Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Cái hiện trạng của em là như vầy các bác:
Em như tổn thọ! đầu tiên tính chuyện khoan, ko được, sau đo phải cấy một con ecu vào, hàn và vặn ra... Vẫn gẫy, cuối cùng: Hàn, vừa hơ nóng vừa vặn nhích chút một thì ra với hiện trạng như vầy:
NNhư vậy là đã được 30% ! Vấn đề là cái phần ren bên trong của em đã bị hỏng hết !!! Đang tìm cách ???
Cái hiện trạng của em là như vầy các bác:

Em như tổn thọ! đầu tiên tính chuyện khoan, ko được, sau đo phải cấy một con ecu vào, hàn và vặn ra... Vẫn gẫy, cuối cùng: Hàn, vừa hơ nóng vừa vặn nhích chút một thì ra với hiện trạng như vầy:


Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
vây phải ta rô ren đầu trục cơ lại hả bác .
vây phải ta rô ren đầu trục cơ lại hả bác .
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Bác hỏi ông Sơn (phụ tùng Đà Nẵng) SĐT ông Sơn: 0903571803 hôm trước đến đó nghe ổng bảo có cây trục cơ ACCORD xem thử có còn đó không.
Bác phải cẩn thận, coi chừng hàn vào văn ra như vậy nhiều lần có ảnh hưởng lớn đến trục cơ. Gây ứng suất tại vết hàn làm trục cơ nơi đó dể bị mòn và có thể vênh bánh đà hoặc buli. Phải tìm cây trục cơ khác đi bác.giangttd nói:Ngày lễ 30/4 toàn bộ các cửa hàng ở Hà Nội đều đi du lịch cả !!!
Bác hỏi ông Sơn (phụ tùng Đà Nẵng) SĐT ông Sơn: 0903571803 hôm trước đến đó nghe ổng bảo có cây trục cơ ACCORD xem thử có còn đó không.
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
ui trời....k chừng phải thaygiangttd nói:Hu hu...! Xe em tự dưng bị gãy bu lông trục cơ rồi, ko biết phải làm sao đây !!!
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Chào cả nhà! Em vừa về đến nhà, không biết PS và các bác khác đã nghỉ ngơi ăn cơm chưa. Cả đoàn làm việc miệt mài đến tận 21h30 mới ăn tạm mấy ổ bánh mì. Thời gian còn ít quá mà xe của bác Huy, bác Giang, bac Tuấn Anh vẫn chưa xong. Ngày mai không biết đi Tam Đảo thế nào đây! hic hic hic
Bác Zin đọc gì mà lâu vây? Chẳng thấy comment gì cả!
Chào cả nhà! Em vừa về đến nhà, không biết PS và các bác khác đã nghỉ ngơi ăn cơm chưa. Cả đoàn làm việc miệt mài đến tận 21h30 mới ăn tạm mấy ổ bánh mì. Thời gian còn ít quá mà xe của bác Huy, bác Giang, bac Tuấn Anh vẫn chưa xong. Ngày mai không biết đi Tam Đảo thế nào đây! hic hic hic
Bác Zin đọc gì mà lâu vây? Chẳng thấy comment gì cả!