Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chiều nay mang motor đi sửa thì thợ điện ko dám nhận vì sợ ko chắc chắn. Sau đó cũng có 1 thợ nhận sửa và chế lại cái đế miễn sao motor chạy ngon lành với giá 300k. OK luôn và chờ ngày kia lấy.
Dù ko tin tưởng lắm nhưng cũng thử liều 1 phen...
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Quay lại cái bơm. Pít tông bơm rút ra thì thấy có 2 siêu, một nằm trong và 1 nằm ngoài ngăn dầu thoát ra ngoài vào motor .
Thấy độ di chuyển của pit tông khá ít khoảng 3-4 ly, trong khi cam thì thấy lệch 5-6 ly, ko biết cơ cấu hoạt động chổ này thế nào.???
Rút pít tông ra thì thấy bên trong sáng choang (ngâm trong dầu mà) Lão Toy bảo kiểm tra nòng bơm thì ko một vết sướt, pit tông thì nhìn rất mới. Chắc OK, chờ đến khi lắp vào sẽ tính tiếp.

CHỉ có 1 điều cái siêu ngoài khi tháo ra lắp vào lại thì ko được giống như bị nở to ra vậy, chưa hiểu vì sao? Có lẽ phải tìm 1 siêu khác thay thế thôi
 
Hạng C
15/8/10
797
107
43
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
Chiều nay mang motor đi sửa thì thợ điện ko dám nhận vì sợ ko chắc chắn. Sau đó cũng có 1 thợ nhận sửa và chế lại cái đế miễn sao motor chạy ngon lành với giá 300k. OK luôn và chờ ngày kia lấy.
Dù ko tin tưởng lắm nhưng cũng thử liều 1 phen...
Chúc bác thành công, e nghĩ là ok vì bộ phận cổ góp đó cũng dễ gia công bác ạ, e đã từng gia công bộ đó cho đề xe Dream hồi những năm 1996, e nghĩ nguyên nhân là do than quá mòn nên sợi dây đồng nó cà vào cổ góp làm hư luôn, nếu thợ khéo tay có thể tách những lá đồng trên cổ góp và ghép vào những lá đồng mới sau đó mang lên máy tiện lại và sẻ rãnh e nghĩ là ok
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.244
113
Gialai
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
Sau khi rút 2 cái giắc điện bắt đầu dùng cờ lê 10 tháo các ống: Mỗi ống đều nghe cắc 1 cái là bắt đầu tháo rất nhẹ nhàng.
Trục trặc đầu tiên là 1 ống chờn ko tháo được, vậy là đi tìm kiềm chết nhưng ko có. <span style=""color: #ff0000;"">Hoàng Tùng phải chạy về nhà lấy dụng cụ sang </span>và như vậy là tháo xong 6 ống dầu và tìm nilon buột đầu lại

pic97.jpg
Vậy là có 2 người sữa thêm lão Toy alo từ xa là 3 người he he...
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chẳng biết lão Thầy có sữa được ABS hay ko!! nhưng với bao nhiêu chi tiết mà Thầy trình làng, đủ ngã mũ khâm phục.
Chúc Thầy thành công, để anh em có cái mà học.
Thống kê bữa giờ, số thớt ăn chơi chiếm 2/3...
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
Lại tiếp tục cái vụ ABS...
Sau khi thấy lão Toy bảo cái motor của lão cũng tèo đúng là rất bực mình. Vì rất tin tưởng lão nên mới thấy bực mình. Thà từ đầu lão bão ABS báo cả lỗi 12 đi thì lại khác, đằng này lão bảo motor vẫn chạy nghe cạch cạch.
Có nhiều cách giải thích:
1. Lão nói bừa là motor còn sống
2. Lão đã thay motor khác (vì sao thay thì chỉ có hỏi lão)
3. <span style=""color: #ff0000;"">Trình của Lão đến nỗi gì motor tèo mà ko biết</span>. Còn vì nó mới tèo thì ko thể...
Tự thân vận động thôi nên đem cái ABS ra xử...
(Khi nói ra điều này thì ko còn bực nữa)
Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là 1 thiết bị thôi sư thầy ạ ......nay nó chạy, mai nó dừng thì sao mình biết được. Cái xe chiều chạy về tới nhà ngon lành......sáng hôm sau dẫn ra không nổ máy được....cũng là chuyện của thiết bị.
P/S Hắc sư tử của thầy.....đề nổ ngon lành.....vào Quy nhơn...ăn sáng ...cà fê xong ......ra đề không được nữa.........thì trình của thầy đến nỗi nào......khè......khè......
 
Hạng D
9/5/07
3.265
448
83
56
Bắc trung bộ
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Thoi em xin hai bac.! Con trinh nao thi cac thay dem ra trinh dien not cho em xem de em con xu cai ABL cua em.!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chuyện gì đang xảy ra vậy ta????????
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Câu chuyện của ABS hay.......................???????????
toyota cresta nói:
Chú tiểu nói:
Lại tiếp tục cái vụ ABS...
Sau khi thấy lão Toy bảo cái motor của lão cũng tèo đúng là rất bực mình. Vì rất tin tưởng lão nên mới thấy bực mình. Thà từ đầu lão bão ABS báo cả lỗi 12 đi thì lại khác, đằng này lão bảo motor vẫn chạy nghe cạch cạch.
Có nhiều cách giải thích:
1. Lão nói bừa là motor còn sống
2. Lão đã thay motor khác (vì sao thay thì chỉ có hỏi lão)
3. <span style=""color: #ff0000;"">Trình của Lão đến nỗi gì motor tèo mà ko biết</span>. Còn vì nó mới tèo thì ko thể...
Tự thân vận động thôi nên đem cái ABS ra xử...
(Khi nói ra điều này thì ko còn bực nữa)
Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là 1 thiết bị thôi sư thầy ạ ......nay nó chạy, mai nó dừng thì sao mình biết được. Cái xe chiều chạy về tới nhà ngon lành......sáng hôm sau dẫn ra không nổ máy được....cũng là chuyện của thiết bị.
P/S Hắc sư tử của thầy.....đề nổ ngon lành.....vào Quy nhơn...ăn sáng ...cà fê xong ......ra đề không được nữa.........thì trình của thầy đến nỗi nào......khè......khè......
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Sáng nay đang dự hội nghị thì nhận đt báo motor đã xong. Chiều mai tranh thủ lắp vào
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
Re:Nét đẹp em gái Accord 94: Một thời quên lãng...

Chú tiểu nói:
Sáng nay đang dự hội nghị thì nhận đt báo motor đã xong. Chiều mai tranh thủ lắp vào
Nghe bác bẩu cái motor sữa xong.....làm em cũng mừng lây.....cho thầy....