói:
Hồ sơ thì nhanh lên nhé bác, nghe nói lệ phí trước bạ sắp tăng cho phù hợp với... giá vàng đấy :confused:
Trước bạ em đóng rồi. 9,6 tr
Chưa sang qua tên Bác nữa hả?
Đóng thuế rồi và chuẩn bị làm thủ tục sang tên đây. Qua công an và kiểm định nữa là xong mà
 
Hạng B2
4/9/10
148
0
16
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

yangsatthu nói:
accord1.jpg

 
Vẫn rất đẹp
Chắc em phải lấy em này làm mẫu cho dự án sắp tới quá.!!!!
 
Hạng B2
7/9/10
101
0
16
47
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

hình của bác nhìn thấy cũ kĩ quá ha
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Báo cáo mấy bác là sáng nay em lợi dụng xe công vụ lên bến xe nhận bộ mâm gửi bác Đồ phay từ SG chuyển ra. Khi đi mang theo 4 chiếc lốp Micheline mới ken 100% . Đến chổ làm lốp phát hiện 1 chuyện thật đau lòng... hu hu
4 mâm phay tuyệt đẹp, nhất là 4 cái nắp chụp tiện rất đẹp, chổ gắn logo cũng làm chìm xuống rất kỹ thuật. Nhưng ... Khâu đóng gói dường như bằng 0.
4 cái mâm thì 1 cái rời là OK, 3 cái kia bỏ vô 1 cái bao và ko lót gì cả, nhìn nó trầy trụa mà xót cả ruột. Tiếc công gửi đi gửi lại. Đã dặn bác Đồ rất kỹ khi chuyển hàng nhưng bác ấy lại giao cho garage....
Bây giờ ko biết làm sao đây? Chả lẻ chà ra sơn ???
Vì nó trầy bay cả lớp dầu bóng, trầy trụa cả nhôm luôn. Buồn ko chịu được. Tiếc nhất là cái công bỏ ra...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/10/10
188
25
28
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

41.gif
Chú tiểu nói:
Báo cáo mấy bác là sáng nay em lợi dụng xe công vụ lên bến xe nhận bộ mâm gửi bác Đồ phay từ SG chuyển ra. Khi đi mang theo 4 chiếc lốp Micheline mới ken 100% . Đến chổ làm lốp phát hiện 1 chuyện thật đau lòng... hu hu
4 mâm phay tuyệt đẹp, nhất là 4 cái nắp chụp tiện rất đẹp, chổ gắn logo cũng làm chìm xuống rất kỹ thuật. Nhưng ... Khâu đóng gói dường như bằng 0.
4 cái mâm thì 1 cái rời là OK, 3 cái kia bỏ vô 1 cái bao và ko lót gì cả, nhìn nó trầy trụa mà xót cả ruột. Tiếc công gửi đi gửi lại. Đã dặn bác Đồ rất kỹ khi chuyển hàng nhưng bác ấy lại giao cho garage....
Bây giờ ko biết làm sao đây? Chả lẻ chà ra sơn ???
Vì nó trầy bay cả lớp dầu bóng, trầy trụa cả nhôm luôn. Buồn ko chịu được. Tiếc nhất là cái công bỏ ra...
Cả tuần nay giò em moi onl ,gạp ngay vụ này.Xin chia buồn cùng bác !em cũng vậy chow2 cái gì là sốt ruột dũ lám ,ko vùa ý rất là buồn.Thôi bác tìm cách  khác phục rồi nhanh sow hàng lên cho anh em chiem nguo4ng vói,mọi nguo2i sốt ruột lam rồi bác oi
63.gif
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Tuần sau là "có hàng" rồi. Sáng nay sơn chính đây bác. Sau khi sơn xong thì lắp đồ thôi, chắc cũng chỉ mất vài ngày. Em phấn đấu xong trước 30/12 để cò dđi lấy biển số nữa mà.
Nếu có gì trở ngại thì để qua 1/1/2011 luôn.
 
Hạng B1
26/12/10
65
0
6
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

kyanh911 nói:
nhìn mấy hình xe phía trên thì mấy ai dám múc chứ! nhưng bác Chú Tiểu là người nhìn thấy ngọc trong đá nên ....bụp luôn! vậy là tối này bác không nhậu với con nghiện PQH sao bác?
Bác chú tiểu công nhận hay đó
033102beer_1_prv.gif