Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC !
Báo cáo các bác e vừa về đến nhà được 1 lúc,ngày hôm nay bác Gấu và bác Giang đã phù phép cho cái xe của e mà lúc kiểm chứng e k thể ngờ được.
Trước tiên,2 nhà ảo thuật mở buzi xe e ra kiểm tra chân buzi đen,biểu hiện cho sự ăn uống thiếu nhã nhặn của V2 e.Sau một hồi trùm kín chiếc xe của e bằng tấm vải nhung,e thấy hình như có cả băng dính điện và 1 vài món phụ trợ ẩn hiện sau tấm màn nhung kỳ bí...và thế là mọi việc đã hoàn tất.Bác Gấu xxx xe e trước,sau đó đến bác Giang,e cũng hóng hớt lên xxx thử ,và rồi kiểm tra buzi trước sự ngơ ngác của e,nó đã trắng ra k còn đen như trước nữa.Nhưng 2 nhà ảo thuật vẫn chưa vừa ý với kết quả đạt được,lần này k cần đến tấm màn nhung,các bác í chỉ đọc thần chú,e vểnh tai lên nghe nhưng chẳng lọt được câu nào.Kết thúc vụ phù phép xe e chạy ngọt như đường của nhà máy Lam Sơn thế mới tài các bác ạ.
Sau khi dồn công lực cho vụ ảo thuật thành công,mấy a e đều kiệt quệ năng lượng,màn nạp năng lượng của chúng e rất nhã nhặn toàn cơn với canh,bia bọt cũng qua loa vài chai,phần vì bác Gấu hình như bị bà cả cấm đoán,(đoạn này e nghe lỏm đt của bác í nên e biết)phần vì các bác í cũng muốn e đầy đủ lông cánh mà còn đi về nên chỉ vậy thôi.Bác Giang sau khi xxx V2 của e xong,hình như vẫn chưa thỏa mãn,nên sau khi ăn cơm xong chuyển qua xxx V2 của bác í ở 1 xưởng nào đó.Rất tiếc cho bác vì đã để lỡ mất những thông tin long trời lở đất,nhưng câu chuyện có thể làm hãng Honda phải xem xét lại năng lự của đội ngũ thiết kế...của e va bác Gấu ở 1 quán cafe.
Chia tay bác Gấu e lên đường về HN và bắt đầu hưởng thụ thành quả của 2 bác ấy tạo ra.Để kiểm chứng đi đến gần Phủ Lý e đổ đầy bình tràn đến cổ,đưa đồng về 000 chạy về HN đi lòng vòng e tạt vào cây xăng đổ lại khi đồng hồ chỉ 62,6 dặm (tương đương với 100km).Quả đúng như dự đoán của 2 bác mới có 7,5L đã lại ngập cổ bình.
Trong 100km e chạy thì có khoảng 65 đến 70 km đường quốc lộ,chỗ còn lại là đường nội đô nhưng k bị tắc đường các bác ạ.1 mức tiêu thụ quá nhã nhặn của V2 nhà e.
E đã thank bác Giang và bác Gấu rồi nay lại Thank 2 bác thêm lần nữa nhé,và nhân đây e cũng gửi lời thank đến bác bác Đăng (Honda Accord 92) luôn ạ.Chú Quân đừng buồn quà của chú a đang cầm trong tay,mai a lại mang tấm màn nhung bí hiểm trùm lên xe chú rồi nhờ bác Gấu và bác Giang niệm thần chú qua đt là ok ngay thôi mà.
Chuyện của e đã hết,xin các bác 1 tràng vỗ tay cho sự chia sẻ của bác Giang và bác Gấu và cả bác Đăng ạ