Re:Con nghiện accord
Bình Dương và Biên Hoà gần nhau mà chưa được gặp mấy bác. Bữa nào mình hẹn nhau off một bữa đi mấy bácHOCTIN80 nói:Đúng vậy Bác ạ mình nhà o ngã tư amata đó nếu có dịp qua đó bác alo cho e nhe 0918545845, em biêt bác qua bác Kyanh911 rồi đó, chiều em ve em xem rồi điện cho bác nhéhuy812000 nói:Vâng, nếu được bác xem giúp em dây gì nhé! Vì nhà em không có sẳn bóng đèn thử. Bác làm rồi nên em xin "kết quả" cho nó nhanh ạ!HOCTIN80 nói:Dễ mà bác, bác lật táp lô phía sau cốp chỗ cần anten xem có mấy sợi dây điện và màu gì, xong rồi bác lật tấm lót sàn ngay vị trí mở nắp xăng và cốp sau chỗ người ngồi lái, kiếm ra các dây có màu giống mấy sợi đi vào anten, bác lấy 1 cái bóng đèn giống như bóng đèn thử của mấy thợ sửa xe đó bác, một đầu kẹp vào sườn xe còn một đầu chích vào mấy sợi dây dẫn đó, bác đừng cắt ra nhé lấy cái kim gim vào thôi nếu dây nào sáng thi bác cắt dây đó ra và chế 1 công tắc váo đó khi nào bác mở radio thì bật công tắc đó thì anten nó chạy lên cón nếu mở đĩa thì tắt công tắc đó thì anten nó không chạy lên, xe em làm như vậy đó, nếu bác không tìm ra dây đó thì chiều về em xem dây màu gì thì chỉ cho bác nhéhuy812000 nói:Xe em cũng bị nặng côn quá! Em cứ tưởng dòng Accord nó thế chứ? Thế sửa lại được hả bác kyanh911.
Còn vụ anten thì em không thích nó chui lên tý nào. Và ít khi nào nghe radio cả, cứ bật đĩa là nó chui lên, bực thế chứ!![]()
PS: Hình như bác ở Biên Hòa phải không ạ?
Re:Con nghiện accord
Cái cần thò thụt này cũng mệt nhỉ. Nhiều lúc mình không cần thò nó cũng thò. Chỉ sợ có ngày mình cần thò thì nó lại không thò nữa thì mệt. Như của em cú lúc nào cần thò thì lại cầm kéo ra thôi.
Cái cần thò thụt này cũng mệt nhỉ. Nhiều lúc mình không cần thò nó cũng thò. Chỉ sợ có ngày mình cần thò thì nó lại không thò nữa thì mệt. Như của em cú lúc nào cần thò thì lại cầm kéo ra thôi.
Re:Con nghiện accord
Bác nào rành vụ này giúp em với.
Số là em thấy cái bơm xăng của em nó kêu to quá nên mới mở ra thử. Áp lực khi thử là 3.8kg/cm2 trong khi cataloge của Honda yêu cầu chỉ từ 8.8-13.8 kPa. Như vậy thì em thay mới bơm áp lực bao nhiêu là vừa.
Bác nào rành vụ này giúp em với.
Số là em thấy cái bơm xăng của em nó kêu to quá nên mới mở ra thử. Áp lực khi thử là 3.8kg/cm2 trong khi cataloge của Honda yêu cầu chỉ từ 8.8-13.8 kPa. Như vậy thì em thay mới bơm áp lực bao nhiêu là vừa.
Re:Con nghiện accord
Điểm đo áp lực xăng nằm bên cạnh van điều áp. Van này của em bác Tấn canh lại có 2 kg. Nên bữa em lấy đồ nghề oánh coong coong cho nó lên hơn số đó. Giờ xe thấy vẫn ổn. Sáng nay em đi lòng vòng từ Dung Quất vào QN, sau đó lòng vòng thánh địa Sơn Mỹ rồi về mà vẫn thấy bình thường.
Không biết có gì nhầm lẫn không nhỉ? Em thấy trong catalogue như thế này: áp lực xăng nên từ 2.04 đến 2.45 kg/cm2Nhật Uy nói:Bác nào rành vụ này giúp em với.
Số là em thấy cái bơm xăng của em nó kêu to quá nên mới mở ra thử. Áp lực khi thử là 3.8kg/cm2 trong khi cataloge của Honda yêu cầu chỉ từ 8.8-13.8 kPa. Như vậy thì em thay mới bơm áp lực bao nhiêu là vừa.

Điểm đo áp lực xăng nằm bên cạnh van điều áp. Van này của em bác Tấn canh lại có 2 kg. Nên bữa em lấy đồ nghề oánh coong coong cho nó lên hơn số đó. Giờ xe thấy vẫn ổn. Sáng nay em đi lòng vòng từ Dung Quất vào QN, sau đó lòng vòng thánh địa Sơn Mỹ rồi về mà vẫn thấy bình thường.
Re:Con nghiện accord
Trong catalogue còn hướng dẫn, nếu áp lực xăng không được như thế thì kiểm tra bơm trước, nếu ok thì làm tiếp:
1.Nếu áp lực cao hơn:
). Nhìn mà thèm!
Trong catalogue còn hướng dẫn, nếu áp lực xăng không được như thế thì kiểm tra bơm trước, nếu ok thì làm tiếp:
1.Nếu áp lực cao hơn:
- có thể ống đường hồi nhiên liệu (nằm dưới van điều áp) bị tắc
- hoặc van điều áp bị hư
- ống cung cấp nhiên liệu bị tắc
- rò rỉ đường nhiên liệu
- lỗi van điều áp

Last edited by a moderator:
Re:Con nghiện accord
ok khi nào rảnh ae gặp ha bác, em cũng hay qua bình dương lắm, e dang xây dựng ở huyện đội bình dương đó bácchipmap nói:Bình Dương và Biên Hoà gần nhau mà chưa được gặp mấy bác. Bữa nào mình hẹn nhau off một bữa đi mấy bácHOCTIN80 nói:Đúng vậy Bác ạ mình nhà o ngã tư amata đó nếu có dịp qua đó bác alo cho e nhe 0918545845, em biêt bác qua bác Kyanh911 rồi đó, chiều em ve em xem rồi điện cho bác nhéhuy812000 nói:Vâng, nếu được bác xem giúp em dây gì nhé! Vì nhà em không có sẳn bóng đèn thử. Bác làm rồi nên em xin "kết quả" cho nó nhanh ạ!HOCTIN80 nói:Dễ mà bác, bác lật táp lô phía sau cốp chỗ cần anten xem có mấy sợi dây điện và màu gì, xong rồi bác lật tấm lót sàn ngay vị trí mở nắp xăng và cốp sau chỗ người ngồi lái, kiếm ra các dây có màu giống mấy sợi đi vào anten, bác lấy 1 cái bóng đèn giống như bóng đèn thử của mấy thợ sửa xe đó bác, một đầu kẹp vào sườn xe còn một đầu chích vào mấy sợi dây dẫn đó, bác đừng cắt ra nhé lấy cái kim gim vào thôi nếu dây nào sáng thi bác cắt dây đó ra và chế 1 công tắc váo đó khi nào bác mở radio thì bật công tắc đó thì anten nó chạy lên cón nếu mở đĩa thì tắt công tắc đó thì anten nó không chạy lên, xe em làm như vậy đó, nếu bác không tìm ra dây đó thì chiều về em xem dây màu gì thì chỉ cho bác nhéhuy812000 nói:Xe em cũng bị nặng côn quá! Em cứ tưởng dòng Accord nó thế chứ? Thế sửa lại được hả bác kyanh911.
Còn vụ anten thì em không thích nó chui lên tý nào. Và ít khi nào nghe radio cả, cứ bật đĩa là nó chui lên, bực thế chứ!![]()
PS: Hình như bác ở Biên Hòa phải không ạ?
Re:Con nghiện accord
Gần Tết rồi, mấy bác có nhiều niềm vui mới bỏ bê thớt buồn quá.
Sáng nay em tranh thủ đi lùng cặp đèn gầm để lắp vào nhưng chưa có cái nào cả do hơi bị to, và lắp vào thì lồi ra nhiều quá, thợ bảo cắt bớt cản để lắp vào, em nói mày nói chơi hay thiệt vậy mậy, do tao không còn gì làm, rãnh quá muốn make up nó tý, mày bảo tao làm cho nó xấu thêm là thía nào, đành phải quay về và đặt hàng, không biết có không để lắp vào còn chơi Tết, chiều nay buồn quá, đi tìm một hộp đựng đồ nghề, tìm được 1 em, đẹp lém các bác ơi, nhưng do chỉ có 1 cái và cái góc hơi bị nứt nên em chưa lấy, ngày mai em sẽ lựa cái khác, thiệt là đẹp các bác ơi, em sẽ chụp hình show cho mấy bác xem sau khi em lấy em nó.
Gần Tết rồi, mấy bác có nhiều niềm vui mới bỏ bê thớt buồn quá.
Sáng nay em tranh thủ đi lùng cặp đèn gầm để lắp vào nhưng chưa có cái nào cả do hơi bị to, và lắp vào thì lồi ra nhiều quá, thợ bảo cắt bớt cản để lắp vào, em nói mày nói chơi hay thiệt vậy mậy, do tao không còn gì làm, rãnh quá muốn make up nó tý, mày bảo tao làm cho nó xấu thêm là thía nào, đành phải quay về và đặt hàng, không biết có không để lắp vào còn chơi Tết, chiều nay buồn quá, đi tìm một hộp đựng đồ nghề, tìm được 1 em, đẹp lém các bác ơi, nhưng do chỉ có 1 cái và cái góc hơi bị nứt nên em chưa lấy, ngày mai em sẽ lựa cái khác, thiệt là đẹp các bác ơi, em sẽ chụp hình show cho mấy bác xem sau khi em lấy em nó.
Re:Con nghiện accord
Em đã nhận được cặp gương chiếu hậu của bác Data gởi tặng, cặp motơ hoạt động tốt, cặp gưong OK các bác ơi, nhưng bị bể mặt kính gương bên tài do quá trình vận chuyển, đã tìm được 1 cái gương chiếu hậu xe tải HuynDai, cắt ra bỏ vào, nhìn cũng OK, sau đó tự tay chà nhám cát 1500, và tiến hành sơn đen mờ, sau 2h vừa chà, vừa sơn, lắp vào xe nổi hẳn, bây giờ nhìn em nó thấy cũng dễ thương lém các bác ơi. Hổm rày bận quá, chưa gởi đặt sản cho bác Data được, ngày mai chắc là phải biếu bác ấy đặt sản thôi.
Cảm ơn Data, Cảm ơn Chipmap
À, mình sẽ gởi cái gương của mình cho bác mêxe1978 bằng cách nào đê. Mà gương của mình là Trung Quốc, cái cần gạt nó trơn lu hà, không có cảm giác khi gập lại, chạy ổ gà là nó tự gập luôn, nếu bác lấy thì em gởi cho bác như đã hứa, he, he...
Em đã nhận được cặp gương chiếu hậu của bác Data gởi tặng, cặp motơ hoạt động tốt, cặp gưong OK các bác ơi, nhưng bị bể mặt kính gương bên tài do quá trình vận chuyển, đã tìm được 1 cái gương chiếu hậu xe tải HuynDai, cắt ra bỏ vào, nhìn cũng OK, sau đó tự tay chà nhám cát 1500, và tiến hành sơn đen mờ, sau 2h vừa chà, vừa sơn, lắp vào xe nổi hẳn, bây giờ nhìn em nó thấy cũng dễ thương lém các bác ơi. Hổm rày bận quá, chưa gởi đặt sản cho bác Data được, ngày mai chắc là phải biếu bác ấy đặt sản thôi.
Cảm ơn Data, Cảm ơn Chipmap
À, mình sẽ gởi cái gương của mình cho bác mêxe1978 bằng cách nào đê. Mà gương của mình là Trung Quốc, cái cần gạt nó trơn lu hà, không có cảm giác khi gập lại, chạy ổ gà là nó tự gập luôn, nếu bác lấy thì em gởi cho bác như đã hứa, he, he...
Re:Con nghiện accord
Có hai dây màu vàng sọc trắng đốm bạc, chính là 1 trong 2 dây đó bác ạ, bác thử từng dây nhé, chúc bác thành cônghuy812000 nói:Vâng, nếu được bác xem giúp em dây gì nhé! Vì nhà em không có sẳn bóng đèn thử. Bác làm rồi nên em xin "kết quả" cho nó nhanh ạ!HOCTIN80 nói:Dễ mà bác, bác lật táp lô phía sau cốp chỗ cần anten xem có mấy sợi dây điện và màu gì, xong rồi bác lật tấm lót sàn ngay vị trí mở nắp xăng và cốp sau chỗ người ngồi lái, kiếm ra các dây có màu giống mấy sợi đi vào anten, bác lấy 1 cái bóng đèn giống như bóng đèn thử của mấy thợ sửa xe đó bác, một đầu kẹp vào sườn xe còn một đầu chích vào mấy sợi dây dẫn đó, bác đừng cắt ra nhé lấy cái kim gim vào thôi nếu dây nào sáng thi bác cắt dây đó ra và chế 1 công tắc váo đó khi nào bác mở radio thì bật công tắc đó thì anten nó chạy lên cón nếu mở đĩa thì tắt công tắc đó thì anten nó không chạy lên, xe em làm như vậy đó, nếu bác không tìm ra dây đó thì chiều về em xem dây màu gì thì chỉ cho bác nhéhuy812000 nói:Xe em cũng bị nặng côn quá! Em cứ tưởng dòng Accord nó thế chứ? Thế sửa lại được hả bác kyanh911.
Còn vụ anten thì em không thích nó chui lên tý nào. Và ít khi nào nghe radio cả, cứ bật đĩa là nó chui lên, bực thế chứ!![]()
PS: Hình như bác ở Biên Hòa phải không ạ?