Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Em xin tiếp tục, 6 giờ 30, theo hẹn Bác Dũng đến khách sạn dẫn vợ chồng em đi ăn sáng. Nhìn từ xa em tá hỏa, ôi sao vợ 2 Bác cà hụ khói tùm lum vậy cà
Đến gần xem thử thì hóa ra em bé cái nhầm, cộng nhận bà 2 của Bác Dũng quá sung, "ấy" một tí mà nước đã chảy tùm lum
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Trước khi vào quán ăn sáng, 2 bà đang làm dáng để 02 ông chồng nghía

Hic, vợ nghèo nhà em tủi thân cứ thút thít mãi "sao người ta cho vợ ăn diện thế kia, còn anh chỉ biết xxx không hà, hu hu hu".
Và tật xấu của em lại nổi lên, cứ muốn xem bộ đồ lòng vợ người ta
BBóng gì mà bóng thía, đúng là đẹp rạng ngời mà không chói lóa (vì quá chói), đúng là đẳng cấp dupont
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Vào quán ăn sáng bác Cà hụ gọi món phở khô Pleiku

đúng là ngon tuyệt cú mèo, nhưng mà đắt quá hà 40k /tô.
Sau đó đên thăm biển hồ gia lai cho biết, nghe nói đâu đây là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm tạo nên, là nguồn cung cấp nước ngọt cho thành phố pleiku. Hai cọp lại sát cánh bên nhau

Và chụp vài tấm lưu niệm với biển hồ

Thăm thú chán rồi, hai anh em rủ rê ra quán cafe để tiếp tục 888
Do tình hình an ninh ở khu biển hồ này nghe nói đâu vẫn còn thổ phỉ, nên Bác cà hụ đã phải điều 01 tiểu đội + 01 cam nhông để bảo vệ 02 cọp

tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Cafe xong chia tay trong bịn rịn, em theo quốc lộ 14 rẽ qua tỉnh lộ 683 để về cấy số 52 quốc lộ 26, trên tỉnh lộ 683 có một đoạn khoảng hơn 2km đường cực kỳ tồi tệ

đúng là đường dành cho công nông
20.gif
thương vợ 2 quá nhưng không còn cách nào khác, đành phải rón rén mà đi, cuối cùng cũng vượt qua được đoạn đường đâu khổ này.
Về đến Ninh Hòa em ghé thăm ông bà bô, tặng ông bà một cặp thư pháp để tỏ lòng với cha mẹ (nịnh nọt tí ấy mà)

Em đã hoàn thành chuyến du xuân một cách tốt đẹp, đúng là cọp già nhưng không hổ danh là cọp, đã cùng em chinh phục các loại đường khác nhau, khi thì trên xa lộ phi bon bon 60mile/h, khi thì vượt đèo An Khê một cách ngoạn mục, lúc thì offroad cùng với máy kéo, cảm giác thật là tuyệt vời các Bác ạ.
Xin cảm ơn con nghiện Gia Lai đã nhiệt tình đón tiếp, xin cảm ơn tất cả anh em accord man vì tất cả tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Chúc mừng bác Giáp có 01 chuyến du xuân thàng công......như mong đợi.....
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Lão Accordfan đi chuyến Gialai về chắc cần bổ 2 thang thuốc:
1) Đồng sơn ẻm bồ câu trắng.
2) Sắm gấp súng ống để bắn phá cho chuẩn!
 
Hạng D
24/2/10
1.433
118
63
66
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

Chúc đồng nghiện một chuyến vi vu thỏa chí dịp tết Nhâm Thìn .
alo - con cam nhà mình cùng các chiến hữu hôm lên thăm bác Dũng - Gia Lai cũng cày đoạn đường hơn 2 km này đây :
khè khè khè
B2AECA930AAB44CAA214ADA093C7CE8B.jpg
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

talameo nói:
Chúc đồng nghiện một chuyến vi vu thỏa chí dịp tết Nhâm Thìn .
alo - con cam nhà mình cùng các chiến hữu hôm lên thăm bác Dũng - Gia Lai cũng cày đoạn đường hơn 2 km này đây :
khè khè khè
B2AECA930AAB44CAA214ADA093C7CE8B.jpg
Em bắt bài nhé, Bác cưng cọt 95 EX quá nhé, toàn cho ở thành phố không hà, he he
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng

hung_tele nói:
Lão Accordfan đi chuyến Gialai về chắc cần bổ 2 thang thuốc:
1) Đồng sơn ẻm bồ câu trắng.
2) Sắm gấp súng ống để bắn phá cho chuẩn!
Cả 02 cái đều đáng để suy nghĩ, sao đời lắm thứ để đam mê thế này