Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC ĐÓN PHÁP SƯ NGÀY 27- 4 !
nhà văng tanh các bác đi đâu hêt vây.
nhà văng tanh các bác đi đâu hêt vây.
Em vẫn nghĩ đường điện từ ECU ra sensor oxy của bác có vấn đề, bác kiểm tra lại thì mới yên tâm được. Kim đồng hồ giao động quanh ngưỡng 0,5 V càng nhanh càng tốt và biên độ giao động càng nhỏ càng tốt. Chúc bác thành công!giangttd nói:Chào các bác: Hôm nay, đối với em chắc là ngày đặc biệt các bác à....
Chuyện là thế này, cái con V2 nhà em có bệnh nấc nấc rùi giật đùng đùng mấy hôm trước em đã báo cáo các bác rùi đó. Đến ngày hôm qua em đã: Thay Denco, thay dây phin, thay bugi, thay lọc xăng, thay xăng, thay bơm xăng... Vẫn bệnh cũ!!!
Bác thợ chỗ em nói rằng chỉ còn kiểm tra các chỗ tiếp xúc jắc cắm điện: Biết kiểm tra chỗ nào (rất nhiều jắc cắm, rất nhiều điểm nối do xe từ cách đây 20 năm!!!) đi kiểm tra cầu chì, thì bắt được một em cầu chì bị sùi lên.. Thay cầu chì khác: Nổ máy và đi ngọt ngào.. Mừng quá: Một con cầu chì đè chết 3 con vịt buổi trưa hôm qua (6 bát tiết canh ngọt ngào)...
Nhưng ôi thôi, đến chiều khi vi vu về quê và đúng lúc chào các cụ ra về, nổ máy, chuyển bánh được một đoạn thì... lục bục, giật đùng đùng.. Bệnh cũ!!! Xấu hổ quá đi cố thêm một đoạn đến chỗ vắng kiểm tra cầu chì thì thấy vẫn ngon! Thay cái khác... Vẫn bệnh cũ.. Nhọc nhằn !!!
Em mất ngủ, suy nghĩ và thấy rằng P...o...ó tay ! vì Xăng ổn, cao áp ổn, nếu có vấn đề gì thuộc hệ thống cung cấp nhiên liêu hoặc điện máy gì gì đó thì phải báo lỗi chứ??? Đằng này ..!!!
Sáng nay em quyết định gọi cho Pháp Sư (Bác Tấn), lúc đầu bác ấy cũng nói.. Thật là khó cho Ca này! Sau đó bác ấy hướng dẫn: Đo mức điện áp làm việc của cảm biến ô xy: Em thây Kim hầu như ko dao động, chỉ ở 0,7 V, nhảy lên một chút rồi lại về 0,7.. Báo cáo PS và được biết là cảm biến có vấn đề.. Vào nổ máy, tắt điều hoà, chờ quạt chạy và đạp ga lên 3000 v/p chưa được một phút thì đèn check nổi, kiểm tra thấy lỗi 43: Một lần nữa kết luận cảm biến ô xy có vấn đề, tháo ra để định thay cái khác (mượn tạm của xe khác) và đồng thời kiểm tra dây cấp điện cho cảm biến: Ôi.... 4 dây nó dính lại nhau (chỗ điểm nối gần cảm biến) và chảy nhựa cách điện.
Em tách ra, đấu nối lại lắp vào và....... Đến giờ phút này: OKEEE !!! không báo lỗi, ko jật đùng đùng, đo điện áp làm việc cảm biến ô xy: Kim dao động nhanh xung quanh con số 0,6 - 0,65 V Tạm!!!... Còn ko biết sau đó thì sao !!!
Chắc là ok thui các bác... Mong là ko bị gì nữa...
Thật bái phục Pháp Sư! Nếu ko có bác em ko biết còn xoay sở kiểu gì nữa... hehe...
Em đã đăng bài bên thớt con nghiện, nhưng sợ có bác nào ko sang bên đó nên copy sag thớt nhà mình để ta cùg tham khảo và chia sẻ kinh nghiêm... hìhì...
Bác xử được vụ này chưa?caobangmobile1 nói:chúc mừng bác giang tri đúng bệnh bà 2.![]()
![]()
em thay cảm biến oxy rồi, nhưng chưa đo điện áp được bác a.chạy thử mấy hôm tháo bugi ra sem xao.vuvietthanh nói:Bác xử được vụ này chưa?caobangmobile1 nói:chúc mừng bác giang tri đúng bệnh bà 2.![]()
![]()