Chủ đề tương tự
Re:BUON OI LA BUON-V2 CUA EM BI SOT SIEU VI
Nói vui thôi bác cứ sắp xếp đến bác Tấn đi, không vẻ vời lung tung đâu.
Chúc vợ 2 bác mau chóng khỏe
Đã Alo chp bác Tấn thì bác cứ đến, bác hỏi vầy hỏng khác bảo anh em múa riều qua mắt thợ rồi Pháp sư không nhận em làm đệ tử nữa he he...Lieu sua nhieu nói:<span style=""color: #ff0000;"">Triệu chứng</span>:
- Nguội máy thì chạy rất OK!
- Nóng máy một tí thì dựt dựt giống như bị hết xăng. Tự tắt máy. Đề lại vẫn chạy được nhưng tức lắm.
<span style=""color: #ff0000;"">Khắc phục: </span>
- Phát hiện ban đầu thấy có 1 sợi dây buji bị lão hóa, gần đứt. Hỏi Bác sỹ Tấn Bình Dương tư vấn. Tự khắc phục thành công.
<span style=""color: #ff0000;"">Kết quả :</span>
-Vẫn là triệu chứng ở trên.
* Đã gửi tin nhắn cho bác Tấn đang chờ xếp lịch trả lời.
* Mai chắc em phải cho nó nhập viện luôn.
<span style=""color: #0000ff;"">CÁC BÁC NÀO ĐÃ TỪNG TRẢI QUA HIỆN TƯỢNG NÀY THÌ CHO EM VÀI LỜI CHỈ GIÁO ĐỂ MAI EM CHỮA CHO ĐÚNG BỆNH CHỨ EM SỢ CHẨN ĐÓAN LẮM.</span>
Nói vui thôi bác cứ sắp xếp đến bác Tấn đi, không vẻ vời lung tung đâu.
Chúc vợ 2 bác mau chóng khỏe
Re:BUON OI LA BUON-V2 CUA EM BI SOT SIEU VI
Xe o Nha trang Bác Dũng oi! Em sợ làm phiền Bác Tấn nên chỉ nhắn tin thôi. Không biết BÁc Tấn có thời gian trả lời không thôi?
Xe o Nha trang Bác Dũng oi! Em sợ làm phiền Bác Tấn nên chỉ nhắn tin thôi. Không biết BÁc Tấn có thời gian trả lời không thôi?
Re:BUON OI LA BUON-V2 CUA EM BI SOT SIEU VI
- Cường nên post bài hỏi trị bệnh vào thớt con nghiện của bác Dung_gialai, vì nó tập trung nhiều người vào xem và chia sẻ. lập nhiều thớt quá, sẽ bị loãng chủ đề.
- với bác TẤn, theo mình, ko nên nhắn tin: vì bác lớn tuổi, đọc tin khó khăn. Nên alo là tốt nhất. Mình thấy bác cũng khá bận, nhưng alo bao giờ bác cũng bắt máy và trả lời.
- Cường nên post bài hỏi trị bệnh vào thớt con nghiện của bác Dung_gialai, vì nó tập trung nhiều người vào xem và chia sẻ. lập nhiều thớt quá, sẽ bị loãng chủ đề.
- với bác TẤn, theo mình, ko nên nhắn tin: vì bác lớn tuổi, đọc tin khó khăn. Nên alo là tốt nhất. Mình thấy bác cũng khá bận, nhưng alo bao giờ bác cũng bắt máy và trả lời.
Lieu sua nhieu nói:Xe o Nha trang Bác Dũng oi! Em sợ làm phiền Bác Tấn nên chỉ nhắn tin thôi. Không biết BÁc Tấn có thời gian trả lời không thôi?
Re:BUON OI LA BUON-V2 CUA EM BI SOT SIEU VI
Đồng ý với Dung_gialai về quan điểm này!
Nếu Lieu sua nhieu thích vọc, thì anh em sẽ chia sẻ. Còn đã định đi gặp bác TẤn, thì quá chuẩn rồi. Ko cần phải hỏi!
Thân!
Đồng ý với Dung_gialai về quan điểm này!
Nếu Lieu sua nhieu thích vọc, thì anh em sẽ chia sẻ. Còn đã định đi gặp bác TẤn, thì quá chuẩn rồi. Ko cần phải hỏi!
Thân!
dung_gialai nói:Đã Alo chp bác Tấn thì bác cứ đến, bác hỏi vầy hỏng khác bảo anh em múa riều qua mắt thợ rồi Pháp sư không nhận em làm đệ tử nữa he he...Lieu sua nhieu nói:<span style=""color: #ff0000;"">Triệu chứng</span>:
- Nguội máy thì chạy rất OK!
- Nóng máy một tí thì dựt dựt giống như bị hết xăng. Tự tắt máy. Đề lại vẫn chạy được nhưng tức lắm.
<span style=""color: #ff0000;"">Khắc phục: </span>
- Phát hiện ban đầu thấy có 1 sợi dây buji bị lão hóa, gần đứt. Hỏi Bác sỹ Tấn Bình Dương tư vấn. Tự khắc phục thành công.
<span style=""color: #ff0000;"">Kết quả :</span>
-Vẫn là triệu chứng ở trên.
* Đã gửi tin nhắn cho bác Tấn đang chờ xếp lịch trả lời.
* Mai chắc em phải cho nó nhập viện luôn.
<span style=""color: #0000ff;"">CÁC BÁC NÀO ĐÃ TỪNG TRẢI QUA HIỆN TƯỢNG NÀY THÌ CHO EM VÀI LỜI CHỈ GIÁO ĐỂ MAI EM CHỮA CHO ĐÚNG BỆNH CHỨ EM SỢ CHẨN ĐÓAN LẮM.</span>
Nói vui thôi bác cứ sắp xếp đến bác Tấn đi, không vẻ vời lung tung đâu.
Chúc vợ 2 bác mau chóng khỏe
Re:BUON OI LA BUON-V2 CUA EM BI SOT SIEU VI
Hồi đó em đi chung xe Suzuki Baleno bạn em cũng bị như vầy: xe chạy chừng 3 phút là đạp ga hết lên, phải tấp vô lề cho nguội chừng 5 phút rồi chạy tiếp. Sau khi hỏi han lung tung, cuối cùng về thay cái bugi tự nhiên chạy ngon lại như thường
Hồi đó em đi chung xe Suzuki Baleno bạn em cũng bị như vầy: xe chạy chừng 3 phút là đạp ga hết lên, phải tấp vô lề cho nguội chừng 5 phút rồi chạy tiếp. Sau khi hỏi han lung tung, cuối cùng về thay cái bugi tự nhiên chạy ngon lại như thường
Re:BUON OI LA BUON-V2 CUA EM BI SOT SIEU VI
Về đến nt, đem ra gara, kiểm tra bugi OK, xăng OK, kiểm tra lại áp suất buồng đốt OK, cam sai 2 răng nghỉ nguyên nhân do nó, vẫn không được, sắp khóc đến nơi.
Buồn tình thay thử dây phin chính, chạy rầm rầm, mừng không kịp cười luôn.
Theo em bác kiểm tra lại từ mỏ quẹt trong delco ra đến các dây phin đánh lửa, thay thử toàn bộ dây đánh lửa mới luôn.Xe bác giống với xe bác Hoàng máy bay, mai ra gặp bác Hoàng cho mượn thử bộ nắp Delco và dây phin gắn vào chạy thử vì cả ngày bác Hoàng đều để xe ở tiệm không đi.Nếu hết bệnh nguyên nhân do thằng này, còn không sẽ kiểm tra sau.Chữa bệnh không thể nóng vội, có nhiều nguyên nhân.Em hay nói đùa thứ nhất là tại bugi, thứ 2 là tại cái gì bên trong, thứ 3 là tại hết xăng, thứ tư là tại ngộp xăng hay ngộp dầu, hjhjhjj.Sáng mai bác rảnh thì bác điện cho chú Hùng, bác Hoàng, anh em mình off cafe đối chứng lúc 7h tại 8h em hoc bên Sở rồi, em sẽ kiểm tra sơ qua xe cho 2 bác
Em đã từng bị như vậy và trả giá cho nó là chuyến đi từ đà lạt về nha trang mất 7h đồng hồ, xe xuống đèo tắt máy nên trợ lực phanh và trợ lực lái không tác dụng, đành phi em nó xuống đèo với tốc độ 5km/h.Lieu sua nhieu nói:<span style=""color: #ff0000;"">Triệu chứng</span>:
- Nguội máy thì chạy rất OK!
- Nóng máy một tí thì dựt dựt giống như bị hết xăng. Tự tắt máy. Đề lại vẫn chạy được nhưng tức lắm.
<span style=""color: #ff0000;"">Khắc phục: </span>
- Phát hiện ban đầu thấy có 1 sợi dây buji bị lão hóa, gần đứt. Hỏi Bác sỹ Tấn Bình Dương tư vấn. Tự khắc phục thành công.
<span style=""color: #ff0000;"">Kết quả :</span>
-Vẫn là triệu chứng ở trên.
* Đã gửi tin nhắn cho bác Tấn đang chờ xếp lịch trả lời.
* Mai chắc em phải cho nó nhập viện luôn.
<span style=""color: #0000ff;"">CÁC BÁC NÀO ĐÃ TỪNG TRẢI QUA HIỆN TƯỢNG NÀY THÌ CHO EM VÀI LỜI CHỈ GIÁO ĐỂ MAI EM CHỮA CHO ĐÚNG BỆNH CHỨ EM SỢ CHẨN ĐÓAN LẮM.</span>
Về đến nt, đem ra gara, kiểm tra bugi OK, xăng OK, kiểm tra lại áp suất buồng đốt OK, cam sai 2 răng nghỉ nguyên nhân do nó, vẫn không được, sắp khóc đến nơi.
Buồn tình thay thử dây phin chính, chạy rầm rầm, mừng không kịp cười luôn.
Theo em bác kiểm tra lại từ mỏ quẹt trong delco ra đến các dây phin đánh lửa, thay thử toàn bộ dây đánh lửa mới luôn.Xe bác giống với xe bác Hoàng máy bay, mai ra gặp bác Hoàng cho mượn thử bộ nắp Delco và dây phin gắn vào chạy thử vì cả ngày bác Hoàng đều để xe ở tiệm không đi.Nếu hết bệnh nguyên nhân do thằng này, còn không sẽ kiểm tra sau.Chữa bệnh không thể nóng vội, có nhiều nguyên nhân.Em hay nói đùa thứ nhất là tại bugi, thứ 2 là tại cái gì bên trong, thứ 3 là tại hết xăng, thứ tư là tại ngộp xăng hay ngộp dầu, hjhjhjj.Sáng mai bác rảnh thì bác điện cho chú Hùng, bác Hoàng, anh em mình off cafe đối chứng lúc 7h tại 8h em hoc bên Sở rồi, em sẽ kiểm tra sơ qua xe cho 2 bác
Re:BUON OI LA BUON-V2 CUA EM BI SOT SIEU VI
A! em nhớ rồi, và hôm đi bãi dài khi vào bãi đổ xe, xe bác còn đứng trước xe em nữa mừ, em thấy xe bác nhìn còn OK lắm nhưng chưa có dịp để ngồi lên, còn việc làm xe mình góp ý với bác thế này: nếu bác yêu thương, thủy chung với em nó thì bác nên vào bác Tấn 1 chuyến, mình ở Gia lai nhưng đã vào bác Tấn những 2 chuyến rồi, rất hài lòng. Đã thương, đã yêu thì có chết cũng cứ yêu thươngLieu sua nhieu nói:Nó nè! Đứng đầu tiên đấy Bác Dũng nhớ không?
![]()