Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Gara auto Vĩnh Tín Gửi lời tri ân cảm ơn và chào tạm biệt tới PS , anh Lũ,bác Tạo.Chúc các bác và gia đình sức khỏe ,thành công…Mong lần sau cũng lại được đón bước chân PS cũng như toàn thể anh em trong hội honda accord được chu đáo hơn .
Gara auto Vĩnh Tín Gửi lời tri ân cảm ơn và chào tạm biệt tới PS , anh Lũ,bác Tạo.Chúc các bác và gia đình sức khỏe ,thành công…Mong lần sau cũng lại được đón bước chân PS cũng như toàn thể anh em trong hội honda accord được chu đáo hơn .
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !

bác qua đường đua cho vuiHonda Accord_92 nói:Hiện đang có 2 thành viên và 199 khách.
<span style=""color: #0000ff;"">honda accord_92,thanh_cars </span>
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Xin chào cả nhà, hôm nay em mới ghé qua online nhanh được một chút tranh thủ trước giờ làm... Xin thông báo với các bác một tin thật khó tin: Sau khi được Bác Tấn cùng với 2 bác thợ chăm sóc căn chỉnh chu đáo (Mặc dù thời gian ko nhiều), sáng hôm qua em đi từ gara Tuấn Anh về đến Dốc Xây (đầu Thanh Hóa): 76 dặm (tương đương 122km); đổ xăng hết 190.000đ (tương đương 7,98lít xăng); Vậy tính ra 6,54 lít/100km !... Trong đó có 10km đường TP Hà Nội, 20km đường đang làm khó đi.. Em cũng đang sướng bất ngờ và chưa dám tin!!! (trong khi chỉnh xe em bác tấn còn nói dàn cò của em còn kém hơn các xe khác nữa), vậy các bác cũng test thử và thông báo để chúng ta cùng kiểm nghiệm nhé... Thật vô cùng cảm động và kính phục trước sự nhiệt tình và tài ba của bác Tấn cùng các bác thợ...
Xin chào cả nhà, hôm nay em mới ghé qua online nhanh được một chút tranh thủ trước giờ làm... Xin thông báo với các bác một tin thật khó tin: Sau khi được Bác Tấn cùng với 2 bác thợ chăm sóc căn chỉnh chu đáo (Mặc dù thời gian ko nhiều), sáng hôm qua em đi từ gara Tuấn Anh về đến Dốc Xây (đầu Thanh Hóa): 76 dặm (tương đương 122km); đổ xăng hết 190.000đ (tương đương 7,98lít xăng); Vậy tính ra 6,54 lít/100km !... Trong đó có 10km đường TP Hà Nội, 20km đường đang làm khó đi.. Em cũng đang sướng bất ngờ và chưa dám tin!!! (trong khi chỉnh xe em bác tấn còn nói dàn cò của em còn kém hơn các xe khác nữa), vậy các bác cũng test thử và thông báo để chúng ta cùng kiểm nghiệm nhé... Thật vô cùng cảm động và kính phục trước sự nhiệt tình và tài ba của bác Tấn cùng các bác thợ...
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Con số quá ấn tượng Bác Giang nhỉ, đúng là Pháp Sư mà !giangttd nói:Xin chào cả nhà, hôm nay em mới ghé qua online nhanh được một chút tranh thủ trước giờ làm... Xin thông báo với các bác một tin thật khó tin: Sau khi được Bác Tấn cùng với 2 bác thợ chăm sóc căn chỉnh chu đáo (Mặc dù thời gian ko nhiều), sáng hôm qua em đi từ gara Tuấn Anh về đến Dốc Xây (đầu Thanh Hóa): 76 dặm (tương đương 122km); đổ xăng hết 190.000đ (tương đương 7,98lít xăng); <span style=""color: #ff0000;"">Vậy tính ra 6,54 lít/100km</span> !... Trong đó có 10km đường TP Hà Nội, 20km đường đang làm khó đi.. Em cũng đang sướng bất ngờ và chưa dám tin!!! (trong khi chỉnh xe em bác tấn còn nói dàn cò của em còn kém hơn các xe khác nữa), vậy các bác cũng test thử và thông báo để chúng ta cùng kiểm nghiệm nhé... Thật vô cùng cảm động và kính phục trước sự nhiệt tình và tài ba của bác Tấn cùng các bác thợ...
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Nhà xong chưa.....lặn lâu thế.dung_43 nói:Con số quá ấn tượng Bác Giang nhỉ, đúng là Pháp Sư mà !giangttd nói:Xin chào cả nhà, hôm nay em mới ghé qua online nhanh được một chút tranh thủ trước giờ làm... Xin thông báo với các bác một tin thật khó tin: Sau khi được Bác Tấn cùng với 2 bác thợ chăm sóc căn chỉnh chu đáo (Mặc dù thời gian ko nhiều), sáng hôm qua em đi từ gara Tuấn Anh về đến Dốc Xây (đầu Thanh Hóa): 76 dặm (tương đương 122km); đổ xăng hết 190.000đ (tương đương 7,98lít xăng); <span style=""color: #ff0000;"">Vậy tính ra 6,54 lít/100km</span> !... Trong đó có 10km đường TP Hà Nội, 20km đường đang làm khó đi.. Em cũng đang sướng bất ngờ và chưa dám tin!!! (trong khi chỉnh xe em bác tấn còn nói dàn cò của em còn kém hơn các xe khác nữa), vậy các bác cũng test thử và thông báo để chúng ta cùng kiểm nghiệm nhé... Thật vô cùng cảm động và kính phục trước sự nhiệt tình và tài ba của bác Tấn cùng các bác thợ...
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Chưa ! cứ rảnh rảnh chạy về làm lấy đâu mà xong, cứ làm từ từ Bác à, không nôn gì. Mấy ngày lễ chạy đi kiếm lúa...hehehetoyota cresta nói:Nhà xong chưa.....lặn lâu thế.dung_43 nói:Con số quá ấn tượng Bác Giang nhỉ, đúng là Pháp Sư mà !giangttd nói:Xin chào cả nhà, hôm nay em mới ghé qua online nhanh được một chút tranh thủ trước giờ làm... Xin thông báo với các bác một tin thật khó tin: Sau khi được Bác Tấn cùng với 2 bác thợ chăm sóc căn chỉnh chu đáo (Mặc dù thời gian ko nhiều), sáng hôm qua em đi từ gara Tuấn Anh về đến Dốc Xây (đầu Thanh Hóa): 76 dặm (tương đương 122km); đổ xăng hết 190.000đ (tương đương 7,98lít xăng); <span style=""color: #ff0000;"">Vậy tính ra 6,54 lít/100km</span> !... Trong đó có 10km đường TP Hà Nội, 20km đường đang làm khó đi.. Em cũng đang sướng bất ngờ và chưa dám tin!!! (trong khi chỉnh xe em bác tấn còn nói dàn cò của em còn kém hơn các xe khác nữa), vậy các bác cũng test thử và thông báo để chúng ta cùng kiểm nghiệm nhé... Thật vô cùng cảm động và kính phục trước sự nhiệt tình và tài ba của bác Tấn cùng các bác thợ...
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
chúc mừng bác dc v2 ăn uống ngoài ý muốngiangttd nói:Xin chào cả nhà, hôm nay em mới ghé qua online nhanh được một chút tranh thủ trước giờ làm... Xin thông báo với các bác một tin thật khó tin: Sau khi được Bác Tấn cùng với 2 bác thợ chăm sóc căn chỉnh chu đáo (Mặc dù thời gian ko nhiều), sáng hôm qua em đi từ gara Tuấn Anh về đến Dốc Xây (đầu Thanh Hóa): 76 dặm (tương đương 122km); đổ xăng hết 190.000đ (tương đương 7,98lít xăng); Vậy tính ra 6,54 lít/100km !... Trong đó có 10km đường TP Hà Nội, 20km đường đang làm khó đi.. Em cũng đang sướng bất ngờ và chưa dám tin!!! (trong khi chỉnh xe em bác tấn còn nói dàn cò của em còn kém hơn các xe khác nữa), vậy các bác cũng test thử và thông báo để chúng ta cùng kiểm nghiệm nhé... Thật vô cùng cảm động và kính phục trước sự nhiệt tình và tài ba của bác Tấn cùng các bác thợ...
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
Sau mấy ngày spa cho V2 chắc các bác PDMB quá mệt mỏi nên chưa thấy ai báo cáo tình hình V2 lên để chia sẻ. Trước hết xin trân trọng cảm ơn bác Tấn rất nhiều về tấm lòng nhiệt tình đối với anh em trong hội, bác không quản ngại đường xa, thời gian để chăm lo cho v2 của anh em PDMB. Sau mấy ngày được làm việc với bác cảm nhận đầu tiên của em là lòng nhiệt tình, không có ngày nào trong thời gian 4 ngày ở HN bác được nghỉ sớm hầu như đến 23-24h mới về Nhà nghỉ. Anh em PDMB vô cùng nghĩ ngợi về điều kiện sinh hoạt và ăn uống của bác, muốn đưa bác đi thăm thú HN nhưng bác chưa rời khỏi Nhà nghỉ và gara. Em rất cảm động khi thấy bác có nói "dù không nhiều thời gian nhưng sẽ chăm lo cho tất cả các xe cho đến phút cuối trước khi ra sân bay" và quả đúng như bác nói đến 16h chiều ngày cuối cùng các bác mới dừng công việc lại để chuẩn bị lên đường về Sì phố. Vậy mà ngày hôm sau bác vẫn lên gara để tiếp tục công việc
. Một lần nữa trân thành cảm ơn bác và các đồng sự hết lòng vì nghĩa cả, chúc các bác luôn khoẻ mạnh thành đạt và hạnh phúc.
Sau mấy ngày spa cho V2 chắc các bác PDMB quá mệt mỏi nên chưa thấy ai báo cáo tình hình V2 lên để chia sẻ. Trước hết xin trân trọng cảm ơn bác Tấn rất nhiều về tấm lòng nhiệt tình đối với anh em trong hội, bác không quản ngại đường xa, thời gian để chăm lo cho v2 của anh em PDMB. Sau mấy ngày được làm việc với bác cảm nhận đầu tiên của em là lòng nhiệt tình, không có ngày nào trong thời gian 4 ngày ở HN bác được nghỉ sớm hầu như đến 23-24h mới về Nhà nghỉ. Anh em PDMB vô cùng nghĩ ngợi về điều kiện sinh hoạt và ăn uống của bác, muốn đưa bác đi thăm thú HN nhưng bác chưa rời khỏi Nhà nghỉ và gara. Em rất cảm động khi thấy bác có nói "dù không nhiều thời gian nhưng sẽ chăm lo cho tất cả các xe cho đến phút cuối trước khi ra sân bay" và quả đúng như bác nói đến 16h chiều ngày cuối cùng các bác mới dừng công việc lại để chuẩn bị lên đường về Sì phố. Vậy mà ngày hôm sau bác vẫn lên gara để tiếp tục công việc