Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

gaubaccuc nói:
toyota cresta nói:
Chú tiểu nói:
Có 1 điều thật thú vị: tối qua em đi đón cô chủ cũ Hà Nội và cô chủ khen xe khoẻ hơn và đẹp hơn
Rồi sao nữa thầy....có cho <span style=""color: #ff0000;"">cô chủ cũ đạp thử thầy không</span> ....
Sao bác lại hỏi thế !
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
bác Gấu chọt lét thầy kìa......
 
Hạng D
16/11/09
2.066
800
113
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
Có 1 điều thật thú vị: tối qua em đi đón cô chủ cũ Hà Nội và cô chủ khen xe khoẻ hơn và đẹp hơn
Oh.. oh hơ... Hoá ra cái xe Accord 94 này là cầu nối duyên à! Em đồ rằng bác CT và "cô chủ cũ" phải có gì đó đặc biệt, nên khi cô ấy vào ĐN, người đi đón mới là bác và chiếc Accord 94.
Bác chưa show hình "cô chủ cũ" ấy, nên anh em mới mê mệt với em Accord 94 thôi. Bác làm một phóng sự về "cô chủ cũ" đi!!! (Em chạy rồi, bác!)
 
Hạng F
29/8/07
7.982
27.241
113
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
Có 1 điều thật thú vị: tối qua em đi đón cô chủ cũ Hà Nội và cô chủ khen xe khoẻ hơn và đẹp hơn
Sao cô chủ cũ chỉ khen xe khỏe mà không thấy khen bác "khỏe" nhỉ? Chắc cô chủ thất vọng rồi đáp máy bay về sớm hả bác.
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

manchestervn nói:
Chú tiểu nói:
Có 1 điều thật thú vị: tối qua em đi đón cô chủ cũ Hà Nội và cô chủ khen xe khoẻ hơn và đẹp hơn
Sao cô chủ cũ chỉ khen xe khỏe mà không thấy khen bác "khỏe" nhỉ? Chắc cô chủ thất vọng rồi đáp máy bay về sớm hả bác.
Phải thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ bác. Nói chung cứ lấp lững vậy hay hơn. He he
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
manchestervn nói:
Chú tiểu nói:
Có 1 điều thật thú vị: tối qua em đi đón cô chủ cũ Hà Nội và cô chủ khen xe khoẻ hơn và đẹp hơn
Sao cô chủ cũ chỉ khen xe khỏe mà không thấy khen bác "khỏe" nhỉ? Chắc cô chủ thất vọng rồi đáp máy bay về sớm hả bác.
Phải thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ bác. Nói chung cứ lấp lững vậy hay hơn. He he
sư thầy chỉ biết khè....chứ có bao giờ lấp lững đâu.....vậy là yếu thật rồi....nên cô chủ cũ thất vọng......ra về sớm như thế.....
 
kct
Hạng C
21/3/07
645
1
16
54
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

@ Chú Tiểu:
Em vừa gọi anh lúc nảy nhưng ko pm anh được. Thớt em nói ở đây:
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Mấy Bác thiệt tình! chỉ có mỗi chuyện Vợ cũ của Vợ 2 của Thầy mà mấy Bác cứ tươm tướp. Theo em thì Thầy chỉ kể cái đoạn mà khè được thôi... còn cái đoạn....Đạp...đạp gì đó sao nói ra được....khó nói lắm...Hehe
 
Hạng B1
2/10/10
51
0
0
vung tau city
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
manchestervn nói:
Chú tiểu nói:
Có 1 điều thật thú vị: tối qua em đi đón cô chủ cũ Hà Nội và cô chủ khen xe khoẻ hơn và đẹp hơn
Sao cô chủ cũ chỉ khen xe khỏe mà không thấy khen bác "khỏe" nhỉ? Chắc cô chủ thất vọng rồi đáp máy bay về sớm hả bác.
Phải thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ bác. Nói chung cứ lấp lững vậy hay hơn. He he
em cũng khéo tay mà phải công nhận là .bác khéo tay thật