Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC xuống biển xong lại lên núi !
Tâm sự cùng với các bác 1 chút:
Từ khi biết cái thớt “con nghiện” do Bác dũng làm chủ thớt, E bắt đâu có hơi hướng bị nghiện, sau một tháng đọc “thớt con nghiện phần I” nói thật với cac Pác, càng đọc càng thấy mình ngu, càng ngu lại càng nghiện, từ chỗ muốn ly dị V2 bây giờ E lại muốn đầu tư hết mình cho V2 nhà E, nhưng như các pác đã nói, phải có vốn kiến thức nhất định thì mới sống cùng với em nó được, bây giờ E hầu như không làm được gì (kể cả kiếm tiền) ngày nghĩ cọp, đêm nghĩ cọp (quyên cả làm nghĩa vụ với mợ cả”…
Hôm rồi, nghĩ mình đã bắt đầu có tĩ kiến thức tò te có thể hành sự với v2 (ồ phải làm từ việc dễ đến việc khó chứ !)
- Việc đầu tiên: Học tiên sinh vuvietthanh làm cho cửa đóng “phập…phập” (nghe sướng tai và tiết kiệm xiền). Sáng sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ (tinh thần rất tốt)…. Ôi cha ! hì hục cả buổi không sao kéo được cái ống gen vào gioăng được (đã bôi hết cả hộp phấn rôm của F1),….. cuối cùng thì nó cũng vào nhưng…rách toạc 40 cm giăng…lắp vào muốn đóng cửa phải dung sức của “lý đức” (may mà mới làm 1 cánh, E đang còn thừa 16m ống gen loại tốt)
- Chỉnh galenty: Đọc kỹ, in ra giấy, một tay cầm giấy, 1 tay cầm dụng cụ, bắt đầu học chỉnh… khoái quá !
……sau 1 hồi…sao vậy v2 nhà E như người bị hen (gáy từng hồi một như sắp tắc thở…bật máy lạnh lên lại hết gáy…lạ thật, làm y như sách mà…).
- Sửa ăng ten: hỏi quy trình sửa rồi làm nhé….tháo ra ok ! vặn ốc, tháo phanh hãm….vù xoạch bắn tung té…à thì ra có lò xo bên trong, bên trong còn đủ cả, nhưng động cơ bị cháy làm chảy cả nhựa…không thể cứu vãn…chán…!
Vừa lúc có mấy thằng đệ của mợ cả đi “vi ôt” đến chơi, thấy anh nhà đang hì hục nói: Nhà anh chị nhiều xiền thế mà vẫn đi con xe đểu này à ? (đồ láo tét gọi v2 nhà tao vâyj à !).
…tiếp: chị bảo anh sang E lấy mấy trăm bán còn này đi mua con “vi ốt” như của Em mà đi !(nịnh). Ôi trời cho không tao con đó tao cũng không thèm đi (nghĩ bụng vậy) nếu có xiền tao mua thêm Em accord 2012 he..he..điên mất.
Càng điên càng nghiện… mai đi tiếp kiến mấy Bác phân đà Miền bắc xin ý kiến chỉ đạo làm cho v2 nhà ta hơn hẳn mấy con “vi ốt”
Tâm sự cùng với các bác 1 chút:
Từ khi biết cái thớt “con nghiện” do Bác dũng làm chủ thớt, E bắt đâu có hơi hướng bị nghiện, sau một tháng đọc “thớt con nghiện phần I” nói thật với cac Pác, càng đọc càng thấy mình ngu, càng ngu lại càng nghiện, từ chỗ muốn ly dị V2 bây giờ E lại muốn đầu tư hết mình cho V2 nhà E, nhưng như các pác đã nói, phải có vốn kiến thức nhất định thì mới sống cùng với em nó được, bây giờ E hầu như không làm được gì (kể cả kiếm tiền) ngày nghĩ cọp, đêm nghĩ cọp (quyên cả làm nghĩa vụ với mợ cả”…
Hôm rồi, nghĩ mình đã bắt đầu có tĩ kiến thức tò te có thể hành sự với v2 (ồ phải làm từ việc dễ đến việc khó chứ !)
- Việc đầu tiên: Học tiên sinh vuvietthanh làm cho cửa đóng “phập…phập” (nghe sướng tai và tiết kiệm xiền). Sáng sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ (tinh thần rất tốt)…. Ôi cha ! hì hục cả buổi không sao kéo được cái ống gen vào gioăng được (đã bôi hết cả hộp phấn rôm của F1),….. cuối cùng thì nó cũng vào nhưng…rách toạc 40 cm giăng…lắp vào muốn đóng cửa phải dung sức của “lý đức” (may mà mới làm 1 cánh, E đang còn thừa 16m ống gen loại tốt)
- Chỉnh galenty: Đọc kỹ, in ra giấy, một tay cầm giấy, 1 tay cầm dụng cụ, bắt đầu học chỉnh… khoái quá !
……sau 1 hồi…sao vậy v2 nhà E như người bị hen (gáy từng hồi một như sắp tắc thở…bật máy lạnh lên lại hết gáy…lạ thật, làm y như sách mà…).
- Sửa ăng ten: hỏi quy trình sửa rồi làm nhé….tháo ra ok ! vặn ốc, tháo phanh hãm….vù xoạch bắn tung té…à thì ra có lò xo bên trong, bên trong còn đủ cả, nhưng động cơ bị cháy làm chảy cả nhựa…không thể cứu vãn…chán…!
Vừa lúc có mấy thằng đệ của mợ cả đi “vi ôt” đến chơi, thấy anh nhà đang hì hục nói: Nhà anh chị nhiều xiền thế mà vẫn đi con xe đểu này à ? (đồ láo tét gọi v2 nhà tao vâyj à !).
…tiếp: chị bảo anh sang E lấy mấy trăm bán còn này đi mua con “vi ốt” như của Em mà đi !(nịnh). Ôi trời cho không tao con đó tao cũng không thèm đi (nghĩ bụng vậy) nếu có xiền tao mua thêm Em accord 2012 he..he..điên mất.
Càng điên càng nghiện… mai đi tiếp kiến mấy Bác phân đà Miền bắc xin ý kiến chỉ đạo làm cho v2 nhà ta hơn hẳn mấy con “vi ốt”
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC xuống biển xong lại lên núi !
Hehe,
Chúc mừng bác chuyenck đã lôi vợ 2 ra hành hạ
Những vấn đề như của bác, chỗ nào chưa thông hoặc cần chỉnh sửa, bác đừng ngần ngại alo ngay cho mấy bác sau:
Miền Bắc: giangttd, gaubaccuc, vuvietthanh
Gia Lai: bác dung_gialai
Miền Nam và các miền khác: em không rõ lắm, hehe
Đảm bảo bác sẽ được chỉ dẫn tận tình. Em thì cũng trình phọt phẹt nên không giúp được bác nhiều đâu
Hehe,
Chúc mừng bác chuyenck đã lôi vợ 2 ra hành hạ
Những vấn đề như của bác, chỗ nào chưa thông hoặc cần chỉnh sửa, bác đừng ngần ngại alo ngay cho mấy bác sau:
Miền Bắc: giangttd, gaubaccuc, vuvietthanh
Gia Lai: bác dung_gialai
Miền Nam và các miền khác: em không rõ lắm, hehe
Đảm bảo bác sẽ được chỉ dẫn tận tình. Em thì cũng trình phọt phẹt nên không giúp được bác nhiều đâu

Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC xuống biển xong lại lên núi !
bác làm em ướt hết bàn fim rồi.tonnuchimse nói:Test mấy cái ảnh
![]()
![]()
![]()

Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC xuống biển xong lại lên núi !

tonnuchimse nói:Test mấy cái ảnh
![]()
![]()
![]()