Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Le Nguyen nói:
Chúc mừng bác và chia buồn cùng bác, nhưng bác cũng đừng buồn, sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi.....hihihi....Vợ 2 bác nhìn đã quá, em khoái cái màu trắng, màu trắng thêm cái đèn lái màu đỏ nữa nhìn sướng gì đâu...đúng là 1 cảm giác thật accord
He he, em cảm ơn Bác rất nhiều vì lòng nhiệt tình của Bác, mong có ngày gặp Bác để
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

V2 bác Giáp tuy nhiều bệnh nhưng em nó khá liền lạc, form còn rất đẹp. Mọi việc kia chịu khó chăm sóc thì sẽ rất OK đó bác. Đừng buồn và lo lắng gì cả
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

toyota cresta nói:
mặc dù chấn thương lặt vặt cũng nhiều......nhưng niềm đam mê + yêu thương ACC .....thì mọi cái sẽ khắc phục được....ngày nào đó em nó lại long lanh thôi.......he...he.
He he, em cám ơn Bác nhiều, trong quá trình chăm sóc vợ 2 ở Sì phố em đã nhận được điện thoại của Bác và các Bác khác động viên chia xẽ, đặc biệt là Bác Hy chạy qua QV chơi với từ sáng đến quá trưa, chạy mua giúp đồ cho em nữa, em cảm thấy ấm lòng chiến sĩ ghê luôn, hi hi.
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Chú tiểu nói:
V2 bác Giáp tuy nhiều bệnh nhưng em nó khá liền lạc, form còn rất đẹp. Mọi việc kia chịu khó chăm sóc thì sẽ rất OK đó bác. Đừng buồn và lo lắng gì cả
He he, lâu lắm mới thấy Thầy đăng đàn, em cám ơn Thầy đã ghé qua thớt em và có lời động viên.
Vợ hai em chỉ toàn bệnh vặt không hà, chứ máy móc, điện đóm và form còn rất ok.
 
Hạng B2
4/10/05
128
1
0
47
Vũng Tàu
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Xe Bác đẹp quá, mọi thứ nhìn long lanh luôn.

À mà em nhờ thread bác tí nhé. Bác Toy bác Huy bác Acc94vt đâu hết roài. Các địa phương lập ấp nhiều quá, các bác xem thế nào lập ấp VT đi chứ, em xin được có mặt thường xuyên để ọp ẹp ạ.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

duchop nói:
Xe Bác đẹp quá, mọi thứ nhìn long lanh luôn.

À mà em nhờ thread bác tí nhé. Bác Toy bác Huy bác Acc94vt đâu hết roài. Các địa phương lập ấp nhiều quá, các bác xem thế nào lập ấp VT đi chứ, em xin được có mặt thường xuyên để ọp ẹp ạ.
Còn ít quá ...ta cứ Off chung cho vui......khi nào đông đông thì lập ấp.....còn Off cafe....hôm nào rãnh thì ta alo thôi.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

accordfan nói:
Thưa các Bác trong hội accord,
Em xin phép lập thớt riêng cho em bồ câu trắng nhà em để chia xẽ chuyện vui buồn trong quá trình "mặn nồng" với nàng, mong các Bác ghé thăm và chia sẽ động viên thêm.
Trước hết em xin giới thiệu về nàng ấy nhé:
Họ và tên: Honda accord 1992 EX nhưng giấy lại ghi accord 1990 (không hiểu tại sao luôn)
Nàng đã từng xxx qua nhiều đời chồng, ông chồng gần đây nhất (trước khi về với em) là Bác pienon (he he, các Bác đã biết nhưng vẫn giới thiệu),
Trước khi lấy nàng về làm vợ "nẽ" em đã xxx với 01 nàng accord 1989 LXi và sau đó là nàng Previa 1991 LE (tội nàng Previa quá, vì tình yêu accord có trong máu nên sau 04 tháng chung sống, đã từng dẫn nàng ấy đi SG 02 chuyến để chăm sóc sức khỏe, vậy mà lão chồng mê gái đành đạng dẫn đi để đổi vợ
bash.gif
)
Dong dài quá, thôi vô vấn đề chính
Nàng đây:
Mông nè,

Hình này em mới chụp vào sáng nay, sau hơn một tháng về với chồng mới, vừa cùng chồng đi Sì phố để băng bột "tay lái".
Mặt nè:

Hình này tại quán cơm Tà Zon.
Mắt nè:

Chân nè:

(Chân dẹp dzày nà nhờ Bác Le nguyen, một lần nữa xin cám ơm Bác nhé)
Độ sung nè:

Nhưng
20.gif
, em tức mấy ông thợ quá chừng, toàn là đám vũ phu, không thương hoa tiếc ngọc gì cả, em cưng vợ đến thế mà các "thầy" đành đạn vùi hoa dập liễu thế này đây:
Trước hết là thợ ở QV, trong quá trình tháo ráp ống tay lái đã làm vỡ mặt dưỡng của vợ em, em phải may lại (dán lại) bằng 502 như thế này đây:

Thợ làm vỡ mặt em nó, mà em thì chả giám nói gì vì .... đã lở vô tay người ta rồi, không khéo thì hỏng cái khác nữa, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, mong sao cho em nó mau chóng rời khỏi bệnh viện, hic.
Chưa hết, trưa nay em nghĩ lâu nay mình hà tiện, chỉ cho em nó tắm gội ở nhà, thôi thì nay dẫn em nó đi tắm tiệm một bữa cho sang, vậy là thợ lại tiếp tục vặt lông (lẫy mở cửa) của em nó như vậy nè


Em thì em cay lắm, nhưng ông thợ thì cứ luôn miệng xin lỗi, than thở em làm công ăn lương ngày có mấy chục, đừng la to chủ nghe đuổi việc em tội nghiệp, để ổng trả tiền hàn lại cái lẫy mở cửa, hic em cũng pó bột tay em lun, không biết xử ông thợ làm sao, đành huề.
Em đã nhờ Bác Hy và Bác Toy tìm giúp em cái lẫy này rồi, mong sao sớm có hàng để thay cho vợ 2 chứ để thế này xót quá.
Có Bác nào bị thợ xử như em không vậy?
Xe cũ, bệnh vặt thì phải làm thôi, đừng lo nhiều bác ợ, nhìn xe còn mướt lắm bắc Giáp ơi.
Chúc mừng bác có chuyến bó bột mỹ mãn, và vui, hạnh phúc cùng em nó
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

dung_gialai nói:
accordfan nói:
Thưa các Bác trong hội accord,
Em xin phép lập thớt riêng cho em bồ câu trắng nhà em để chia xẽ chuyện vui buồn trong quá trình "mặn nồng" với nàng, mong các Bác ghé thăm và chia sẽ động viên thêm.
Trước hết em xin giới thiệu về nàng ấy nhé:
Họ và tên: Honda accord 1992 EX nhưng giấy lại ghi accord 1990 (không hiểu tại sao luôn)
Nàng đã từng xxx qua nhiều đời chồng, ông chồng gần đây nhất (trước khi về với em) là Bác pienon (he he, các Bác đã biết nhưng vẫn giới thiệu),
Trước khi lấy nàng về làm vợ "nẽ" em đã xxx với 01 nàng accord 1989 LXi và sau đó là nàng Previa 1991 LE (tội nàng Previa quá, vì tình yêu accord có trong máu nên sau 04 tháng chung sống, đã từng dẫn nàng ấy đi SG 02 chuyến để chăm sóc sức khỏe, vậy mà lão chồng mê gái đành đạng dẫn đi để đổi vợ
bash.gif
)
Dong dài quá, thôi vô vấn đề chính
Nàng đây:
Mông nè,

Hình này em mới chụp vào sáng nay, sau hơn một tháng về với chồng mới, vừa cùng chồng đi Sì phố để băng bột "tay lái".
Mặt nè:

Hình này tại quán cơm Tà Zon.
Mắt nè:

Chân nè:

(Chân dẹp dzày nà nhờ Bác Le nguyen, một lần nữa xin cám ơm Bác nhé)
Độ sung nè:

Nhưng
20.gif
, em tức mấy ông thợ quá chừng, toàn là đám vũ phu, không thương hoa tiếc ngọc gì cả, em cưng vợ đến thế mà các "thầy" đành đạn vùi hoa dập liễu thế này đây:
Trước hết là thợ ở QV, trong quá trình tháo ráp ống tay lái đã làm vỡ mặt dưỡng của vợ em, em phải may lại (dán lại) bằng 502 như thế này đây:

Thợ làm vỡ mặt em nó, mà em thì chả giám nói gì vì .... đã lở vô tay người ta rồi, không khéo thì hỏng cái khác nữa, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, mong sao cho em nó mau chóng rời khỏi bệnh viện, hic.
Chưa hết, trưa nay em nghĩ lâu nay mình hà tiện, chỉ cho em nó tắm gội ở nhà, thôi thì nay dẫn em nó đi tắm tiệm một bữa cho sang, vậy là thợ lại tiếp tục vặt lông (lẫy mở cửa) của em nó như vậy nè


Em thì em cay lắm, nhưng ông thợ thì cứ luôn miệng xin lỗi, than thở em làm công ăn lương ngày có mấy chục, đừng la to chủ nghe đuổi việc em tội nghiệp, để ổng trả tiền hàn lại cái lẫy mở cửa, hic em cũng pó bột tay em lun, không biết xử ông thợ làm sao, đành huề.
Em đã nhờ Bác Hy và Bác Toy tìm giúp em cái lẫy này rồi, mong sao sớm có hàng để thay cho vợ 2 chứ để thế này xót quá.
Có Bác nào bị thợ xử như em không vậy?
Xe cũ, bệnh vặt thì phải làm thôi, đừng lo nhiều bác ợ, nhìn xe còn mướt lắm bắc Giáp ơi.
<span style=""color: #ff0000;"">Chúc mừng bác</span> có chuyến <span style=""color: #ff0000;"">bó bột mỹ mãn</span>, và vui, hạnh phúc cùng em nó
bác Dũng vui tính quá à......
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Đúng là thợ họ quá ẩu, vừa bó bột cánh tay xong thì nó để lại cái thẹo trên mặt, chưa biết xử lý thẹo trên mặt ra sao thì thằng khác nó phập tiếp 1 phát ngay chỗ hiểm nữa thì ruột gan nào mà không quặn cho được, nhiều khi em nghĩ vợ 2 mình cưng như trứng mỏng khi gặp mấy tay vũ phu thì thương em nó lắm
 
Hạng C
23/6/09
692
155
43
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

qua 20 năm sương gió nên mặt em nào cũng dòn như bánh tráng nướng hết rồi, đụng tới là bể liền.