Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC !
Chúc bác Giáp đi Tây Bắc thật vui vẻ, ấm áp. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó bác, em đã lên đó một vài lần ở một vài nơi: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La... Trên đó, tình cảm của mọi người tuyệt lắm... Không khí giao lưu rất thân thiện, gần gũi, và... Lúc nào cũng thấy hình như mình rất muốn uống rượu, bởi bên cạnh mình luôn luôn có rất nhiều bạn (Những người bạn chưa bao giờ gặp nhưng thân thiết lắm!) và đặc biệt, liên tục có một vài em Thái, Mường, gì gì đó (chân dài và to như cột nhà sàn) luôn động viên, luôn... làm những việc để bác uống rất vào... hehehe.... Đó là chuyện thật giữa ban ngày. Bác nên cảnh giác đó nghe, Nhưng ... Cảnh giác quá thì ... Tiếc lắm Hahaha................
tronghuy nói:Tuy không đượcquan_nq nói:Các bác tân trang cho V2 để chuẩn bị cho đại hội võ lâm khiếp thế này thì...........!!!!
Và đây là những hình ảnh của buổi off tối qua:
Bác God_father gương mẫu đến đầu tiên
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đêm vừa mưa vừa lạnh mà các bác vẫn không thể bỏ qua khâu "vạch" V2 của nhau ra để check....!
Buổi gặp gỡ ngăn ngủi nhưng thân mật và ấm cúng, 23h thì chia tam chia tay nhau và hẹn hò bác accordfan hôm nào kết thúc chuyến công tác sẽ hội ngộ lại với PĐMB tại Hà Nội. Chúc bác Accordfan công tác mạnh giỏi! Lên Tây Bắc uống rượu bằng bát đấy bác ạ!![]()
bắng beer nhưng cũng rất ấm cũng các bác ạ. Chuác Bác accord fan công tác may mắn và hẹn gặp bác tại HN sau chuyến công tác nhé.![]()
Chúc bác Giáp đi Tây Bắc thật vui vẻ, ấm áp. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó bác, em đã lên đó một vài lần ở một vài nơi: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La... Trên đó, tình cảm của mọi người tuyệt lắm... Không khí giao lưu rất thân thiện, gần gũi, và... Lúc nào cũng thấy hình như mình rất muốn uống rượu, bởi bên cạnh mình luôn luôn có rất nhiều bạn (Những người bạn chưa bao giờ gặp nhưng thân thiết lắm!) và đặc biệt, liên tục có một vài em Thái, Mường, gì gì đó (chân dài và to như cột nhà sàn) luôn động viên, luôn... làm những việc để bác uống rất vào... hehehe.... Đó là chuyện thật giữa ban ngày. Bác nên cảnh giác đó nghe, Nhưng ... Cảnh giác quá thì ... Tiếc lắm Hahaha................