Hạng F
29/8/07
7.982
27.241
113
Re:Vợ 2 Accord 94: Phần ăn chơi...

Chú tiểu nói:
pigeon nói:
Là em sợ vài bữa bị dụ bán Accop thì mất công làm mà k được hưởng đó mà, nó k có sẵn thì bác bẩu nó ship ra bằng Tín Thành, từ Mẽo ship về còn đc mờ...hihi

Em thích tự tay sờ mó hàng trước. Ướm thử xem thế lào nếu OK sẽ làm luôn. SG bao giờ cũng hơn ĐN bác nhỉ. Hi hi
Có những món hàng mua không được sờ mó trước đâu bác Chú Tiểu ạ.
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Vợ 2 Accord 94: Phần ăn chơi...

manchestervn nói:
Chú tiểu nói:
pigeon nói:
Là em sợ vài bữa bị dụ bán Accop thì mất công làm mà k được hưởng đó mà, nó k có sẵn thì bác bẩu nó ship ra bằng Tín Thành, từ Mẽo ship về còn đc mờ...hihi

Em thích tự tay sờ mó hàng trước. Ướm thử xem thế lào nếu OK sẽ làm luôn. SG bao giờ cũng hơn ĐN bác nhỉ. Hi hi
Có những món hàng mua không được sờ mó trước đâu bác Chú Tiểu ạ.
Bác chỉ tội giống em
 
Hạng C
4/2/08
516
3
0
39
Tây Hồ - Hà Nội
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Bác CHÚ TIỂU thật kỳ công và thực sự đam mê xe. Nhìn ảnh xe bác trước và sau khi qua tay bác + đọc mấy chục trang về quá trình thẩm mỹ, em thấy phục bác.
 
Từ hồi em bán Accord 1995 đi (năm 2009) thì thấy box Honda bắt đầu rầm rộ Acc 9x, các bác làm em nhớ chiếc xe hồi trước quá.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

tuananhtun nói:
Bác CHÚ TIỂU thật kỳ công và thực sự đam mê xe. Nhìn ảnh xe bác trước và sau khi qua tay bác + đọc mấy chục trang về quá trình thẩm mỹ, em thấy phục bác.
 
Từ hồi em bán Accord 1995 đi (năm 2009) thì thấy box Honda bắt đầu rầm rộ Acc 9x, các bác làm em nhớ chiếc xe hồi trước quá.

Còn bác từ hồi chia tay Acc 95 (227 đúng ko nhỉ?) chuyển qua Mazda6 đến giờ ít vào box Honda hẳn nhỉ? Trước đây khi bác bán Acc95 em tiếc hùi hụi đó.
 
 
Hạng C
4/2/08
516
3
0
39
Tây Hồ - Hà Nội
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
tuananhtun nói:
Bác CHÚ TIỂU thật kỳ công và thực sự đam mê xe. Nhìn ảnh xe bác trước và sau khi qua tay bác + đọc mấy chục trang về quá trình thẩm mỹ, em thấy phục bác.
 
Từ hồi em bán Accord 1995 đi (năm 2009) thì thấy box Honda bắt đầu rầm rộ Acc 9x, các bác làm em nhớ chiếc xe hồi trước quá.

Còn bác từ hồi chia tay Acc 95 (227 đúng ko nhỉ?) chuyển qua Mazda6 đến giờ ít vào box Honda hẳn nhỉ? Trước đây khi bác bán Acc95 em tiếc hùi hụi đó.
Trong suốt hồi sử dụng, em Accord 1995 đấy cũng đầu tư 1 số tiền tương đương với bác công bố ở trên thớt này. Giờ kiếm được xe còn nguyên bản cũng rất khó. Chúc bác vui với vợ 2 mới này. Nếu có điều kiện, mua xe mới thì đừng bán em accord này, cứ giữ lại, em dự là mấy chục năm nữa, nó sẽ thành loại xe cổ được săn đón kiểu như VW Beatles cổ bây giờ.
080402cool_prv.gif

 
Mazda 6 bán rồi bác ạ, giờ em lại quay về Honda
16.gif
 
Tập Lái
16/1/11
12
0
0
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Em bái phục bác chú tiểu, quả thật bác có niềm đam mê rất mãnh liệt với Accord, Vợ 2 của bác hàng mỹ, máy Vtec tìm rất hiếm, xe bác vẫn còn rất nguyên bản, chạy chỉ nói được câu "Phê lòi" chúc mừng bác
 
Hạng B1
25/1/11
68
0
6
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Hic... em chưa có điều kiện mua xế (mới biết lái thôi ạ) nhưng đọc hết 41 trang thì em thấy mình sắp nghiện mất... phê thật. Chả trách gì ...